1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện lấy chồng.... miền Nam

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi aguything, 01/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aguything

    aguything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    hix, giống mình thế... nhưng mà sao ki` vậy? sống trong đó từ nhỏ mà vẫn bị bố mẹ cấm thì cũng thiệt là lạ đấy, thế thì phải tìm hiểu nguyên nhân xem... thực ra thì mình cũng thấy miền nào cũng có ng xấu, ng tốt... chẳng biết phải làm sao nữa...
  2. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Các pác sắp cưới chưa mà đã lăn tăn thế ? Mới yêu thôi mà
  3. aguything

    aguything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    nhưng vấn đề là mọi ng phản đối làm mình cũng thấy nhụt chí, cảm giác chẳng ai ủng hộ mình, đơn phương độc mã, hixhix .... làm mình thiếu tự tin
  4. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có kết luận là: Bố mẹ người miền Bắc hay áp đặt con cái trong chuyện chồng con , he he
  5. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Này này lại cứ cái việc so sánh trai miền Bắc và trai miền Nam là sao???.Thôi đc rồi để tôi cho ý kiến.
    Tôi đã chính kiến rất nhiều trường hợp gái Bắc lấy giai Nam rất nhiều,kô đâu xa đó là trong gia đình bên ngoại tôi.
    Hai vợ chồng lấy nhau từ lúc còn nghèo khổ chưa có lấy một căn nhà để ở thế mà giờ họ giàu nhất gia đình bên ngoai tôi.Họ kô làm gì chức cao vọng trọng,chỉ là giáo viên dạy học sinh cấp 1.Đổi lại ông cậu tôi rất thương vợ thương con là hết mực lo lắng cho gia đình,kô làm gì để gia đình phải buồn phiền.
    Mà nếu nói theo như bạn vừa nêu trên:
    - Ko biết tiết kiệm, sống hôm nay ko nghĩ tới ngày mai, làm đ.c đồng nào xài luôn đồng đó
    - Suốt ngày ăn uống nhậu nhẹt, say xỉn, bạn bè ... ko quan tâm tới gia đình, ko thương vợ thương con
    -Tuềnh toàng, vô tư lự, ko có chú ý tới ý tứ
    - Sống ko tình cảm bằng người miền Bắc, nhà nào biết nhà đó, ko quan hệ với ai cả....
    Chúng ta nên phân tích nó theo từng thành phần,từng tầng lớp trong xã hội và theo cả từng khía cạnh nữa bạn à!.Bạn kô nên quơ đũa cả nắm thế!.
    Nói chung là bạn nên xem xét tính tình anh ta như thế nào, tốt,xấu,chịu khó làm ăn? hay ...vv.Bạn kô nên nghe người khác nói thế mà nghĩ sai về giai miền Nam là kô đc.Phải có chính kiến chứ bạn!.
    Mà nếu bạn đã nói thế thì tôi nghĩ bạn sẽ kô đến nỗi chọn một giai kô ra gì để lấy làm chồng.Ít ra thì hắn sẽ kô như thế,vậy thì còn đi so sánh làm cái gì cho mệt.Hay là sợ về sau lấy nhầm thằng sở khanh nó bỏ bê, kô lo làm ăn?.
    Ở đâu cũng có mặt tốt, mặt xấu, người thế này,người thế kia,kô ai mà hoàn hảo cả bạn à và kô ai cũng thế như bạn đã nêu trên.

