1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chuyện một viên chức

    Mấy hôm trước bận tối mắt tối mũi công việc, đến khi tạm ổn mọi chuyện thì mệt lử đử, gọi điện cho sếp xin nghỉ, sếp hỏi han rồi bảo uh. Thế là ở nhà ngủ đến 8h, chẳng ngủ hơn được nữa mặc dù vẫn muốn ngủ... Căn bản là tinh thần không thoải mái, ngủ làm sao được... Lại bắt đầu bị như thời gian trước, tối mất ngủ, sáng dậy sớm... Quay cuồng với thời gian biểu dầy đặc, đi làm, tối đi học, hôm nào rảnh thì cũng lại nhảy vào dạy kèm cho mấy đứa nhỏ của người quen, mà ko thể nào từ chối được... Ngày nào cũng như ngày nào nên weekend chỉ muốn ở nhà, chẳng bao giờ đi đâu cả...

    Công ty trước - nước ngoài, làm ăn khá lắm, dù chỉ là dự án, nhưng môi trường không mệt mỏi như thế. Căng thẳng, nhưng có sự dân chủ, có sự thẳng thắn không kiêng nể, miễn là mình làm đúng...
    Bây giờ là nhà nước, động một cái là bị phê bình, kỷ luật... gì cũng sợ "phạm huý" làm mình phì cười mỗi khi nghĩ đến chuyện vua chúa ngày xưa... Tranh giành và cạnh khoé nhau, lẫy lòng nhau trước mặt còn sau lưng thì chửi rủa... Ai cũng tỏ vẻ quan tâm đến sếp mà mình biết thừa trong số đông chẳng ai thật lòng cả... Mang phong cách nước ngoài vào Cty này, mình biết sự tự tin và tự chủ của mình mất hết... Đôi khi thấy may mắn khi ngày trước chỉ kí hợp đồng 1 năm 1 lần... Lại phì cười cái thằng ở cùng phòng, vừa được kí thêm 3 năm nữa mà mừng huýnh...

    Hôm qua, có công văn chấp nhận kết nạp đảng cho 2 con người đã từng tỏ ra "hiềm khích" với mình trong việc đi học cảm tình Đảng . Hồi đó, mìình từ chối với lí do, đang bận thi... Bị khiển trách... Rất nhiều con mắt tỏ ý cảm thông, nhưng mình biết, có 6 con mắt tỏ ra hài lòng... Chẳng buồn, vì đó không phải là điều mình muốn lựa chọn... Tiếc là vậy...

    Mỗi lần đi vào meeting room, lại thấy cái ghế to nhất, bọc nhung màu vàng, dân tình gọi là chair man... Mình thì gọi là ghế Ngọc Hoàng, rồi thấy rất đúng vì chẳng ai dám ngồi vào đó, hoặc ngồi trộm chưa đầy 1 phút, mặc dù không có cuộc họp nào cả... Mình thì chẳng bao giờ muốn ngồi vào đó... Nhớ lại ngày trước, sếp tây của mình chức vụ rất cao, ai cũng nể, nể nhưng không sợ, mà lại thân thiện và rất giép đỡ nhân viên trong mọi chuyện... Nhân viên trong công ty đó cũng thế... Ở đây thì lại khác... Lạ nhỉ, việc gì phải oai và xa cách để thể hiện mình là VIP?

    May mắn làm sao, 2 tháng nữa, hết thời hạn hợp đồng rồi...
  2. sonie_vespie

    sonie_vespie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Xoi oi,
    Keu the thi keu ca ngay, keu ca thang, keu ca nam va keu cho den ...het hop dong....O doi phai biet minh la ai chu ...
  3. sonie_vespie

