1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện lấy chồng.... miền Nam

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi aguything, 01/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiautrinh

    haiautrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Đây, anh thề với cô luôn . Anh . đời F1, toàn tính tốt .
    - Bố người Thái Bình .
    - Má người Cà Mau ( Minh Hải )
    - Sinh ra ở Cao Nguyên .
    - Hiện đang lê lết kiếm ăn ở Sài Gòn.
    Tính ra ở Sài Gòn được gần 10 năm, gần thành người Sài Gòn rồi. Hiện giờ là người Sài (X) tiền.
    Yêu màu tính, tôn thờ lòng thủy chung, thích sự lãng mạn. Yêu thơ ca, nhạc họa, thường xuyên chơi thể thao ( bún thun, nhảy cò, chơi ô quan) .
    Sau này sẽ : mê ghệ, cưng con, chiều người yêu, có hiếu với bà xã .
  2. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng, đọc câu này nhớ sìtụt 1 thời của mình: "Ước gì có một thằng chồng để ngồi chơi búng dây chun dzí nó!"
    Ôi, ước mơ nhỏ nhoi.
  3. nancybenniti

    nancybenniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Ôi bác Hải Âu đang PR cho mình đấy à. Em chơi Bắc Nam có đủ, mà dân Bắc nhiều hơn, tuỳ mỗi cảnh thui, Hồi đó em ko thích dân Bắc lắm. nhưng sau này quen 1 thằng bạn thấy nhà nó người Bắc chính gốc mà dễ chịu phết. HIx, mà ghét của nào trời cho của đấy thì fải, cái số em đúng thật là .....

Chia sẻ trang này