1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyen me chong

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ochap, 06/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giao_thoi

    giao_thoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    1. Đem chuyện trong gia đình lên đây kể, có khác gì bà mẹ chồng tương lai hay có thói quen kể chuyện gia đình cho người khách.
    2. Chưa về làm dâu đã cay cú muốn trị mẹ chồng, đã chê bố chồng rồi.
    3. Qua lời kể thì chỉ thấy được mặt xấu của cả bố lẫn mẹ chồng tương lai.
    --> Khuyên chân thât: Đừng cưới vội, để thời gian xem xét ở phía bạn là liệu bạn sẽ là người con dâu như thế nào?
  2. ajisai08

    ajisai08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Trong chuyen me chong nang dau ,theo toi minh phai that gau moi duoc ,choi kieu "Giang ho "mot lan cho biet tay
    Neu doi xu tot thi nhat dinh se doi tot lai......
    Con cai kieu noi xau soi moi nay no thi giai tan me chong cho xong chuyen , chui thang vao mat...nhung khong phai kieu hang tom , hang ca dau nhe !. Day la chuyen muon thuo roi me chong o moi tang lop,
    theo toi cung phai biet tu danh gia trinh do cua ba me chong neu ngang bang hoac hon minh thi se chien dau nhu the
    con cac ba me chong kieu co hu trinh do thap thi khong them chap...ma chuyen sang thuong cac ba ay thi tot hon !
    Cac Bac phai tu cuu lay minh thoi !!Phai chien dau ! chu cu chiu 1 lan la lan sau phai chiu nua day !
  3. ochap

    ochap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------
    Em cũng chẳng muốn mang chuyện gia đình ra vạch áo cho người xem lưng nhưng sức chịu đựng của con người cũng chỉ có giới hạn thôi, cực chẳng đã nên em mới viết lên để mọi người tư vấn cho em. Giun xéo nát cũng phải quằn. Em đã cố gắng hết sức gần 10 năm nay rồi (chúng em yêu nhau từ ngày học cấp 3) nhưng vô ích. Không ưa thì dưa cũng có dòi.
    Em cũng thông cảm và đã đặt mình vào hoàn cảnh của mẹ chồng nhưng mỗi lần như thế, bà ấy lại đành hanh hơn.
    Nhiều lúc em cũng nản lắm, muốn buông xuôi rồi nhưng bf lại động viên nên chúng em cùng phấn đấu.Giờ thì.......
  4. quaivat2

    quaivat2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng sắp chống lầy nhưng thực sự rất lo, lúc trước cũng ko cảm thấy lo lắng như thế này, vì mẹ chồng tương lai mình thực sự rất hiền, tình cảm ko chê vào đâu đc, đến cái mức là mình ko muốn sống riêng mà muốn ở với bố mẹ chồng, nhưng đợt tết vừa rồi mình về nhà ăn tết, nhà mình cũng có chị dâu, chẳng biết do mình sống với mẹ mình quen rồi hay như thế nào đó mà mình thấy mẹ mình là người cũng khá là dễ tính, chỉ có cái là đối với con cái nhiều lúc rất nguyên tắc(về cách đối xử với người lớn tuổi), nhiều lúc mình còn trẻ tuổi thì thấy khó chịu nhưng đến giờ thì mình thực sự cảm ơn vì điều đó, vì đi đâu cũng đc mọi người quý vì ngoan ngoãn (hihi ko phải tự khen đâu), mình chưa thấy ai đối xử với con dâu như mẹ mình, chẳng bao giờ bênh anh trai mình đâu, lúc nào cũng sợ con dâu thiệt thòi nên bênh lắm, việc gì trong nhà cũng là mẹ mình làm hết, vậy mà mình chẳng hiểu chị dâu mình nghĩ gì mà nhiều lúc ăn nói rất ko đúng mực với mẹ mình, ko biết dùng từ này có đúng ko : nhưng có phải sướng quá hoá dồ ko??? mình nghĩ tại mẹ mình chiều chị quá, nhiều khi mình thấy tức lắm, thế nên mình tự nhiên lại chẳng muốn cưới chồng nữa, tự nhiên thấy ko sẵn sàng cho cuộc sống gia đình, vì nghĩ mẹ mình đối xử với chị dâu tốt như vậy mà nhiều lúc cũng chẳng ra gì, nhiều lúc nghĩ thấy thương mẹ mình lắm, thấy phí công mẹ chăm sóc cho chị ý... đúng là mẹ chồng có dễ tính thế nào thì dễ để hoà hợp đc thì thật là khó, hix... đúng là nhiều khi mình nghĩ cuộc sống đơn giản quá
  5. LanNhi2005