    sonie_vespie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Xoi oi,
    Keu the thi keu ca ngay, keu ca thang, keu ca nam va keu cho den ...het hop dong....O doi phai biet minh la ai chu ...
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thứ bảy, đến cơ quan chiếu lệ chứ chẳng ai còn hơi sức đâu mà muốn đi lam thứ bảy... Ngồi ngáp nhìn nhau... Thấy thời gian của mình trôi đi vô bổ... Vào mail check thư, thấy anh bạn trên YM, chẳn goi, chẳng hiểu sao tự nhiên hắn lại chuyển sang status busy, mình cũng đâu muốn nói chuyện với họ cơ mà... Lại thấy kì lạ...
    WK, tối nay chắc lại ở nhà thở thôi, xem giúp được 2 cụ gì thì giúp, cả tuần đi toàn đến đêm mới về rồi...
    Tự nhiên thứ bảy lại ngồi nhớ một người, dù là mới quen... Lại nhớ đến một người khác, chẳng hiểu giờ này đang làm gì nữa..
    hơn 1 ngày được nghỉ để làm phục vụ cho gia đình mình, tự nhiên cảm thấy mong ngày chủ nhật đến sớm để thể hiện vài món "tủ" của mình...
    Mong là cuối tuần an lành, vui vẻ và thật sự relax được một vài điều thú vị........
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thứ bảy, đến cơ quan chiếu lệ chứ chẳng ai còn hơi sức đâu mà muốn đi lam thứ bảy... Ngồi ngáp nhìn nhau... Thấy thời gian của mình trôi đi vô bổ... Vào mail check thư, thấy anh bạn trên YM, chẳn goi, chẳng hiểu sao tự nhiên hắn lại chuyển sang status busy, mình cũng đâu muốn nói chuyện với họ cơ mà... Lại thấy kì lạ...
    WK, tối nay chắc lại ở nhà thở thôi, xem giúp được 2 cụ gì thì giúp, cả tuần đi toàn đến đêm mới về rồi...
    Tự nhiên thứ bảy lại ngồi nhớ một người, dù là mới quen... Lại nhớ đến một người khác, chẳng hiểu giờ này đang làm gì nữa..
    hơn 1 ngày được nghỉ để làm phục vụ cho gia đình mình, tự nhiên cảm thấy mong ngày chủ nhật đến sớm để thể hiện vài món "tủ" của mình...
    Mong là cuối tuần an lành, vui vẻ và thật sự relax được một vài điều thú vị........
  6. mitdac1212

    mitdac1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Kệ father bọn củ chuối ở cơ quan bạn. Một lũ Rệp. Đi đâu chả gặp bọn "gặm vụn bánh mì miệng hót líu lo" đấy. C''est la vie mà!
    Ngày nghỉ phải tận hưởng chứ bạn. Mỗi tuần 1 thứ mới hoặc 1 quán mới đi bạn (cafe, bún, phở, xem phim,mua sách ....).Lang ********* nó khoái.
    Ợ ợ ợ ợ.....!Nghĩ đến đây mà sao thấy thèm lang thang mỗi sáng CN quá. Đàn đúm, tụ tập...Thú vị vô cùng những người bạn. Nhâm nhi chén chè, ăn kẹo lạc..... Ôi trời đất ơi ! !!!!!!
    Mùa này chắc Hà Nội vẫn nóng. Mình thèm được có mặt trong cái nóng đó quá! Một chút thôi cũng được. Để rồi sau đó lại ước mình có nhiều cái "chút" đó.
    (Phải công nhận nhiều khi viết linh tinh cúng thật thoải mái. Không văn không vẻ, không đầu không đuôi. Đơn giản là muốn nói cái gì đó thôi !)
  7. mitdac1212

