1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện mới nhất về nhạc sĩ Phạm Duy

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi phuongpho, 27/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MERSEYBEAT

    MERSEYBEAT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    _ Rất đồng tình với ý kiến của bạn này , nói gì thì nói sự đóng góp của ns Phạm Duy đối với nền âm nhạc VN là không thể chối cãi.
  2. thubodi

    thubodi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    _ Rất đồng tình với ý kiến của bạn này , nói gì thì nói sự đóng góp của ns Phạm Duy đối với nền âm nhạc VN là không thể chối cãi.
    [/QUOTE]
    Về mặt âm nhạc thỉ chỉ bài "Tình ca" thôi cũng đã hơn đứt cả sự nghiệp của khối anh "nhạc sĩ cung đình" rồi.
    Nghe Tình ca do Mỹ Linh hát trong Ngày trở về:
    Được thubodi sửa chữa / chuyển vào 07:09 ngày 15/06/2009
  3. namsp

    namsp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Cũng thường thôi, làm gì phải đề cao quá đáng như vậy!
  4. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
  5. thahuong13281

    thahuong13281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Với những nhận định kiểu so sánh Phạm Duy với Trần Đăng Khoa...
    Bình thường đi cùng những đôi tai tầm thường.
  6. phudu00

    phudu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Dù thế nào đi nữa thì nhạc PD vẫn hay
    Năm năm rồi không gặp
    Mười năm vẫn không quên
    Trăm năm tình vẫn vậy
    Ngàn năm mãi không phai

  7. lovelive

    lovelive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta nghe nhạc và thưởng thức nhạc! Chúng ta không thưởng thức tiểu sử người nhạc sĩ. Có thể tiểu sử, lý lịch họ không "sạch"; có thể họ từng làm chuyện không hay... nhưng tâm hồn âm nhạc của họ, ca từ, nghệ thuật của họ... đáng để chúng ta tôn vinh. Tôi không ưa Bằng Kiều, nhưng thừa nhận có những bài không ai hát hay hơn anh ta, Khánh Ly cũng đâu hoạt động ở VN, nhưng tôi hâm mộ bà ấy; Trịnh Công Sơn cũng từng gặp bao nhiêu sóng gió, còn bao nhiêu bài hát đang bị cấm lưu hành... nhưng tôi vẫn cố tìm nghe và thần tượng ông. Phạm Duy cũng vậy, tôi chẳng hâm mộ cá nhân ông lắm nhưng tôi thực sự thần tượng nhạc của ông... :D

Chia sẻ trang này