    LanNhi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chuyện mẹ chồng nàng dâu thì mỗi người 1 hoàn cảnh thui ạ,như các bạn em quen thì 10 người có đến 9 người nói xấu mẹ chồng ,còn 1 người thi chồng mồ côi từ nhỏ nên nó khoe là nó sướng nhất,thế mới ghétNhưng em thấy ở riêng là tốt nhất,xa thơm gần thúi mà.Nếu phải ở chung thì rất khó để quý nhau,vì ở nhà mẹ đẻ em 2 mẹ con còn suốt ngày cãi nhau nhưng xong thì thôi ,chứ mẹ chông mắng thì em cú lắm,mà lại nghĩ là bà ý ghét mình,rùi cứ để bụng tích tụ lâu ngày thành ra ôm hận[r37)Còn về phần mẹ chồng thì ai chẳng thích dạy dỗ con dâu để cho con trai mình khỏi khổ,nhưng nhìu khi quên mất là thời này con trai đôi khi con chìu vợ hơn mẹ,hay giúp em rửa bát hay lấy nước cho em lúc em mệt,thành ra mẹ chồng cũng khó chịu vì chẳng được bố chồng em chìu thế bao giờ,đâm ra ganh tỵ với em rùi lâu dần cũng ghét em luôn ...hic hic .Thế là em đành bảo chồng em trước mặt mẹ thì phải để em hầu hạ cung phụng ,nước mắm hâm cũng được,rùi khi nào bị mẹ chông mắng thì em vâng ạ rùi vào nhà đeo phone nghe,thế là lâu ngày cũng quen đi,ko sợ bị soi mói này nọ nữa.Nhưng thực ra mọi chuyện đều tốt đẹp hơn là nhờ 2 bên đêu cố gắng,nhưng nếu để sống với nhau cả đời mà cứ lựa chiều và gồng mình lên thì em ko chịu được,nên em và chồng vẫn tìm mọi cách để được mua nhà riêng,đang trẻ tuổi thì phải được sống tự do 1 chút chứ ,sau này đợi ông bà già rùi thì 2 đứa về phụng dưỡng,chắc lúc đó mình cũng đứng đắn chững chạc hơn
  6. dep_nhu_trang_ram

    dep_nhu_trang_ram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ochap à, nghe chuyen cua ban minh cung thay lo lam. Vi me chong nang dau la mot moi quan he cuc ky phuc tap, phai kheo lam moi dung hoa dc. Đấy là quý nhau từ đầu đấy. Còn đã ko ưa nhau từ đầu như bạn thì khó lắm. Nhất là khi bạn phai ở chung. Theo toi, mọi chuyện cứ để chồng bạn đối đáp. Bạn chỉ cười, hỏi chuyện vớ vẩn thôi. Đừng bày tỏ quan điểm. Hai bạn hãy cố gắng để ở riêng. Có chỗ ở rồi hãy cưới. Ko thì từ từ đã...
  7. dep_nhu_trang_ram

    dep_nhu_trang_ram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bạn giao_thoin à, tôi chắc bạn là con trai rồi. Vì vậy, bạn ko có sự cảm thông. Chẳng ai muốn vach ao cho nguoi xem lưng. Đây cũng chỉ là bần cùng bất đắc dĩ để giảm streess thôi. Nếu ko thì chắc phát diên lên mất.
  8. find_me

    find_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thông cảm với ochap, cảnh mẹ chồng nàng dâu mệt mỏi lắm sống riêng đuợc là tốt nhất song không phải ai cũng có điều kiện như vậy. Thôi thì biết bà mẹ chồng mình khó tính thì cứ ngậm bồ hòn làm ngọt lặng thinh như không biết gì... như điếc những lúc bà mắng song vẫn nên cư xử lễ phép dịu dàng như không có gì xảy ra nếu chẳng may bà có làm mình bị tổn thương. Phải cố gắng thôi bạn ạ vì mẹ bao giờ cũng là mẹ bạn chỉ có thể bỏ chồng tương lai nếu không muốn sống với mẹ chồng tương lai.
    Có rất nhiều cách để mẹ chồng có cách nhìn khác với con dâu và dù bà mẹ chồng nào khó tính đến đâu đi nữa thì vẫn cứ mềm lòng truớc một đứa con dâu ngoan ngoãn hiếu thảo biết chăm lo cho gia đình con cái và cái quan trọng nhất là không cãi lời bà. Mình biết mẹ chồng bạn phải nói là khó tính - ai làm dâu cũng vậy thôi cũng đêu gặp phải những chuyện không vui vẻ gì với mẹ chồng, nhưng vì gia đình yên ấm bạn nên cố gắng nhẫn nhịn càng ít nói càng tốt cho đến khi bạn có điều kiện ra ở riêng.
    Chúc bạn tìm ra cách ổn thoả để sống với mẹ chồng khó tính !
  9. ochap

