1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện lượm lặt ngoài đường

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doanminhhang17681, 24/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi, khi ngẫm lại, cũng hơi hổ thẹn vì những hành động của mình. Nhưng thôi, quên mama nó đi cho nhẹ người. Cần quái gì đến nhau đâu mà khổ sở thế không biết. Khổ mình chứ khổ quái ai đâu. Cái chính là cần phải có bản lĩnh để phớt mọi chuyện . Thế thôi.
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Về khoa đăng ký hồ sơ thi NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT vào tháng 12. Hôm nay là hạn cuối cùng.Ơn trời từ nay đến tháng 12 chăm chỉ ngồi ôn lại tí. Đi xin việc không có cái bằng NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT này cũng mửa mật ra. Lộn hết cả tiết. ĐẤy, làm gì thì làm, sắp xếp công việc mà dùi mài kinh sử không thì sang năm mà không có cũng khốn đốn với bọn công ty Nhật. Ì ạch mãi không qua được cấp độ 2. Chuối không mê được. Có đứa sinh năm 83 đã đăng ký thi cấp 1. Choáng cho em và chán cho chị.
    Bạn Y, học cùng khóa mình, được giữ lại trường, thế mà khi mình chào bạn bạn chẳng thèm nói gì. Mặt bạn lạnh như tờ giấy 100K.Có người đến mua hồ sơ, bạn bảo sang năm đến mua nhé. Buổi cuối cùng đi mua hồ sơ làm gì có. Đến lúc mình nộp hồ sơ bạn ấy bảo: "Cái bạn MH này ghi địa chỉ thế này làm sao mà gửi giấy báo thi đến được". Bạn ấy làm như chưa từng biết mình.
    May quá gặp thầy, liền hỏi thầy còn Shinnihongo 1 không cho em mua một bộ. Em dạy trên khu công nghiệp. Thầy hỏi khoá em còn ai chưa đi làm không thầy có mấy chỗ không có người làm. Em đây này thầy. Đi dạy khắp chốn cùng nơi chán quá rồi thầy. Thầy bảo nhưng lương chỗ thày giới thiệu có 2 tr thôi. Thế còn hơn lương em đi dạy ấy chứ. Được rồi để thầy liên lạc lại cho.Thầy bảo có dạy thêm ở khoa không, lớp A1, chiều nay 5h30 nhé. Dạy luôn giáo trình cơ sở. Quay đi quay lại một lúc, thầy lại bảo, thôi để có lớp mới thầy gọi sau. Có con bé nó không kịp báo lại cho thầy nhưng nó lại vừa gọi lại rồi.
    Chẳng biết chuyện đi dạy hay đi làm của thầy là có thật hay không. Nói chung bây giờ chẳng có cảm giác gì cả. Cứ ở đâu gọi đi là đi thôi. Giờ vẫn còn sớm, về nhà nghỉ ngơi chút. Viết bài rồi học bài. Mai phải lên thư viện phô tô chút tài liệu dạy trên khu công nghiệp vì giáo trình đó chưa có.
    Sáng chủ nhật, thứ 2,4 ,6 dạy ở Thanh Xuân.Chiều thứ 3, 5, 7 dạy ở khu công nghiệp. Lạy trời trụ được ở khu công nghiệp lâu lâu , chứ được vài buổi mà phải nghỉ thì uổng vì trên đấy lương hời hơn trong thành phố. Vì thế cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng tinh thần. Thày gọi đi dạy buổi tối cho thầy nữa thì tốt, suốt ngày được đi đi và đi chẳng có gì sướng hơn.
    Còn mấy bài viết, vẫn chưa xong, phải về viết thôi. Hôm nay lượn khắp nơi từ sáng, mệt quá trời luôn. Một tâm hồn vỡ toác, dừng lại một chút là thấy người cứ làm sao đó không chịu được. Không thể chịu được cảm giác bị cuộc đời hắt hủi nên phải lăn xả vào cuộc đời và quyết chiến với nó tới giây phút cuối cùng.
    Ôi, cái sự học hành. Liệu con có kham nổi được hay không?