    Thế tôi cũng có nghe người miền Nam nói về giai miền Bắc cũng như cái chỗ vàng vàng ở trên đấy thì bạn nghĩ sao???Và nếu ai cũng như thế thì tôi nghĩ con giai cả 2 miền chắc ở giá hết và gái thì thành các cô ế hết à!?.Mà theo thống kê hiện giờ là dân số giai có vợ nhiều nhất là ở niềm Nam bạn nhé.Mà hầu như toàn dân ở miền khác đến lấy chồng miền Nam,hihi.Thế mới nói bạn nên xem xét lại.
    Bạn nên nhớ bất kỳ một thằng giai nào nó cùng đều quan tâm đến gia đình nó cả,chỉ là ở mức độ nhiều hay ít thôi.Ngay cả một thằng ăn cướp mất hết cả tính người thì nó cũng còn biết quan tâm lo lắng đến cho gia đình nó thì huống gì là các giai bình thường.Nghe bạn nói mà ngứa 2 cái lỗ tai.
    Chúc bạn thành công, và cố gắng thuyết phục gia đình nhé!Ở đâu thì cũng thế thôi.Miền nào có đặc điểm riêng của miền đó.Tôi ghét nhất cái trò lấy ra so sánh kiểu thế.
    Được lienhoa8503 sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 02/11/2007
  6. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mẹ em là con gái Hà thành chính hiệu, còn ba thì lại là người miền nam
    Vậy thì có sao đâu
    Ba thương mẹ lắm, vừa lo kiếm tiền nuôi cả nhà, vừa chăm sóc vợ con. Mẹ chỉ biết nấu ăn theo kiểu miền Bắc, ba dành luôn phần việc nấu ăn dùm mẹ. Ba còn hay mua quà cho mấy mẹ con nữa, toàn là những thứ 3 mẹ con rất thích.
    Nhưng giờ ba mất rồi, chỉ còn mấy mẹ con, lúc nào cũng nhớ và thương ba nhiều lắm.
  7. aguything

    aguything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    uhm, nghe mà thương wa'', hixhix, cố lên nhé...
    mình cũng biết trai miền nào thì cũng có kẻ xấu, người tốt cả, bạn trai mình đối xử rất tốt với mình. Ba mẹ cậu ấy ly hôn cách đây ko lâu, bố mẹ mình biết tin này lại càng ko đồng ý chuyện của bọn mình, hixhix, nên cũng chẳng biết làm thế nào cả, mỗi lần đối mặt với bố mẹ lại thấy đầy rẫy áp lực, rất may mình học xa nhà, nên thỉnh thoảng mới phải đối mặt với chuyện đó. Bố mẹ nói là "lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống", nói gia đình cậu ko cơ bản, nên phản đối giữ dội lém... Ước jì người lớn hãy để tụi mình tự quyết định hạnh phúc cho mình nhỉ, bởi tụi mình đâu còn con nít nữa đâu.
  8. hoxuxee

    hoxuxee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    cái này đem qua hpgđ hay webtretho thì hay hơn, các bác ấy có nhiều kinh nghiệm...
  9. Lizliz86

    Lizliz86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Iem còn phát hiện ra 1 điều: Trai Miền Bắc ra trưởng, chuyện gì cũng muốn đến lượt mình quyết định, kỹ tính trong chi tiêu..Ăn uống cũng khó khắn hơn trai SG...ko hợp khẩi vị cái, nhăn mặt ngay...

  10. marsupiami

    marsupiami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét chung của tớ thì zai miền nào cũng thế đâu chẳng có zai tốt zai xấu. Tớ người bắc 100% nhưng sinh ra lớn lên trong này, cảm nhận của tớ như sau: rõ ràng là có cái khác bịêt trong cách sống và suy nghĩ của những miền, SG đất chật người đông, thạch sanh thì ít lý thông thì nhiều. Nhưng đất Hà thành nhà mình cũng có kém gì, thâm thúy sâu cay gắt nhau ngoài mặt vẫn tươi như hoa, lâu lâu đâm nhau 1 cú lút cán đó thôi. Cái chính theo tớ nghĩ là chị chủ topic lo xa quá. Cứ từ từ mà tìm hiểu, tìm hiểu cho cặn kẽ con người, lối sống, suy nghĩ về mọi việc xung quanh của anh ấy. Cảm thấy chấp nhận đc thì tiến tới. Hai miền phát âm có khác nhau nhưng thực chất viết tắt cũng là ** mà thôi. Cứ lo bò trắng răng

Chia sẻ trang này