1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một chữ cái: bà BAMBOO bán bánh bò ( trang 2)

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi fool-again, 01/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Chuyện một chữ cái: bà BAMBOO bán bánh bò ( trang 2)

    Chuyện kể có chú Chec, có cô Chíchchòe cùng chen chúc chật chội chỗ các cái chòi cũ kĩ, cạnh con kênh cong cong, chảy chầm chậm.
    Chec có chiều cao, cơ của Chec cuồn cuộn chân cẳng cứng cáp, chỗ chi cũng cứng ! Chec chuyên cấp cứu, chữa chạy các chứng: chó cắn, chuột cạp, cua kẹp... Còn Chíchchoè: kiếp cầm ca, Chíchchoè cũng cỡ cặp kê chưa có chồng, chửa có con. Cô cần cù, chăm chỉ. Các cậu cạnh chòi của Chíchchoè kết cô cực kỳ.
    Chiều chiều, Chíchchoè chơi cò cò cạnh chuồng chim của Chec, chuồng chim có con chim két. Chec kiếm cách chọc chích choè, cố công chỉ cho con két kêu câu "Chec kết Chíchchoè". Con chim của Chec cũng cà chớn chẳng kém chi chủ, chờ có Chíchchoè, con két kêu "Chíchchoè, Chíchchoè coi Chec kìa, coi Chec ...chào cờ kìa!!!!"
    Chíchchoè cố kìm chế, chỉ còn có cách cười chúm chím. Còn Chec, Chec choáng, căm con chim cùng cực Chec cầm cái cán chổi choảng chuồng chim cái CHAT Con chim két chổng kềnh.

    Kể cho cùng, Chec cũng kết Chíchchoè chút chút Chec cưng chiu, chìu chuộng Chichchoè, có cái chi cao cấp Chec cũng cho Chíchchoè cả: cho cam, cho cacao, cho cái kẹp, cho chômchôm, kẹo kéo... Chíchchoè cứ cầm chẳng chút chần chừ...Chừng chắc chắn Chíchchoè cắn câu, Chec chép cho Chíchchoè cái "chiếu chỉ": " Chíchchoè công chúa cưng! Chéc kết cưng cực kỳ, cưng cũng kết Chec chứ?"
    Cuối cùng, Chíchchoe cũng chép cho Chec các chữ: "Chec kia! Chec chiếu cố Chichchoè, Chíchchoè cảnh cáo Chec chớ có chọc Chíchchoè, Chec còn choai choai, cộc cằn, cố chấp, chẳng có chí, chưa chững chạc. Chíchchoè chỉ kết có Cổ Cự Cơ chứ chẳng kết Chec. Chữ ký
    Chíchchoè."

    Chua chát, chán chường, Chec choậng choạng... ...Chec cắm cổ chạy, Chec chạy kề con kênh... chợt... Chec cởi chuồng "Chết cha! Coi chừng Chec kiếm cái chết!" Chíchchoè cả kinh kêu chí choé chạy cầu cứu chú King, chồng chưa cưới của chị Cười! Chị Cười cùng chú King cầm chân, kẹp chặt cổ, cố cản chẳng cho Chec chết... Chec cứng cổ chống cự, Chec cào, cấu, cạp, cắn chú King. Chú King cũng kỳ cựu chẳng kém, chơi cho Chec cả cái cùi chỏ cắm càm. Chưa chịu, chú King còn co chân, "kick" Chec cả chục cái. Chec chổng cẳng, chẳng còn cục cựa. Chị Cười cuống cuồng can chú King Chú King cự Chec: "Chec cứng cổ, cố chấp. Cử chỉ của Chec kỳ cục, chẳng có chính chắn ! Có chuyện chi cũng cần kỹ càng chèo chống. Chec cần chết cứ chết! Còn... cha chú của Chec! Cô cậu của Chec! Con cháu của Chec chê cười Chec cho coi."
    Chec chu chéo: " Chúúúú! Chích choè chê con, chẳng chịu cưới con kìa! Con côi cút, cùng cực, chỉ có Chíchchoè cùng chơi chung, cùng chịu cảnh cơ cực. Cả Choè cũng chán Chec, Chec chẳng còn chi cả! Chỉ có cái chít, Chú cứ cho Chec chít! "
    Chíchchoè kêu: "Chec ca ca! Chíchchoè kiếm cớ chê Chec cốt chỉ kiểm chứng coi Chec có chứa chan kết Chíchchoè chăng! Chứ Chíchchoè chẳng kết Cổ Cự Cơ, chỉ kết có Chec ca cả kiếp."
    Chec cười cảm kích chớp chớp cùng Chichchoè....


