1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyen me chong

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ochap, 06/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ochap

    ochap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em đọc trong 1 topic cũ, các chị đã bàn chuyện mẹ chồng. Nay em sắp đi lấy chồng, nhưng thât sự không biết sẽ phải đối xử thế nào với mẹ chồng tương lai.
    Xin nói trước là mẹ chồng tương lai của em trình độ hết cấp 3, sống ở trung tâm một thị xã của tỉnh X, có chồng làm một cán bộ lãnh đạo cũng ko nhỏ. Mẹ chồng em có tính thích buôn dưa lê chuyện gia đình mình cho thiên hạ biết.
    Em và bf yêu nhau đã lâu.Ngày bf đưa em về nhà, mẹ chồng tg lai đã ko thích. Bà ấy chê em cận!!!. Hỏi nhà em ở đâu, gia cảnh thế nào, em trả lời nhà mới chuyển nên vừa xây lại thì bị mắng là khoe của.
    Bf của em tư đi xin được việc làm, vẫn bị bà chê ko tiếc lời.
    Em mắc lỗi với bà, đã xl bà. Vậy mà khi bố chồng em xuống đây công tác, em đến chào, bà gọi điện cho hàng xõm nói em bị ông ý gọi xuống mắng.Pó tay!!!!
    Chuyện gì của em và bf đều bị bà ta gọi cho hàng xom kể, em tức lém mà chưa trị được.
  2. tuylipden49

    tuylipden49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    mọi người đọc xong chắc cũng có cảm giác như mình, ốc hấp ạ, có lẽ bà mẹ chồng của bạn đã tìm được đối thủ. Xin lỗi vì không thể ăn nói khéo hơn được, chúc vui vẻ.
  3. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Chuyện muôn thủa rồi ! Tránh đâu cho khỏi nắng em ơi !
    Nói chung vì là mẹ của chồng nên dù đúng dù sai vẫn phải chịu, không những phải chịu mà còn phải vui vẻ coi những điều đấy là niềm vui để mà sống cho thanh thản.
    Còn nếu muốn tránh thì chỉ có mỗi một cách : đừng lấy chồng nữa !
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Chịu khó ăn nói thật lễ phép, nhưng ngắn gọn, ko có bất kỳ 1 chữ nào thừa ra
  5. miatim

    miatim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Có lấy nhau rồi thì đừng có cố mà gần gũi với bả ý.Việc gì cần làm thì làm, cần nói thì nói.Tuyệt đối không đwợc tâm sự chuyện vợ chồng bạn cho bả, không thì cả làng cả xóm biết mất.Nói tóm lại không được làm gì và nói gì hớ đâu nhé
  6. hang_gato

    hang_gato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    bác khuyên câu này là sai rồi. Mẹ con trong nhà , hơn nữa lại là mẹ chồng, ko cố mà gần gũi, thế nào cũng cho chuyện kiếm cớ này nọ nói cho xấu thêm.
    .
  7. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là ở riêng. Còn nếu ở chung thì cứ cư xử cho phải đạo là được. Biết tính bà ấy hay buôn dưa lê thì tuỳ chuyện mà nói thôi.
  8. ochap

    ochap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  9. bohit

    bohit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    không cần đánh giá mẹ chồng bạn trên phương diện là một bà mẹ chồng của ban mà chỉ cần góc độ đánh giá về tư cách con dâu của bà ấy. Mình mà là cả họ nhà chồng nhà bạn thì mình sẽ thưởng cho bà ấy vài cái bạt tai.
    Không phải việc của mìnhm à bức xúc. Bạn và anh âyé cứ đến với nhau đi, tự cưới cũng được, người như vơ chồng bà ta thì đâu cần phải tôn trọng???????
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chính xác.
    @ochap: Em chắc cũng chẳng phải tay vừa khi đòi "trị" mẹ chồng nên chắc không cần phải nhờ tư vấn đâu.

Chia sẻ trang này