1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện Ma !!! Có thật 1..00%

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi New_Tazzan_new, 29/11/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Ối các bác ơi là các bác, tại sao tôi cứ không nghe đwợc hết chuyện cơ chứ, có mỗi "bãi đất hoang sau nhà mà nghe mãu không được", chán quá là chán !!
    To homeless & blackgirl : Bác Homeless hỏi khó Bl quá
  2. secretcom

    secretcom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/09/2001
    Bài viết:
    3.197
    Đã được thích:
    1
    Bac homeless cu tom tat ra day cho moi nguoi xem,co mat gi dau nhi!Toi thi mau muon biet ket cuc nhu the nao de qua chuyen khac som.Dau sao thi cung da biet cai co Giang ay la ma roi con gi,nghe tiep mat ca hung.
    One Wing Angel
  3. homeless

    homeless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    À thế này này, tôi cũng ko nhớ rỏ tên nhân vật.
    Sau khi vợ của anh Quan gì đấy chết đuối ở cái hồ sau nhà thì..., kể từ đó anh ta sống chung với cô sen (có hoàn cảnh lịch sử giống như anh Quan). Thực sự là anh Quan do mặc cảm tội lỗi giết vợ (dù nghe tiếng kêu cứu nhưng để cho vợ chết luôn) nên không dám qua phòng con sen ân ái, mặc dù trước đó 2 người tận dụng từng phút mỗi khi vợ anh Quan vắng nhà. Một điều lạ là con chó của vợ anh luôn nằm sẳn trên giuờng mình mỗi đêm khi anh ta chuẩn bị đi ngủ, nó nhìn anh bằng ánh mắt câm hờn và nhảy bổ vào tấn công anh. Không còn cách lựa chọn nên anh đành phải qua phòng con sen mà ngủ nhờ
    "Biết là chị mới chết, nhưng em cho anh ngủ ở đây đêm nay nha! Con chó nó nhìn anh ghê quá"
    Và đêm ấy xảy ra một chuyện rất rùng rợn với anh Quân. Lúc nữa đêm anh ta thấy ngoài cửa sổ có bóng người như vợ anh, những tiếng kêu khóc thảm thiết làm anh không tài nào ngủ được. Đánh thức con sen dậy thì nó bảo không nghe gì hết, nhưng chuyện này xảy ra nhiều lần trong đêm đó. Quá sợ hãi vì nghĩ rằng vợ về trả thù nên anh không muốn giữ con sen ở lại nhà mình nữa, hôm sau anh qua làng mà con sen nói lúc mới đến để tìm gặp người chú con sen mà mang nó về. Người nhà bên này hết sức ngạc nhiên và nghĩ rằng anh này đùa, họ nói rằng họ có một cháu gái tên như thế nhưng đã chết cách đây một năm rồi (bằng thời gian mà con sen đã sống ở nhà anh). "Cả nhà nó bị cướp sạch, ông già nó chống cự mà bị bọn cướp chặt rụng đầu, phải diệt trừ hậu hoạn nên bọn cướp giết nó luôn ---> rụng đầu luôn . Để thuyết phục được lòng tin của anh Quan nên người chú dẫn anh ra ba ngội mộ của 2 vợ chồng và người cháu gái của ông. Thật sửng sốt trước sự thật này, nhưng anh vẫn không tin cái chết của con sen. Anh đạp xe một mạch về nhà để làm rỏ hư thật và muốn chứng minh với người chú là cô ta vẫn sống nhà anh cả năm nay. Ngay khi về đến nhà anh thấy quan cảnh rất tĩnh mịch và yên lặng, anh gọi tên nó nhưng không thấy ai trả lời. Anh quyết định đi thẳng vào phòng con sen đang ở thì thấy nó nằm trên giường,......... thở phào nhẹ nhỏm vì thấy chẳng có chyện gì cả... phù. Anh bèn đi lại và lây nó dậy để đi về bên nhà chú nó, thấy nó ngủ say quá mà còn bận áo quần đẹp với cái khăn quấn quanh cổ. Sau khi lay một hồi thì bổng cái khăn quấn quanh cổ rớt xuống để lộ một cái đầu đứt lìa khỏi cổ....
    Do không nhớ rỏ ràng chi tiếc và tên nhân vật, tui muốn kể nội dung khúc sau như vậy. Ông nghe tiếp thì hay hơn
    Chủ Tịch 82Club
    Đêm nay ta ngủ ngoài hiên, quanh ta có mảnh trăng hiền??????.. :o)
  4. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Eo ơi, nghe khiếp quá nhưng có vẻ hấp dẫn đấy, tui sẽ về cố tìm mọi cách để nghe lại mới được
  5. secretcom

    secretcom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/09/2001
    Bài viết:
    3.197
    Đã được thích:
    1
    Thi ra la the,vay ma toi cu tuong la cai co Giang ay bi te xuong ho chet chu,hoa ra la vo anh Quan,chac vi luc do toi ban viet mail cho may dua ban nen khong nghe ro lam.
    One Wing Angel
  6. Ngoc_Anh_new

    Ngoc_Anh_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2001
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái bác này, chỉ thích chuyện ma thôi chứ mà gặp ma thật thì vắt chân lên cổ mà chạy í nhỉ.
  7. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Em nghe được rồi các bác à, các bác biết chỗ nào có chuyện ma nữa không thì chỉ cho em với.
    To Ngoc Anh : Đồ con gái xấu xa, đi ra chỗ khác cho người lớn nói chuyện.
  8. haji

    haji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2001
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    He he , Mấy người làm tui sợ MA wé đi
    Nếu haji hỏi :
    Vì sao em iu haji ?
    em tra lời :
    Vì haji là No1
    Còn em hỏi :
    Vì sao haji iu em ?
    Haji trả lời :
    Vì haji đã bị dzụ . Hu hu
    Được sửa chữa bởi - haji vào 15/12/2001 03:09
  9. BlackGirl83

    BlackGirl83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    ôi trời ơi
    chăng sợ tí nào cả
    homless kể chuyện gì mà nghe chán vậy, phải ko bà con?
    hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    khi nao gặp nhau thì thử tài xem ai can đảm hơn nhé
    [sze=4][marquee] BlackGirl BlackGirl BlackGirl[/size=4][marquee]
  10. homeless

    homeless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    Em BG này, không thấy anh tóm tắc thôi sao. Nếu em muốn rùng rợn thì phải nghe đi chứ, anh làm sao mà có tài năng như lão Nguyễn Ngọc Ngạn được.
    Chủ Tịch 82Club
    Đêm nay ta ngủ ngoài hiên, quanh ta có mảnh trăng hiền??????.. :o)

Chia sẻ trang này