1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyen me chong

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ochap, 06/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác kêu ca về mẹ chồng mà em.....choáng. Hy vọng là mẹ chồng mình sau này dễ tính hơn các mẹ chồng khác. Nhưng em thấy, dù các bà mẹ chồng có khó khăn đến đâu thì mình đối xử thật lòng với các mẹ. các mẹ sẽ dần dần hiểu ra và mọi chuyện lại oki thôi. Mình chứng kiến mẹ chồng của mẹ mình (bà nội mình ý mà), rất khó tình và bắt bẻ con dâu. Mẹ mình kể, hồi mới về làm dâu, chỉ sơ ý một chút là bị bà mắng ngay. Lại còn hay kể xấu con dâu với hàng xóm. Mà bà nội mình còn gia trưởng tới mức, con dâu đi làm, ở nhà trời mưa bà chỉ lấy q.áo của cháu và con trai vào. Còn q.áo của con dâu thì kệ. ý bà là không hầu con dâu. Thế mà mẹ mình không để ý hay nói xấu lại bà đâu, mẹ mình nghĩ tại bà một mình nuôi con từ nhỏ nên không tránh khỏi khó chịu khi con trai bà chia sẻ tình cảm cho một người phụ nữ khác. Dần dần tình cảm của mẹ và bà nội mình cải thiện rất nhiều và bi giờ bà ốm thì mẹ chăm sóc bà rất chu đáo. Vì thế mình nghĩ, chỉ cần mình có tấm lòng, chăc chắn mẹ chồng sẽ hiểu được, không nên cãi tay đôi hay cũng đi nói xấu mẹ chồng với hàng xóm.
    ,
  2. Russiana