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói cho bạn nghe, cuộc đời đôi khi thú vị lắm. Khi mà ta làm chủ được mọi hành động và cảm xúc của mình.Hôm qua ngồi nói chuyện với vị sư trẻ ở trên chùa. Thầy sinh năm 80. Ngồi nói chuyện liền 3 tiếng đồng hồ, ban đầu còn tử tế xưng thầy, xong gọi là cậu tớ luôn :D. Nói về nhiều quan niệm về cuộc đời.Hắn nói,đừng có nghĩ đi tu là vì thất tình, vì chán đời. Chán đời nghĩa là bỏ cuộc đời, bỏ cuộc đời rồi sao còn đi tu? Hắn giải thích dài ngoằng một hồi quy cho cùng là cái duyên với nhà Phật. Cũng như ở đời con người ta phải có duyên với nhau, mỗi một người cũng có duyên gắn bó với một nghề. Như hôm chị đã đến sân bóng thuỷ lợi không gặp tôi tức là chúng ta chưa có duyên, hôm nay gặp nhau, tức là có duyên.Hắn ta nói, mình là sư, mình đi học, nhiều người trêu, nhiều người thấy kỳ kỳ, nhưng mình cứ hoà đồng với người ta, chẳng ai ghét mình, mình có rất nhiều bạn. Đời sao đạo vậy. Hắn nói học xong ở học viện phật giáo hắn có thể sẽ đi du học, làm tiến sĩ. Mình đùa, sư mà cũng cầu danh thế không phải là sư. Hắn bảo không phải là cầu danh, mà là tiến thủ về mặt trí thức.
    Hắn nói nhiều, 3 tiếng đồng hồ cơ mà. Mà túm lại thì đó là một ngôi chùa đẹp và hắn là một chú sư học nhiều biết rộng và hoà đồng với cuộc sống. Sau khi quen chuyện, rủ chú sư hôm nào đi hát karaoke hoặc đi xem phim. (Mở ngoặc là đi thưởng thức nghệ thuật có sao đâu)Chú sư này thì gì cũng biết, đi đá bóng với SV, online gửi thư từ như ai. Chú sư chả ngần ngại. Miến là ta chẳng làm điều gì xấu là được. Tự tâm ta luôn hướng thiện và bình tâm trước mọi cám dỗ tầm thường của cuộc sống.
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều cuối tuần ở nhà, không đi đâu. Xem ra cái sự tìm tài liệu trên mạng để viết cũng hơi chuối. Nhưng đành vậy thôi, vì cũng cần những giây phút bình lặng cho riêng mình.
    Luôn đặt ra câu hỏi. Tại sao mình lại thế? Mình không muốn thế nhưng thực sự có những lúc tâm trạng rất thất thường. Luôn đặt ra câu hỏi, vậy thì mọi người sẽ nghĩ gì về mình, mọi người nhìn mình bắng ánh mắt thế nào? Chịu, không lời giải đáp. Chỉ còn cách là trơ một chút, để mong sao cái giai đoạn hâm hâm của mình nó sớm qua mau.
    Lát nữa khi search xong đống tài liệu, sẽ thoải mái nghỉ ngơi và đọc sách, quên đi mọi sự ồn ào, mọi bụi bặm và lo toan thường ngày. Quên đi những gì đã qua, hứa với bản thân mình là đừng bao giờ tự mua nỗi buồn buộc vào cổ mình nữa, vì sau đó lại dằn vặt mình, sao mình lại làm như thế? Vì sau đó lại có ý lảng tránh mọi người, lảng tránh cuộc đời.
    Không, sẽ không bao giờ lảng tránh mọi người và cuộc đời thêm một lần nữa. Dù có thế nào thì cũng giữ cho tâm trạng được ổn định một cách thẳng tiến. Như là topic này, dù hơi xấu hổ vì biết là có chị ở toà soạn đọc rồi. Nhưng mà xoá đi hay đóng lại thì cũng chỉ gây cảm giác một tâm trạng thất thường. Nên dù thế nào thì cũng thẳng tiến thôi.
    Đừng băn khoăn vì cái chuyện đã qua. Chuyện nhỏ mà. Gặp nhau ôi cũng như mọi người.
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu, chắc là mùa của dịu dàng. Hãy nằm nghiêng nghiêng để nghe dịu dàng thở nhẹ qua bờ vai, thở nhẹ qua nét mi buồn. Để cho tâm hồn một chút dịu dàng đi em.
