1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện mỗi ngày.

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi hoasosac, 19/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa nhắc xong hôm nay ông ta lành bệnh rùi, linh thiêng quá, kiểu này ai mà bị bệnh mình phải nhắc thật nhiều mới được .Buổi chiều Ngoại gọi điện hỏi thăm, có lẽ lại dò la tin tức đây, bây giờ không biết nên nhận hay không ?, gần 20 năm chưa biết mặt cha mà,làm sao bây giờ ngoại ơi
  2. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Hình như mỗi mình độc thoại đây hay sao ấy, một ngày chẳng nói được nhưng lại chất chứa bao điều muốn nói ,làm sao bây giờ ?.
  3. bat__hoi

    bat__hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ... rồi hôm nay, lên lớp đều mất điện ... được nghỉ. 2 ngày chẳng biết làm gì lại đâm ra chán, đi đánh điện tử bét nhè đến 10h đêm mới về.
    Hôm nay gọi điện về cho mama thông báo kết quả thi ĐH cuả thằng em, buồn
  4. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Tối qua không hiểu sao cứ login vào là mạng lại rớt, bực mình ghê ,mãi đến 1h sáng chờ login vẫn không được đành đi ngủ .Sáng nay chờ mãi vẫn vậy, hình như dạo này thí sinh truy cập xem điểm thi nhiều quá hay sao mà mạng nghẽn mạch.Chẳng làm gì được ngoài việc đi mua thêm mấy tờ báo, mà có thời gian để đọc đâu cơ chứ.
  5. lilienkiet

    lilienkiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Em thấy có mỗi mình chị Lí...! Buồn không tả nổi chị nhỉ...!
  6. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, hôm nay có người đổi luôn tên của mình
    Lí liếc cài gì ? ở đây không có bông lí bông gòn gì gì đâu nghen, mình là Linh mà.
  7. lilienkiet

    lilienkiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    À ! Thì ra là chị Lì....em lại phạm tội nữa rồi. ! Em củng buồn không tả nổi. Tự dưng chỉ thấy mỗi chị Lì nhà mình lại vít tản mạn..... Box nhà mình ai làm Mod thế chị Lì nhỉ...em vào lăn tăn thế này tự dưng được chị Lì quan tâm ....chăm sóc em mừng phát run.......
  8. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0

    Sáng ra đã nhận một than phiền và bị cảnh cáo, buồn cười quá đi mất ! Ai mà " chăm sóc " mình kỷ vậy ? hì Cứ làm kiểu này có lẽ chẳng ai dám vào sân chơi này nữa !Thay vì chằm hăm than phiền một ai đó khi mà chẳng ảnh hưởng gì đến tất cả có lẽ nên làm một việc gì đó có ích hơn không ?! Trahh thủ dành một ít thời gian vào đây giao lưu để tìm được sự đồng cảm ,san sẽ được những niềm vui và nổi buồn cho những người bạn ta yêu thương là quý lắm rồi, sau này liệu còn có cơ hội ngồi đây tạch tạch nữa k ? tiếc thay !