    Russiana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mình là người thâm niên 10 năm làm con dâu rồi đây. Sơ qua chút là lúc đầu mình bị gia đình bf phản đối, chê mình già vì bằng tuổi bf, gầy yếu sợ k sinh được. Đến khi kết hôn rồi thì bao nhiêu là mâu thuẫn xảy ra, mình cũng từng đã bức xúc lắm, ví dụ như đi làm thì MC yêu cầu phải về đúng giờ, lương nộp cho bà rồi tiêu gì thì xin vv... Dĩ nhiên là mình k chịu rồi, thế là mâu thuẫn, bạn bè đến chơi chào bà k chịu trả lời, không cho về ngoại vv...
    Sau bọn mình chọn giải pháp là ở riêng. Bọn mình mua một căn hộ rồi tách riêng ra. Lúc đầu mỗi tháng mình về thăm BMC 1 lần, giỗ tết lại xin nghỉ về nấu nướng, coi như làm ô sin không công 1 buổi. Mình có nhiều thời gian để học tập và phấn đấu cho công việc, lại sinh được 2 đứa con khỏe mạnh xinh đẹp, cứ cuối tuần lại mang về cho ông bà chơi.
    Qua vài năm như vậy mình đã thay đổi hoàn toàn định kiến của BMC về mình. Hiện giờ mình lại về sống chung với BMC, gia đình đông đúc nhưng đã thấm thía những ngày bĩ cực đã qua nên ai cũng nhún nhường hơn một chút và nói chung là khá ổn.
    Các bạn à, BMC cũng là người, cũng có nhu cầu được quan tâm chia sẻ, mong muốn con dâu là người sẽ gìn giữ cũng như tiếp tục các truyền thống tốt đẹp của gia đình. Mong các bạn hãy thông cảm với những mong muốn chính đáng này của BMC. Phàm đã là con dâu thì nên nhường nhịn MC gia đình sẽ yên ấm và thuận hòa.
    Mến,
  3. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    Mình chưa lập gia đình nên ko biết sau này thế nào? Nhưng mà thấy thực tế trong cuộc sống chuyện mẹ chồng nàng dâu cũng phức tạp. Mình ko nói đâu xa, ngay chuyện gia đình mình, mẹ mình là con dâu, còn Bà nội là mẹ chồng. Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời, chịu thương chịu khó, Bố mẹ mình cưới nhau được ít lâu thì Bố đi chiến trường biền biệt hơn 10 năm trời, mẹ kể hồi đó đã có vài lần mẹ nhận được giấy báo tử , nhưng mẹ vẫn kiên định, chịu khó làm lụng phụng dưỡng bố mẹ chồng, nuôi các em chồng ăn học mà ko hề kêu ca gì. Vì thế mẹ được các cô rất yêu quý (Các cô mình còn nói quý mẹ mình hơn bố mình), Ông nội cũng rất quý mẹ mình, hàng xóm láng giềng cũng yêu quý mẹ mình. Nhưng mà ko hiểu sao Bà nội lại ko quý mẹ dù mẹ rất tôt, rất đúng mực, ko bao giờ cãi láo với Bà nội, có lẽ mẹ mình là người giỏi chịu đựng. Nhưng đến tận bây giờ, bà nội đã già rồi mà vẫn ko quý được mẹ (thể hiện ở những hành động và lời nói của Bà), mặc dù mẹ là người quan tâm chăm sóc bà hàng ngày, những khi bà ốm ko dậy được, mẹ là người làm tất cả mọi việc giúp bà nhưng bà vẫn ko quý, thậm chí Bà còn nói xấu mẹ với mọi người. Trong khí đó Bà lại quý thím mình mặc dù Thím đôi khi còn có những đối xử ko tốt với bà. Vậy nên mình nhận ra rằng, chuyện tình cảm chẳng thể nào như mình mong muốn được. Để mối quan hệ mẹ chống nàng dâu được tốt đẹp thì cần phải có sự thiện chí và cố gắng từ cả hai phía, nếu ko thì sẽ rất khó.
    Mình đã quan sát rất nhiều mọi người xung quanh mình, mình nhận thấy mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu thường ko được tốt đẹp lắm, chủ yếu giữ ở mức độ bình thường, không có nhiều người được như Shanex hoặc một số bạn khác. Một phần chủ yếu cũng là do các bạn nữ, chưa về làm dâu đã có tâm lý sợ sệt hoặc có những suy nghĩ ác cảm với mẹ chồng, như vậy giữa mẹ chồng nàng dâu làm sao xóa được khoảng cách, làm sao để hiểu được nhau để có thể dễ dàng cảm thông cho nhau và bỏ qua cho nhau nhưng điều ko phải được?
    mình nghĩ, nếu bạn nào đó ko may mắn khi bị mẹ chồng có ác cảm ngay từ những ngày đầu tiên thì cũng đừng vội lo lắng quá, càng ko nên tìm cách trả đũa mẹ chồng, làm như thế bạn chẳng được gì, ko cẩn thận bạn có nguy cơ mất nhiều thứ. Theo mình, phụ nữ là phải biết bình tĩnh. Hãy rộng lượng và yêu quý mẹ chồng, cảm hóa mẹ chồng và mình tin là kết quả sẽ tốt đẹp thôi. Trong trường hợp mình tốt với mẹ chồng như vậy rồi mà mẹ chồng vẫn khắt khe với mình thì các bạn cũng đừng nghĩ mình đã uổng công, cuộc đời công bằng lắm, nếu ko có được tình cảm của mẹ chồng sau từng đó cố gắng thì các bạn vẫn hoàn toàn xứng đáng để nhận được nhiều hơn những yêu quý của mọi người xung quanh, của gia đình, anh em họ hàng nhà chồng và đặc biệt là chồng bạn, con cái bạn sau này dành cho bạn
    P/S: Những gì mình nói ở đây chỉ là những suy nghĩ riêng của cá nhân mình, với lại mình cũng tự nhận: Mọi thứ nói thì dễ làm thì khó, đôi khi không dễ gì để kiềm chế bản thân mình. Trước nay mình là người cũng nóng tính và rất dễ phản ứng, thỉng thoảng mình có những phản ứng ko hay, sau đó thì lại hối hận vì đã nóng nảy như thế. Dần dần mình tự nhủ: Phụ nữ là phải biết bình tĩnh, và tự tìm cách kiềm chế bản thân mình. Đọc trong quyển "Thiền là gì" của Osho thấy có câu của một người cha chăng trối với người con trước khi nhắm mắt, đại khái là: " Con à, nếu trong cuộc sống có người nào đó xúc phạm con, con hãy nói với người đó rằng: Thừa ngài, tôi sẽ phải thiền về điều này trong 24 giờ tới, sau đó tôi sẽ quay gặp lại ngài và có câu trả lời cho ngài sau". Mình thấy lời khuyên này rất có ý nghĩa, nhất là cho bản thân mình. Giờ mình chia xẻ ở đây, hy vọng là các bạn có thể hiểu và cảm nhận được nó. Dù sao thì phụ nữ cũng cần phải bình tĩnh.
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hehe, hoàn cảnh mỗi người mỗi khác ! Nếu thời gian có thể giúp đỡ cho tình cảm mẹ chồng - nàng dâu tốt hơn thì cũng ko ngại gì .Nhưng có 1 số bà mẹ chồng vẫn ko ưa con dâu dù nó tốt, nó đảm đương trách nhiệm cho nhà bà tốt hơn cả con ruột ....thậm chí 20 năm sau cho đến lúc chết đi thì bà vẫn còn khả năng khiến cho con mình, cháu mình tiếp tục hành con dâu!
    Mẹ chồng khó khăn người ta ko ngại .Nhưng 1 bà mẹ chồng vốn dĩ ghét mình từ trong trứng nước, lại thêm ông chồng chỉ chăm chăm cho mẹ, ko chịu nhìn vào mà thông cảm với vợ, hành mình ngày này qua tháng nọ ....thì đừng nói với em rằng sau 5 năm, 10 năm hay 20 năm các bác ko nản! Nhiều khi em cũng phục cô em, bác em, những người quen biết ...là sao họ giỏi như vậy, hình như sức chịu đựng là ko có giới hạn vậy ,trong khi mình là người ngoài mà nghe các bà mẹ chồng oán thán, la mắng vô cớ còn cảm thấy nóng mặt .
    Tất nhiên có người vầy người khác .Nếu như mẹ chồng khó tính trong phạm vi chấp nhận được và ko sai thì dù sao tình cảm vẫn có thể ở mức quân bình chứ ko nặng nề gì .Hoặc như bà mẹ chồng có quá mà chồng hiểu và yêu thương cũng coi như "bù qua chế lại",còn có lý do để cố gắng hơn trong mối quan hệ phức tạp đó .Chứ bảo cả chồng và mẹ chồng hùa vào với nhau thì có là sức voi, tấm lòng bồ tát cũng nản . Có con rồi thì càng lệ thuộc, ko thể ko chịu cũng vì thương con... Gì thì gì, thời nay khác với thời xưa nhìu .Các cô gái ko quen chịu đựng và đủ kiên nhẫn với những bà mẹ chồng khó tính .Ở nhà cũng chưa hề phải nhịn nhục phụ trọng gì bao h thì khi về làm con người ta ko dễ dàng nếu gặp 1 bà mẹ chồng như thế, va chạm nhau nghe loảng xoảng suốt ngày cũng là chuyện bình thường thôi .Đã đi làm về mệt còn phải nghe dấm dẳng đủ điều thì cũng thật ... Có 1 số bà mẹ có sáng kiến là con dâu làm ít đi, hoặc nghỉ hẳn để lo chuyện trong nhà nữa kia ....Ặc ặc ,làm như mấy năm ĐH có cái bằng chỉ để trưng cho đẹp vậy
  5. nguyenthy108