    Tìm trong những bão giông là hạt mưa nho nhỏ nép mình sau mái hiên. Tìm trong những đám cháy là viên than hồng vùi mình sâu trong tàn tro. Tìm trong những nỗi giận hờn là giọt nước mắt quay đi. Tìm trong những ồn ào và sôi động là một chút yên bình. Tìm trong một tâm hồn chai sạn một chút thương yêu.
    Em tự mua nỗi buồn về cho mình. Em tự ngồi đốt thời gian. Em tự làm em đau đớn. Em tự thấy mình đa cảm. Em tự thấy mình mạnh mẽ rồi yếu đuối. Em tự thấy mình buồn rồi lại cố vùng vẫy thoát ra. Em thả những nỗi buồn vào màn đêm. Em thả những nỗi buồn vào hư vô.
    Em ru mình những khúc ca dịu dàng của mùa thu, của ngày sắp tắt. Để em thấy mình là một cô gái dịu dàng và đáng được yêu thương.
    Em không còn viết về tình yêu, không còn viết về một con người cụ thể mà không có thật. Em viết về cuộc đời. Những nối buồn đến rồi đi. Em lặng nhìn bình thản đón nhận, găm thêm vào ký ức những mảnh vỡ không tên. Để rồi, không còn thấy buồn, mà thấy rằng buồn cũng là một trạng thái cảm xúc cần khi tâm hồn mình chai sạn, khi mình muốn giang tay phá phách cuộc đời bằng những nỗi hận thù khó hiểu.
    Nỗi buồn mênh mang của một buổi chiều ru em nhẹ nhàng, xoá đi những vết thương mở rộng mà không đau đớn, ru em dịu dàng một tâm hồn con gái, tâm hồn mùa thu.
  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Cho yêu thương ở lại trong nhau
    Cho em về ngủ vùi trong nắng ấm
    Cho mắt cười bình yêu trong gió lộng
    Cho một tâm hồn bớt chút đơn côi
    Em không còn ai ngồi lặng lẽ ngắm em cười
    Em không còn ai để gửi niềm thương nhớ
    Có những lúc thấy tiếng cười là mảnh vỡ
    Găm trong tim người một ánh mắt trong veo
    Ngày tháng qua dần, những từng trải đuổi theo
    Còn ai yêu em nếu lòng còn bức bối
    Ngọn lửa hồng càng xua càng không nguội
    Làm sao cho mình bớt đa cảm mà thôi.
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Những đa cảm đã qua
    Chỉ khiến ta già đi nhiều tuổi
    Đã không còn bối rối
    Trước một ánh mắt cười
    Chuyện cũ qua đi, chỉ là hư vô thôi
    Nhưng nỗi buồn vẫn luôn là rất thật
    Những ám ảnh vẫn mênh mang cho lòng thêm chật
    Mở cửa ra nhìn trời vẫn sáng ngàn sao
    Mở cửa ra nhìn và ước những thanh tao
    Cho em nằm mơ mình ngồi tựa cửa
    Lòng không yêu nhưng không buồn vì nhớ
    Ước cho mình được yêu rất hồn nhiên
    Yêu mà không buộc lòng phải lãng quên.
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu nào đã đi qua em?
    HÌnh như chưa bao giờ em có cho mình một tình yêu thực sự
    Một nụ cười đi qua, giả vờ lòng nhung nhớ
    Thế rồi thôi, lại tự khép mối tình
    Rồi một ngày tự tưởng tượng bình minh
    Có thể là người kia yêu mình đấy
    Lại ngô nghê một trái tim con gái
    Lại dịu dàng nhận những vết đau thương
    Một lời thương một chút vấn vương
    Một cái nhìn, một tình yêu ở lại
    Một chút mơ hồ ra đi mãi mãi
    Một chút buồn ở lại với thiên thu
  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Thế là chị ơi, rụng bông hoa gạo, ô hay, trời không nín gió, cho ngày chị sinh. Ngày chị sinh trời cho làm thơ, vấn vương với sợi tơ trời, tình duyên bỏ chợ, tình người lí lơi...

Chia sẻ trang này