  9. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Minh Trí & nỗi khát chữ ​
    TT - Căn nhà ẩm thấp, không nhiều ánh sáng, phân nửa trụ trên một rãnh cống có thể sụp bất cứ lúc nào. Khi chúng tôi đến, người bạn trẻ vừa đậu ĐH Cần Thơ ấy bận dạy kèm để giúp mẹ lo tiền trường, tiền sách vở cho đứa em mới vào lớp 10 và dành dụm học phí ĐH của chính mình.
    Một lần bỏ học
    Kỳ thi tuyển sinh ĐH năm trước đó, cầm giấy trúng tuyển ngành nông học của ĐH Cần Thơ, cậu HS Lý Minh Trí, Trường THPT Châu Văn Liêm, TP Cần Thơ, ứa nước mắt quyết định: phải bỏ học!
    Thật ra không phải Trí quyết định mà số phận khắc nghiệt đã can thiệp vào khúc ngoặt quan trọng của cậu HS vừa đậu tú tài: cha vướng bệnh nan y đã làm nhà Trí vốn nghèo ngày càng túng bấn hơn. Gánh nặng mưu sinh đè lên đôi vai còm cõi của người mẹ...
    Trí xin làm đủ thứ nghề: tiếp thị, phụ hồ (dù sức vóc chỉ 40kg)... Nhiều khi kham không nổi nhưng tiền công nhật 18.000đ cần lắm với bệnh tình của người cha nên Trí cố liên tục, không nghỉ ngày nào, có bữa mệt bỏ cả cơm!
    Được vài tháng có một người quen nhường lại hai mối đang dạy kèm, Trí vừa mừng vừa lo. Mừng vì công việc đúng ?ochuyên ngành?, lo vì hơn tám tháng không đụng đến sách vở. Cầm lại những quyển sách, lòng Trí dâng lên một cảm giác khó tả của một thời mơ ước học trò...
    Không đổ lỗi cho hoàn cảnh
    Dạy kèm được nửa tháng thì cha mất. Khóc hết nước mắt và đêm về Trí cứ trằn trọc với suy nghĩ: ?oLẽ nào buông xuôi cho nỗi đau và số phận?. Chỉ còn hai tháng là bước vào mùa thi ĐH nên Trí học ngày học đêm, rối rít tìm tài liệu ở nhà sách cũ và đi mượn bạn bè. Kết quả kỳ thi tuyển sinh 2004-2005, Trí đậu vào khoa kinh tế ngành Quản trị kinh doanh của ĐH Cần Thơ với số điểm 17,5, vượt mức quy định của trường là 13,5 điểm.
    Thật ra từ năm học 2002-2003, người học trò này đã đoạt giải III HS giỏi cấp tỉnh, giải khuyến khích HS giỏi cấp quốc gia môn sinh.
    Suốt 12 năm học, Trí chưa bao giờ học thêm vì điều kiện cũng không cho phép. Năm lớp 12, trong khi bạn bè đi luyện thi ở các trung tâm thì Trí mượn tập luyện thi của bạn bè để ?ohọc ké?.
    Khi nghe hỏi về cựu HS Lý Minh Trí, thầy cô Trường THPT Châu Văn Liêm ai cũng nhớ đến người HS nghèo hiếu học trong đội tuyển quốc gia môn sinh. Cô Phạm Thị Mỹ Hoa, giáo viên chủ nhiệm (12A15), cho biết: ?oTrí là một HS chăm, ngoan, chịu khó, không đổ lỗi cho hoàn cảnh?.
    Nỗi lo ngày mai
    Cầm giấy báo trúng tuyển lần này, Trí đã rớt nước mắt vì sung sướng nhưng lòng cũng nặng trĩu nỗi lo. Ấy thế nhưng khi được hỏi về dự định tương lai, đôi mắt của chàng trai 19 tuổi này như rực sáng: ?oTừ lâu thần tượng của mình là người chủ cà phê Trung Nguyên?. Còn người mẹ vất vả đã say sưa kể về đứa con mình, về thành tích học tập, hoạt động Đoàn, về công tác xã hội, văn nghệ... tại địa phương của nó. Nhưng khi đề cập đến chuyện kinh phí cho Trí học suốt bốn năm ĐH thì mẹ Trí...
    Đâu chỉ có thế, cho đến bây giờ Trí vẫn chưa làm được giấy chứng minh nhân dân vì ngôi nhà 89/16/B5 trong con hẻm nhỏ 89 Huỳnh Thúc Kháng (phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) nằm trên mảnh đất chùa cấp cho ấy không có hộ khẩu (những năm trước gia đình Trí sống trong chùa).
    Chính quyền địa phương rất thông cảm với hoàn cảnh Trí nhưng chỉ có thể chứng nhận là ?ocó đăng ký tạm trú dài hạn? nên cả Trí và đứa em gái dù đã vượt tuổi nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng minh nhân dân. Liệu rồi Trí có bị xô trở về vòng quay của cuộc sống lay lắt qua ngày như một năm qua? Cái khó vẫn mãi còn nằm trong cái khổ...!
    MINH TÂM - NGỌC YẾN
    (Tuoi Tre)

Chia sẻ trang này