    mitdac1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Kệ father bọn củ chuối ở cơ quan bạn. Một lũ Rệp. Đi đâu chả gặp bọn "gặm vụn bánh mì miệng hót líu lo" đấy. C''est la vie mà!
    Ngày nghỉ phải tận hưởng chứ bạn. Mỗi tuần 1 thứ mới hoặc 1 quán mới đi bạn (cafe, bún, phở, xem phim,mua sách ....).Lang ********* nó khoái.
    Ợ ợ ợ ợ.....!Nghĩ đến đây mà sao thấy thèm lang thang mỗi sáng CN quá. Đàn đúm, tụ tập...Thú vị vô cùng những người bạn. Nhâm nhi chén chè, ăn kẹo lạc..... Ôi trời đất ơi ! !!!!!!
    Mùa này chắc Hà Nội vẫn nóng. Mình thèm được có mặt trong cái nóng đó quá! Một chút thôi cũng được. Để rồi sau đó lại ước mình có nhiều cái "chút" đó.
    (Phải công nhận nhiều khi viết linh tinh cúng thật thoải mái. Không văn không vẻ, không đầu không đuôi. Đơn giản là muốn nói cái gì đó thôi !)
  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, sáng làm món mì spagetti ăn sáng cho cả nhà cùng chén, lại nhớ những tháng ngày đã "lang thang đây đó" của mình... CÓ lẽ vì thế mà chẳng thích ăn cơm chăng, hihi... Ở nhà, bị gọi là westernize rồi, hihi, thói quen thôi mà... Thi thoảng trong lúc bực tức, nói ầm ĩ lên bằng tiếng Anh, bố nói, mày thử dịch lại đi, hihi, thế là quên hết mọi chuyện...
    Tối qua mệt, nằm trong phòng một mình, buồn mà chẳng muốn gọi điện cho ai hết. đôi lúc cảm thấy nhớ. lại chẳng biết nhớ điều gì, thấy sao mong manh và mơ hồ quá... Thèm có một vòng tay, hay chí ít cũng nên có một người để stand by me trong những lúc cảm thấy lonely kinh khủng như thế... Thoáng thở dài, rồi lại vùi đầu vào sách vở học cho xong để tối thứ hai còn lại vào lớp học...
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, sáng làm món mì spagetti ăn sáng cho cả nhà cùng chén, lại nhớ những tháng ngày đã "lang thang đây đó" của mình... CÓ lẽ vì thế mà chẳng thích ăn cơm chăng, hihi... Ở nhà, bị gọi là westernize rồi, hihi, thói quen thôi mà... Thi thoảng trong lúc bực tức, nói ầm ĩ lên bằng tiếng Anh, bố nói, mày thử dịch lại đi, hihi, thế là quên hết mọi chuyện...
    Tối qua mệt, nằm trong phòng một mình, buồn mà chẳng muốn gọi điện cho ai hết. đôi lúc cảm thấy nhớ. lại chẳng biết nhớ điều gì, thấy sao mong manh và mơ hồ quá... Thèm có một vòng tay, hay chí ít cũng nên có một người để stand by me trong những lúc cảm thấy lonely kinh khủng như thế... Thoáng thở dài, rồi lại vùi đầu vào sách vở học cho xong để tối thứ hai còn lại vào lớp học...
  10. willuwaitforme29s4

    willuwaitforme29s4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    ... tên chủ đề hay đấy ... nhiều người viết nữa thì càng hay ...
    Ôi giời ơi ... chán đời quá đi mất !!!!! (giá mà được hét to 1K lần thế này)
    Tuổi trẻ ... trôi qua ... kô hẹn hò ...
    ...tối thứ 7 : ngồi chat với mấy thằng bạn cũ
    ...ngày CN : vùi đầu vào sách vở trên Thư viện. Lý do : ... yêu cầu
    công việc buộc phải đọc ... ở nhà cũng chả biết làm
    rì, chả lẽ lại ngồi ăn rồi xem TV, đồ đạc cũng chả có
    cái nào hỏng mà sửa or đem đi sửa cả (cầu mong
    như thế).
    ....Nhưng quan trọng nhất .. bên sách vở cảm thấy
    cuộc đời dài hơn ...

    ...từ thứ 2 --> 6 : ... sau 8 tiếng hùng hục .. về nhà ăn cơm ... ngó
    tí film ... mắt díp lại lúc nào kô biết ... tỉnh dậy đã là
    sớm mai... cuống cuồng ăn sàng cho kịp đến cty ...
    đường sá bụi quá ... bụi 6 lần như thế là hết một
    tuần ...
    ... mấy cái tuần như thế thì hết tuổi trẻ nhỉ !!!

Chia sẻ trang này