    ochap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  10. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Ochap mến!
    Tớ theo dõi Topic của bạn lâu lắm rồi nhưng chưa có cảm xúc để lên tiếng. Hôm nay, đọc được câu hỏi của U khiến tớ ko thể ko nói về đề tài "Nàng dâu, mẹ chồng" được.
    Tớ vẫn biết ko phải ai cũng may mắn gặp được mẹ chồng tốt và càng ít ai sống hoà thuận, thương yêu mẹ chồng. Bởi vậy, trường hợp của bạn cũng khá phổ biến trong cuộc sống nên rất khó để đưa ra lời khuyên cho bạn khi mẹ chồng và bạn lại ác cảm với nhau như thế. Thú thật, tớ đã ko lên tiếng dù rằng quan điểm của tớ khác bởi vì tớ hiểu cảm giác và suy nghĩ của bạn về mẹ chồng hiện tại như thế nào. Tớ thấy bạn đang rất cay cú, căng thẳng, thậm chí nếu ko vì con trai mẹ, bạn sẵn sàng "tay đôi" với mẹ 1 trận nên thân nữa kìa. Có đúng ko hả bạn?
    Thế nên nếu tớ nói ra quan điểm của tớ e rằng bạn nghĩ tớ chỉ biết lý thuyết, và sống "ảo tưởng". Nhưng dù sao thì mỗi người mỗi cách sống, mỗi quan điểm, vì vậy tớ cứ nói ra xem nhe!
    Tớ ko biết tớ có phải may mắn hay ko? nhưng tớ rất dể gây cảm tình với các mẹ ( trong số bạn bè gái của con trai các mẹ, các mẹ chỉ thích tớ làm con dâu thôi. Nói thật đấy, tuy nhiên tớ chỉ có 1 mẹ chồng nên bây giờ tớ có nhiều mẹ nuôi lắm)
    Bởi vì quan điểm của tớ là:
    - Đã là con người thì ai cũng có mặt tốt, mặt xấu. Tớ luôn tìm mặt tốt của người ta để tiếp xúc, để nâng người ta lên và làm mờ nhạt mặt xấu.
    - Mẹ chồng là người sinh ra và nuôi chồng mình trưởng thành, nếu ko có mẹ thì làm sao mình có anh ấy. Vì thế, nên lúc nào trong lòng tớ cũng tràn trề sự biết ơn. Chỉ cần thế thôi cũng đủ cho tớ luôn muốn chăm sóc mẹ rồi.
    - Vì yêu chồng và vì muốn chồng yêu mình nhiều, với lại tớ biết rằng đa số con trai đều yêu mẹ nhất. Nếu bắt họ phải chọn lựa giữa vợ và mẹ, nếu có mối bất hoà giữa mẹ và vợ, họ vẫn luôn đứng về phía mẹ mình ( Đó là đạo lý làm con rồi). Nên tớ phải yêu mẹ anh ấy nhiều, tớ yêu mẹ chồng như yêu mẹ ruột của mình, tớ luôn chủ động quan tâm đến mẹ anh ấy trước, thậm chí hay nhắc nhở anh ấy phải quan tâm đến mẹ nhiều hơn nữa ( Hãy luôn đặt mẹ chồng ở vị trí số 1 thì bạn sẽ được tình yêu của chồng và của mẹ thôi). Tớ bảo anh ấy sau này sẽ đưa bố mẹ về sống cùng vì anh là con trai 1 và nhìn cảnh bố mẹ sống với nhau 1mình, con cái đi xa hết mà tớ thấy buồn cho bố mẹ lắm.Hì, có lẽ vì tớ cư xử như thế nên anh rất yêu tớ và cảm động vô cùng.
    Có thể ko ai tin rằng mẹ chồng yêu tớ nhiều lắm. Ngày đầu tiên gặp nhau, dù không cùng ngôn ngữ nhưng qua ánh mắt, cử chỉ, tớ và mẹ rất hiểu nhau. Tớ và mẹ đã ôm nhau vào lòng và tớ nhìn mẹ với cặp mắt như muốn nói: Mẹ à! con yêu mẹ lắm, con sẽ là 1 cô con dâu tốt của mẹ.
    Đó là trường hợp của tớ, còn U có lẽ khác nhưng U ạ! Chúng ta là phận làm con nên dù mẹ có sai đến đâu, mẹ đã từng đối xử với ta thế nào thì mẹ cũng là người mẹ duy nhất của chồng mình. Nếu yêu chồng thì hãy nghĩ cho anh ấy và đừng bao giờ làm anh ấy phải khó xử về chuyện mẹ chồng nàng dâu nữa. Chỉ cần U thực sự quan tâm đến mẹ và ko đòi hỏi hay để ý gì từ mẹ cả thì dần dần U sẽ chinh phục được mẹ thôi. Chính điều giản dị này sẽ làm cho anh ấy hạnh phúc biết nhường nào!

Chia sẻ trang này