1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện lạ

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi NguoidensauHTH, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke-doc-hanh

    ke-doc-hanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Lụm lặt vụn vặt
    *Nhà phát minh vĩ đại Thomas Edinson mắc chứng bệnh sợ bóng tối.Có lẽ đây cũng chính là lý do giúp ông phát minh ra bóng đèn.
    *Tại Nebraska, Omaha,ai hắt hơi hoặc ợ trong nhà thờ là phạm luật và phải nộp tiền phạt .May mà trong chúng ta không có ai sống ở đây cả mà biết đâu đấy nhỉ??
    *Mọi người chúng ta sinh ra với một bộ xương hoàn chỉnh gồm 300 xương.Nhưng khi trưởng thành chúng ta chỉ còn vẻn vẹn 206 chiếc,94 chiếc xương kia chẳng hiểu biến đi đâu mất được nhỉ??????????
    *Bạn không thể gấp một tờ giấy làm đôi quá 7 lần liên tiếp cho dù tờ giấy đó to đến thế nào đi nữa.(Cái này nghe có vẻ hơi vô lý nhảy!!Bác nào thử chứng minh ngược lại đi[r2][r2])
    *Người Ai Cập cổ đại cũng dùng gối kê đầu để ngủ như chúng ta bây giờ,tuy nhiên điều đáng nói là họ không dùng gối bông như chúng ta mà họ dùng những chiếc gối làm bằng đá tảng( ặc ặc???..không biết đã bác nào được gối thử chưa nhỉ??)
    *Các bác cho rằng gà không biết bay???Sai lầm!!Khoa học hiện nay đã chứng minh rằng dầu gội clear trị đựơc hết tất cả các loại gàu?.ý nhầm rùi(lộn sang quảng cáo,các bác thông cảm) chứng minh gà cũng bay được vì ít nhất nó cũng thuộc họ chim màVà kỉ lục bay lâu nhất của một chú gà nhà là 13 giây bay liên tục.
    *Mọi năm có hơn 10 000 con chim bị chết vì????đâm vào cửa sổ nhà cao tầng.(Nếu 1 số chim tươmh đương như vậy nằm trong bếp lò thì sẽ có khối kẻ khỏi chết đói)
    *Theo bạn thì nước nào có tỷ lệ người xuất hiện trên truyền hình cao nhất thế giới??Nếu ai đó cho rằng đó là Mỹ thì xin chúc mừng,theo thống kê cho thấy cứ trung bình 4 người Mỹ thì có một người xuất hiện trên truyền hình

    *Nếu bạn lo lắng vì bị cho rằng là người hay mơ mộng?Bạn thường mơ thấy gì?Đừng lo vì các khoa học gia đã nghiên cứu và cho thấy một người trung bình mỗi năm có khoảng 1460 giấc mơ đấy.Bạn có thể nói rằng bạn cũng không mơ mộng hơn đa số dân số thế giới.Vậy bao nhiêu giấc mơ một năm mới là người mơ mộng nhỉ??Tuy nhiên điều này lại đang chứng minh rằng cá nhân tui là 1 kẻ thiếu những giấc mơ trầm trọng(ui,hic hic)
    *Sản phẩm đầu tiên được sử dụng mã vạch không phải cái gì khác mà lại chính là các thỏi kẹo cao su Wrigleys mà bạn hay nhai,điều đó có làm bạn bất ngờ không??
    *Cho những ai quan tâm đến kích cỡ của mặt trời thì mặt trời lớn hơn trái đất của chúng ta đến 330 330 lần và một lỗ đen thông thường trên măt trời cũng có thể nhét được trái đất vào trong đó(nếu ai đó muốn hỏi thêm lô đen là kí rì thì câu trả lời là em cũng chẳng biết rõ lắm,các bác cứ tự tra cứu lấy vậy nha).Và điều tệ hại nhất là đó không phải là kích thước lớn nhất của nó,khi mặt trời gần đến thời kỳ cuối cùng của nó,nó sẽ phình to ra gấp hàng trãm,hàng ngàn lần và nuốt luôn các hành tinh gần đó vào trong nó và trái đất của chúng ta sẽ bị đun nóng như một cái chảo đang sôi,nước trong các đại dương sẽ bốc hơi hết????.Một viễn cảnh kinh hoàng về ngày tận thế không thể tránh khỏi của trái đất chúng ta.Tuy nhiên các bác hãy yên tâm vì điều đó chỉ xảy ra sau vài tỷ năm nữa khi mà chúng ta được con cháu gọi là loại người cổ đại
    *Và quan trọng nhất,cũng chính là mục đích tui post bài này.Trên thế giới có một loài mà khi ngủ không nhắm mắt,có một loài mà khi ngủ một mắt nhắm một mắt mở bạn có biết đó là loài nào không???nếu không thì câu trả lời hơi bất ngờ đấyhãy hỏi caheo_ xem cô ấy ngủ như thế nào(cá heo)