    nguyenthy108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Oài mỗi người mỗi cảnh ..các bạn đừng vội kết luận la sẽ có thể cun phụng nuông chiều mẹ chồng 1 khi bạn chua bao giờ làm dâu ..ngay cả mình đây chưa làm dâu ngày nào ..macon chịu ko nổi hichic ..
    Mình thì được ăn học từ nhỏ ..sống trong môi trường bố mẹ là công nhân viên chức ...suốt ngày hoc về chơi về là ở trong nhà ..bố mẹ gia đình và cả mình nữa ít khi nào giao du ..hay là noi chuyện nhiều chuyên ngoài xa hội đâu ...xong việc manh nhà nào nhà nấy ở thôi ..nên xóm mình ít ồn ào
    Còn Má chồng mình thì buôn bán ngoài chợ từ hồi còn trẻ huhu ...mình rất ngạc nhiên về tài nói của bà ..bà có thể nói suốt ...nói suốt ...kô ngừng miệng về chuyện này chuyện no ..ông này đến bà kia ..lôi cả họ tên gia dình ...rồi chuyện từ thời xa xửa xa xưa ra mà nói mà mình có biết may6 người đó là ai đâu huhuhu ....minh đến nhà bà chơi từ 7h đến 9h là ôi thôi bạn có tin ko ..bà nói suốt 2 tiếng đồng hồ toàn những chuyện bà nào đó con ong nào đó ..mà ông đó mình còn ko biết là ai huhu ..mà mình thấy bà sống 1 mình cũng thương lắm vẫn qua hầu chuyện với bà ...
    Xong rồi đến ngày mình lấy anh ..minh cảm nhận được bà ko thích mình nữa vì như chị em nói đó ..la bà có hơi ghen ty vì anh quan tam mình hơn bà ...rồi chị anh bên nước ngoài về ăn cưới tụi mình ..hicihc mình nhớ như in hình ảnh ..chị anh nói Thy đem cái giỏ này về tặng Mẹ ..thì bà nói thôi thôi Mẹ Thy ko biết xài đâu ko hợp với giỏ này đâu ..rồi kéo tay chị anh vô phòng dúi cái giỏ nhăn nhúm cũ xì ..của người nào đó tặng bà và nói chị anh là nè Mẹ Thy hợp cái này nè ..lấy cái này tặng nè ...hichic mình vô tình đi ngang phòng thấy vậy ..mình buồn lắm ..nghĩ đến chuyện Mẹ mình đi chợ luôn mua những gì ngon nhất , tốt nhat6'' qua biếu bà ..nấu gi cũng nói mình đem sang ..rồi ngày bà đi nước ngoài ..Mẹ mình mua 2 3 bộ đồ bộ nào cũng 3 4 trăm ngàn ..mình ko kể gì cả chi thấy ...
    Rồi tuần trăng mật của mình ..mình sợ bà buồn ..nên nói bà với chi chồng ..đi Dalat cùng tụi mình ...các bạn có thấy ai muốn có ng*` khác trong tuần trăng mật ko ..rồi vậy mà lên xe ..bà toàn khen người này người kia ..khen cô hướng dẫn viên xinh đẹp ..khéo léo ..suốt ngay đi đâu giữa đám đông bà cũng í ới gọi tên cô ..chạy theo cô mà không hề thấy mình như thế nào ..hay ít nhất cảm nhận mình sẽ ra sao khi chính mình moi8'' là con dâu của bà ..và là dâu mới nữa ..

