1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện Lính: ngìn rưỡi Mì tôm + 4 nghìn ***

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi AQ75, 05/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AQ75

    AQ75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    chuyện Lính: ngìn rưỡi Mì tôm + 4 nghìn ***

    đơn vị giao cho Adzền người dân tộc chủ nhật phải kiếm về 40 cân phân để tăng gia trồng rau, hắn tưởng chơi nên đi cả ngày đến 4h chiều vẫn ko có hàng, thế là vào nhà dân mua về nộp (không thì bị phạt nặng)

    Bụng đang đói nên tranh thủ làm thêm gói mì tôm ngàn rưỡi, xong ký sổ nợ, về. lính mà, ký sổ nợ là chuyện thường.

    tháng sau ko có tiền trả chủ quán vào báo chỉ huy, ông đại úy ra kiểm tra sổ nợ thấy ghi

    ngày xx tháng yyy Adzền - tiểu đội 3 : 1.500 mì tôm + 4000 *** ;-)

    chỉ huy ^^^^... hết chỗ nói!

    (chuyện có thật - ai nghi ngờ tui post tên đơn vị luôn)
  2. tuantx

    tuantx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Vui vui đấy chứ.
  3. AQ75

    AQ75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    sau vụ này Adzền bị phạt vì hai tội:
    - lười nhác, nợ dân
    - Nộp hàng kém chất lượng: chỉ có 40% phân thật , còn lại 60% bùn đất (đúng là vị lợi nhuận con người ta ... tội cho thằng Adzền)
  4. kdg

    kdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    lại có chuyện liên quan đây, góp tí: anh lính nọ sợ ma nên cầu tiêu chỉ cách doanh trại 50m nhưng trời tối không dám ra, nên tiện thể luôn ngay sau doanh trại.
    Sớm mai chỉ huy không hỏi không chú nào nhận - thế là chỉ huy đành xử theo "kiểu lính":
    - tất cả một hàng ngang tập hợp, từ "hiện trường" ra tận cầu tiêu, chuyền tay nhau cả đống ấy . hô hô , thương thay cho những chú đứng đầu hàng.. còn mấy chú đứng cuối thì cũng chả có việc gì mà làm cả

Chia sẻ trang này