chuyện một chàng cô đơn mãi Tình yêu có thể là vĩnh cửu hay chỉ là phút chốc thóang qua hay không Điều đó tùy thuộc vào cách bạn yêu và đón nhận nó thế nào. Tôi đã từng yêu và sống hết mình cho tình yêu đó nhưng đôi khi những gì mình muốn đều không được toại nguyện. Mặc dù đã chia tay nhưng tôi không hề tiếc nuối bởi vì tôi đã yêu và được yêu. Trong lúc này đây , tôi cảm thấy rất cô đơn khi người con gái ấy đã rời xa tôi. Con đường phía trước là rất dài, cuộc sống đôi khi phải nhìn về tương lai và lúc này mong muốn duy nhất của tôi là tìm được người để có thể nói chuyện với tôi, tâm sự với tôi, nghe tôi tâm sự.... (có thể nói là tìm người yêu chắc cũng không sai). Người con gái ấy không cần phải xinh nhưng dễ thương và quan trọng hơn là hiền dịu và nhỏ nhắn.. Có thể việc này là khó khăn nhưng tôi tin tôi sẽ tìm được người con gái của cuộc đời mình. Nếu các bạn cho tôi một cơ hội để làm quen và để được yêu một lần nữa. Có thể các bạn sẽ thắc mắc tôi là người như thế nào nhưng khi gặp tôi rồi các bạn sẽ hiểu tôi là một người con trai tuyệt vời bởi vì tôi dám làm và dám sống cho mơ ước của mình. tôi cũng là người sống rất thẳng, nghĩ gì nói nấy, là loại người đã muốn gì thì phải có được, tuy nhiên đôi khi lại cả thèm chóng chán. tiếp xúc với tôi, có thể bạn sẽ hiểu rõ con người tôi hơn đấy. contact me: Y!M o0o_hieu_o0o | e-mail: msramaiah_Student@yahoo.co.uk nice to know you all Được noname1411 sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 04/05/2004
Đây là một chủ đề làm quen phải kô ạ? Hihi, con người ta rùi cũng sẽ tìm thấy đc một nửa đích thực của mình thui... Nói chung, chẳng có ai là cô đơn mãi đâu. Anh cứ thử nhìn sang xung quanh mà xem, có thể có một ánh mắt nào đó đang nhìn trộm mình đấy. Một lúc nào đấy hãy tự hài lòng với bản thân mình, với những gì mình có và những gì mình đạt được. Có thể, ánh mắt ấy là của một người con gái kô dễ thương bằng cô gái kia, kô xinh xắn bằng cô gái kia, nhưng biết đâu, nó lại có ý nghĩa hơn, lại làm cho mình vui hơn, hạnh phúc hơn? Chúc anh rùi sẽ tìm đc một nửa của mình.
anh tìm nguời để có thể yêu, chứ không phải là làm quen gì đâu. thật đấy. làm quen với em thì có khó không nhỉ???