1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện lượm lặt.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Noxious_Rose, 14/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Noxious_Rose

    Noxious_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Chuyện lượm lặt.

    hôm qua lang thang trong TTVN, tình cờ lượn vào box GDGT, đọc thấy 1 câu chuyện mà thực sự nó làm tôi thấy hoảng quá
    các bạn thử nghĩ xem
    một cô gái trước đã từng yêu một người, đã từng QHTD với người đó (và cảm thấy rất okie), tuy nhiên bằng cách nào đó cô ấy cảm thấy không phù hợp về tính cách với người này--->chia tay.
    sau đó cô ấy tiếp tục yêu một người khác, tuy nhiên với người mới này cô ấy lại không cảm thấy hoà hợp về mặt TD, mà chỉ hợp về tính cách thôi, cô ấy nói cô ấy vẫn yêu anh ấy lắm.
    cô ấy đã giải quyết ra sao? gọi cho bạn trai cũ, đề nghị anh ta QHTD với mình, và chuyện này cứ thế tiếp diễn
    anh bạn trai mới không hề biết gì.
    các bạn thấy chuyện này thế nào?

     
    không phải lúc nào tôi cũng đúng nhưng tôi không bao giờ sai!
     
  2. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Vào GDGT ý, trả lời nhiều rồi đấy, nghe đâu tận 30 trang thì phải. Thế còn bạn thấy thế nào, trong khi bạn là chổng xuống???
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  3. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    sao cái tên topic chán vậy mà nội dung hay thế.
    May mà mình ngó vào.
    Vấn đề ******** là 1 điều quan trọng trong cuộc sống vợ chồng.
    Chả nhớ chiếm bao nhiêu phần trăm trong các lý do Ly dị nữa
    Nhưng lớn lắm
    he he he he he
    Ở 1 nước ĐNÁ nào đó, trước khi lấy nhau, họ phải học qua 1 khoá học về vấn đề này.
  4. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đó là Phi Luật Tân
    Em xuất hiện như mặt trời
    Xua đi những cơn u ám
    Anh đang quạnh hiu
    một hoàng hôn xám
    Bỗng đổi thành màu xanh
    Từ đó một ngày
    có ba buổi bình minh
  5. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng thứ hai số đen thật , khổ !
    Sống ở đời cần có một tấm lòng.Để làm gì em có biết không?
    KHÔNG!
  6. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    cái thằng thứ 2
    sao lại khổ
    Ko đáp ứng được nhu cầu "thiên nhiên" của chị em
    thì phải thấy mình kém chứ
    Ai cũng vậy thôi.
    Nếu em nào mà ko chiều anh nào đó
    thì anh ta chắc cũng tìm 1 ai đó để "Giải toả" chứ
    Nhịn thì "héo" gầy lắm
    Ko chỉ hợp tính cách
    Mà trong cả cái chuyện Ấy cũng phải hợp nữa
    he he he
    "Âm Dương hoà hợp"
    còn các cụ thì nói "Hợp hơi"
  7. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Suốt ngày hàng với lại họ đến lúc gặp gái thì dúm lại như con giun. Nhớn roài mà cứ như thằng trẻ con
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
  8. em_muon_kill_anh

    em_muon_kill_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    đứng về góc độ sinh lí thì có thể đấy không fải là vấn đề
    nhưng mà ở mặt xã hội thì thế này không chấp nhận được
    nhất là khi ở Vn, lại là Cô Ấy
    bó tay!

    re-everything.
  9. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    ơ cái đồ mắm tôm thối tha này
    tao có thèm động vào mấy con hàng cóc khô của mày đâu mà mày chửi tao.
    Đừng có Kém Miếng Khó Chịu chứ
  10. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    ùi ! con gái hiện đại bi zờ thoải mái quá ! hic hic .. thà cứ suy nghĩ cổ hủ như ngày xưa còn hơn .. thế này thì còn gì để phân biệt giữa phụ nữ Á đông với phương Tây nữa chứ ? bão hoà hết dồi !
    Ki ki .... I ... wait..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này