  2. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Dùng máy hút bụi để ăn trộm nữ trang

    Với một cái máy hút bụi trong tay và một sợi dây thừng điện nối dài, một tên trộm đã lấy đi số nữ trang trị giá hơn 12.800 bảng Anh. Cảnh sát ở Kolding cách phía tây Copenhagen (Đan Mạch) khoảng 145 dặm cho biết tên trộm đã khoan một lỗ nhỏ trên cửa sổ của cửa hàng Lykke's Gold & Silver vào ban đêm, cho ống hút của máy hút bụi xuyên qua đấy và hút ra nhiều thứ bao gồm nhẫn, vòng đeo cổ, và bông tai.
    ??oChúng tôi phát hiện ra điều đó khi chúng tôi đi làm??? - Kirsten Lykke Salling, chủ của cửa hàng trên nói ??" ??oThật là kinh khủng nhưng cũng thật buồn cười vì lại có người nghĩ ra cách ăn trộm như vậy.???
    Cảnh sát cho biết tên trộm đã dùng ổ cắm điện ở một công trường gần đó, họ cũng tìm thấy cái máy hút bụi trống không bị bỏ lại ở cửa hàng. Hiện vẫn chưa có ai bị bắt.


    TIEN HAI

  3. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông cạo râu từ bao giờ?​
    Có thể nói râu chính là một biểu hiện của tính nam nhi hay còn gọi là nam tính. Đó chính là lý do tại sao từ thời xưa khi một người quan trọng xuất hiện ông ta luôn luôn có râu. Râu là biểu hiện của "đấng nam tử chi chí". Thần Zeus, chúa của các vị thần Hy Lạp khi xuất hiện cũng có râu. Những tín đồ Thiên chúa giáo khi hoạ thương đế cũng hoạ hình ngài có râu.
    Trong nền văn minh phương Tây không có qui định chung nào về vấn đề râu. Có lúc râu được coi như một kiểu cách bảnh bao và đứng đắn mà người đàn ông nào muốn thấy mình có râu. Trước khi nước Anh bị người phương Bắc xâm lược, râu bị cạo đi vì bị coi là không hợp thời trang và chẳng có người đàn ông Anh nào thích để râu cả. Việc cạo và để râu thay đổi thường xuyên ví dụ vua Richard II có bộ râu dài xầm xì luôn đi đầu và tạo mốt cho người đàn ông Anh. Nhưng khi Anne trở thành nữ hoàng nước Anh thì chẳng còn râu ria gì ráo. Cho nên cạo râu đã có từ rất xa xưa, và từ rất lâu đã có dao cạo và việc để hay không để râu chỉ là cái mốt.
    Phút bên nhau em thầm nguyện cầu ... tình đôi ta luôn như ánh trăng về đêm ...
  4. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Xe lửa đụng phải voi


    Một xe lửa chở khách đã bị trật đường ray, làm ít nhất 22 người bị thương khi nó đụng phải một con voi trên đường tới khu nghỉ mát Victoria Falls ở Zimbabwe.
    Những người bị thương sau đó đã được đưa tới một bệnh viện gần đó ở thị trấn mỏ Hwange. Được biết vùng này có rất đông các loài động vật hoang dã sinh sống và là một địa điểm thu hút khách du lịch.


    TIEN HAI

  5. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Thêm một Robinson thời nay


    Sau Richard Van Pham, người đã sống sót sau 4 tháng lênh đênh trên biển và mới được phát hiện vài tuần trước, lại thêm một nạn nhân được cứu sống sau 11 tuần mất tích.
    Terry Watson, 43 tuổi , được đội cứu hộ bờ biển tìm thấy ở nam Carolina (Mỹ) trên một chiếc thuyền buồm tả tơi rách nát, anh ta gầy rộc và thậm chí đã rơi vào tình trạng mê sảng, kiên quyết không chịu rời thuyền khi đội cứu hộ tới.
    Watson đã dong buồm ra khơi Miami từ hôm 19.7 và bốn ngày sau một chiếc thuyền khác thông báo đã mất liên lạc với anh ta khi hai chiếc tách nhau. Báo chí đang chờ anh hồi phục lại để phỏng vấn về cuộc phiêu lưu.


    TIEN HAI

  6. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Kiện vợ cũ ra toà vì một con vẹt

    Theo tờ Straits Times (Singapore) ngày 6.10, doanh nhân người Mỹ M.D.Selby đã kiện cô vợ cũ người Singapore ra toà hòng mong lấy lại một con vẹt biết nói, một cây guitar và một chai rượu nho, sau khi đã đồng ý chia cho cô này 30 triệu dollar Singapore, một biệt thự nghỉ mát và một ngôi nhà ở London.
    Theo Selby, ông đã mua con vẹt này từ Trung Mỹ, với giá 10 nghìn dollar Singapore và đã tự huấn luyện cho nó biết nói. Nhưng vợ cũ của ông khăng khăng cho rằng đây chỉ là con vẹt biết nói bình thường. Hai người đã ly dị hồi năm ngoái sau 15 năm chung sống.


