Chuyện một chuyến đi Mỹ bữa giờ bay rồi ,bây giờ mới lên up thông tin của chuyến bay Eva Air hành lý : được ưu tiên 32 kg cho 1 kiện sướng mua vé business class mua giá 1850 1 way tại Eva air nguyễn huệ sài gòn,đ1ng thêm 80USD tiền take care của IOM chịu khó đầu tư vì bay có 1 way thôi tại TSN :nhân viên giúp làm thủ tục nên cũng ok ,với lại vé hạng C thì được check in trước ,sau đó vào VIP room ở TSN ,phòng mới đẹp ,nhìn ra được cả sân bay bên ngoài ,khác hẵn nhà ga cũ T1,lên máy bay chổ ngồi rộng ,thoải mái, ăn uống cũng khá, sân bay Taipe bảng chỉ dẫn dễ nhìn không đến nỗi khó tìm ,thời gian Transit khoảng 2 tiếng ,kịp làm thủ tục ngò chung quanh được 5 phút rồi lên máy bay trên máy bay vì hổng có chụp hình nên mượn đở hình người kháv vậy từ TPE đến LOS :ngồi 13 tiếng ,bao nhiêu thứ đãphá hết rồi ,nơi nàocũng đi hết rồi ,chán quá hổngcó gì làm ,hạng C nó trống trống đâm ra thấy chán chán ,chạy xuống economy thì cũng thấy người ta đang ngũ người thì đọc sách chẳng biết làm quen với ai ,chạy ra nói chuyện với tiếp viên khoản 10 phút thì thấy có vẻ hết chuyện để nói nên về ghế ngồi tiếp up một số hình Aboard nghen tại LOS sau khi xuống máy bay ,chạy ra quầy lấy hành lý ,sau đó đến bàn an ninh để nộp hồ sơ và lấy dấu vân tay xong nhẹ nhỏm ,chạy ra quầy làm thủ tục để chuyển tiếp chuyến bay nội địa thì khi đưa vé điện tử cho AA thì thông báo là không có name trên danh sách ,thế là sợ quá chạy tới chạy lui định là mua vé khác rồi nhưng may sao có nhân viên IOM ở LOs trợ giúp chạy ra lấy cho cái Bording pass khác ,thế là lên máy bay AA678 đi về DEN cuối cùng tới nơi ,không khí thì lạnh ,nhưng trong lành ,tưởng sẽ hát xì hay nghẹt mũi nhưng ngạc nhiên là không hè có ,lạnh như thoải mái ,ra khỏi cổng đã có người nhà đứng đón ,lên xe chạy về nhà mất 45 phút ,ngoài đường tuyết lạnh ,xung quanh vắng tanh ,lâu lâu có mộ vài chiếc xe đi ngang qua hôm nay tới đây thôi vài bữa nữa kể tiếp đến giờ ăn rồi