    ............................................................................................
    Chiều, Chec chạy chiếc Cub 90 cc (chín chục) chở Chíchchoè coi cây cảnh, coi ca kịch. Coi chán, Chéc cùng Chíchchoè chơi câu cá cạnh con kênh, chỗ có câu cao, có cọng cỏ cùng chim chóc. Chec cung kính cầm cành cẩm chướng cho Chíchchoè, Chíchchoè cũng chụp cành cẩm chướng chẳng chút chần chừ. Chỉ còn có cô cùng cậu. Chec chỉ chực chờ kiss Chíchchoè. Chợt cô kêu:" Chec, Chec... có con kiến cắn cái chân của Chíchchoè kia kìa". Chec cau có cảnh cáo con kiến:" Cha chả, cái con kiến cà chớn kia. Cớ chi cắn chân Chíchchoè của Chec? Cút chổ kia chơi cho chóng!". Con kiến chạy có cờ.
    Chec cười cợt, cúi cổ... chầm chậm... kéo.... càm ... Chíchchoè... chợt Chíchchoè kêu chí choé:" Chời chời... Chec! Cứu, cứu Chíchchoè coi! Có con chuột... con chuột cạp cái...chảo... của Chíchchoè kìa. ...". Chec cáu cùng cực cầm cành cây, Chec chọi con chuột, con chuột chạy chẳng kịp, con chuột chết cứng! Cuối cùng cũng chẳng còn chi cản Chec, Chíchchoè chỉ cầm cự chút chút cho có...[:D]cậu cắn cô chùn chụt chùn chụt cả chục cái....

    Cỗ cưới của Chec cùng Chíchchòe chẳng cầu kỳ, chỉ cần kiệm, chân chính! Cô cậu cùng có chí, chăm chỉ cày cấy, cắt cỏ chăn cừu, chẳng chè chén. Chốc chốc, Chec cùng Chíchchoè có con, có cháu, có của cải, có của chìm, cất chung cư. Chec chẳn còn chạy chiếc Cub cũ kĩ, Chec chỉ cưỡi chiếc Cờ-còng (@). Chec có của cải chứ chẳng keo kiệt, chuyên cứu kẻ cơ cực, cất chùa chiền.....
    Câu chuyện của Chec cùng Chíchchoè cuối cùng cũng kết. Kính chúc các cô, các chị, các cậu, các chú, các cụ cạn chén cùng cười chan chứa.................................

    THE END



    Notes:
    Chec trong vai Chec
    Chíchchoexixon trong vai chichchoè
    OsKing trong vai chú King
    Buoncuoi2001 trong vai chị cười






    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife!
    hi


    Được fool-again sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 02/02/2003
  2. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    hihihih, đọc bài mắc cười wá , em hông ngờ là fool lang có nhiều biệt tài đến như vậy! nếu còn vote được , em sẽ vote cho anh 5* đấy, đáng tiếc lúc trước em lỡ vote 1* rồi, hè hè, thông cảm nhé.
    I hate myself for loving you
  3. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Đây là quà năm mới, kính tặng phó tướng và thủ quĩ! Hi hi hi, mấy bô lão kia làm gương nha, nhi đồng bi giờ khó ăn híp lém đấy
    Sắp đến sẽ là Saladin và Sea, he he he, Sal & Sea đâu rùi, chuẩn bị lên dĩa mấy cưng ơi...
    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife!
    hi
  4. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Vâng,anh cho em lên!
    còn em sẽ cho anh biết thế nào là địa ngục trần gian, hừm
    I hate myself for loving you
  5. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Thế à? Làm gì ghê vấy?
    Thôi để kiếm người khác làm đề tài cũng được, hic hic...
    Fool bước đi ăm thằm........
    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife!
    hi
  6. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Anh trai fool , anh hay nhỉ, gả chồng cho em rồi tìm bồ nhí cho chồng em nữa . Anh cũng chờ nhé!
    --> Sea: lần này ly không bênh anh trai đâu, sea muốn xử sao cũng được.
    Xì ta, ta xì...xì ta, ta xì...
  7. NangSaiGon

    NangSaiGon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Hehe ... đầu năm đầu tháng đọc bài của chàng Fun ngoác miệng rộng tới mang tai mà cừi . May thay mình không trùng nick dzới ai trong đây hít .. Hé hé
    Lì xì Fool 5* năm mới nhen ... ( nhớ reply lại đấy )
    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy (*!*)
    Ta thêm được ngày nữa để yêu thương (^.^)
  8. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Fool ơi, chơi nick Hoacomay va Htung đi em!
    whisper@
  9. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Hụi trưởng chỉ được cái là xúi dại thôi. nhân đây cho chú Fool 5* vì cái công cho mọi người cười bể bụng.
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  10. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    trùi ui, cám ơn NSG, cám ơn Peace-do nhìu nhìu lắm, hí hí.
    CÒn nhìu chỗ có chữ "cờ" hòi hộp, gây cấn nữa lắmnhưng mà... vì lý do văn hoá nên tui hổng dám post lên, không khéo đầu năm đầu tháng mà bị treo nick là coi như héo cả năm luôn.
    Các nhân dzật chính của chúng ta mấy bữa nay đi chơi vô tư, vẫn chưa hay bít gì cả, he he he...
    >>to Whispêr: hổng được anh à, làm theo anh thì chỉ đạt khi viết thôi, chứ khi đọc lên thì hết hay rùi.
    Có lẽ lần sau sẽ là: Sal, Sea, Sho, Xíxọn ha ha ha
    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife!
    hi

Chia sẻ trang này