    TIEN HAI

  7. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Dự án xây tháp cao nhất thế giới tại Tokyo


    Một nhóm các nhà doanh nghiệp và cư dân Nhật Bản ở Tokyo đã công bộ một dự án đầy tham vọng trị giá 367 triệu USD để xây dựng tháp cao nhất thế giới tại công viên nổi tiếng Ueno ở thủ đô Tokyo.
    Cơ cấu mới này được tạm thời đặt tên là "tháp Tokyo mới" sẽ có chiều cao 600m, cao hơn tháp CN (553m) tại Toronto, Canada.
    Tháp mới sẽ chủ yếu được dùng làm trạm tiếp phát cho các đài truyền hình hiện đang sử dụng tháp Tokyo, một tòa tháp màu đỏ cao 333m được phỏng theo Tháp Eiffel.
    Kế hoạch này sẽ được chính thức trình lên hội đồng thành phố Tokyo vào tháng 11 tới.


    TIEN HAI

  8. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Quảng cáo trên thân bò

    Ở Thụy Sĩ, một công ty đã biến những con bò thành các panô quảng cáo di động. Logo và khẩu hiệu của các công ty và được sơn lên thân con bò trước khi chúng được đưa trở lại đồng cỏ trong các chiến dịch quảng cáo nhãn hiệu.
    Frank Baumann, chủ tịch công ty quảng cáo bằng bò cho biết ông hi vọng ý tưởng trên sẽ giúp phát triển nền kinh tế ở nông thôn. Công ty cung cấp quảng cáo cho những ai muốn có logo, khẩu hiệu sơn ở một bên thân con bò bằng sơn xe hơi.
    Nhưng việc làm trên đã bị các tổ chức bảo vệ loài vật lên án, họ nói Baumann chỉ đơn giản là muốn quảng bá cho công ty ông chứ không phải là vì phục vụ cho nông nghiệp như ông tuyên bố. Giá để quảng cáo trên bò tùy thuộc vào kích thước và thời gian quảng cáo, nhìn chung là khoảng 250 bảng Anh.


    TIEN HAI

  9. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Máy bay ??ohạ cánh??? trên mui xe!


    Một máy bay Piper Cherokee
    Một chiếc máy bay Piper Cherokee đã hạ cánh trên mui một chiếc xe hơi đang chạy trên đường cao tốc ở Na Uy. Bà Aase Jorunn Thorvik cho biết cánh chiếc máy bay sượt qua mui chiếc xe khi con gái bà đang lái xe và sau đó thì họ thấy một chiếc máy bay loại nhỏ đậu xuống ngay trước mắt. May mắn là không có ai bị thương.
    Chiếc máy bay với sải cánh 10m đang trên đường đến sân bay Oersta-Volda, cách tây bắc thủ đô Oslo 350km thì một động cơ bị hỏng và buộc phảI hạ cánh khẩn cấp trên đường E-39.
    Sten Pilskog 28 tuổi người đang lái xe hướng ngược lại khi chiếc máy bay đáp xuống. Anh nói: ??oTôi đã không thể tin vào mắt mình. Trong một vài giây tôi đã sợ là nó sẽ đụng vào tôi.???


    TIEN HAI

  10. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Một chú mèo vượt 350 dặm đường để trở về nhà

    Một con mèo bị thất lạc 4 tuần đã vượt 350 dặm để trở về nhà. Gallagher, tên con mèo 3 tuổi trên đã từng đi lạc rất nhiều lần và được tìm thấy ở Teesside (Anh) gần 1 tháng sau khi nó rời nhà ở Hampshire.
    Người chủ Rachel Pedley đã kêu gọi sự giúp đỡ trên sóng phát thanh, trên báo và tờ rơi để tìm lại chú mèo, ngay cả mời một bà đồng giúp tìm kiếm con vật.
    Cô gái 20 tuổi nguyên là giám đốc bộ phận chăm sóc khách hàng sống ở Fareham cho biết mặc dù rất tuyệt vọng nhưng cô vẫn tin rằng cô sẽ gặp lại được con mèo. Con mèo được Rachel mua về khi nó chỉ mới 1 tháng tuổi, nó vốn bị bệnh hen suyễn và được nuông chiều suốt nhiều năm. Con mèo cần ống hít 2 lần một ngày, thường xuyên được nhỏ mắt và cứ ba tháng một lần lại đi khám bác sĩ.
    ??oNó được biết đến khắp thị trấn này còn hơn là chúng tôi??? ??" Rachel nói ??" ??oThường thì khi tôi ra ngoài cùng với con mèo mọi người đều nói: ??oGallagher kìa.??????


    TIEN HAI

Chia sẻ trang này