    Trước ngày bà đi ..mình la người chạy đôn chạy đáo lo giấy tờ cho bà ...Mẹ mình thì mua đủ quà bánh ..ngày chồng mình đi về nươc Mẹ cũng gửi cơ man là banh; keo quần áo cho bà ... mà chẳng hề có 1 tiếng cám ơn ...cũng từ ngày đi ko bao giờ thấy bà phonevề hỏi tham gd mình 1 tiếng ..mình phone qua hỏi thăm sức khoẻ thì nghe giọng bà lanh lùng lắm ....
    Rồi đủ thứ chuyện nữa ...về tiền bạc này nọ bà ko rõ ràng .. mà te6'' nhị mình ko muốn kể ra ..

    Cho nên mình đồng quan điểm với bạn nào nói là cứ sống riêng ...thỉnh thoảng thì thăm hỏi nhau thôi ..chứ sống chung 1 căn nhà ..khổ chồng mình mà bản thân mình cũng chẳng vui sướng gì ...cộng thêm sống chung chắc chắn sẽ có chung đụng ..mà đến lúc đó cho dù có bước khỏi nhà rồi vẫn sẽ còn 1 vết ố hoen lại trong lòng nhau thôi ...
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Có 1 thực tế hơi buồn cười là các bà mẹ chồng vốn là những người phụ nữ hơn cô con dâu mình cả về kinh nghiệm sống lẫn tuổi tác nhưng lại đòi hỏi con dâu mình phải biết cư xử sao để làm hài lòng bà trong khi người ta sống chưa bằng nửa tuổi đời của bà nữa .Dĩ nhiên tuổi trẻ thì háo thắng, đà phần chưa đủ kinh nghiệm đoán ý, cách xử sự với người già cả, làm sao bảo người ta phải có cách đối xử khôn khéo như các mợ 40,50 được ? Đáng lẽ mình lớn hơn nó thì phải thông cảm bảo ban từ từ chứ nhỉ ? Đằng này cứ thích làm con nít cho nó chiều chuộng, nâng niu
  7. hirondelle239

    hirondelle239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ như các bạn, nên sống riêng, hơn nữa cứ giữ thái độ lễ phép, gọi điện, đến thăm đều đặn, còn chuyện gì đến thì cứ kệ.

Chia sẻ trang này