1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    HOWCOME phai đi boi và tap the duc nhieu..con gai Viêt NAm hoi thua can... HOWCOME di boi nhieu se dep lam day, toi thay ban co nu cuoi xinh day chu..thế nhé..hay danh mot ngay mot tieng cho the thao..ban se co dang nguoi rat chuan.. HOWCOME se dep hon nhieu..nhu ngoi yeu cua toi vay..co ay cung dep và boi rất giỏi...chào nhé HOWCOME
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhớ, quên quên, mong mong, ngong ngóng... Lại bài ca muôn thuở... Dạo này hay sốt ruột... Lại cảm thấy điên điên...
    Noel hay Tết tây này nhờ, tự nhiên lại cảm thấy muốn đi đâu đó với "tiểu iêu", nếu có hỏi, chắc là đồng ý cả 2 chân, 2 tay mất Chết rở, tặc, chết rở...
    Another suitcase in another hall, có câu gì nhỉ
    I don''t expect my love affairs to last for long
    Never fool myself that my dreams will come true
    Being used to trouble I anticipate it
    But all the same I hate it -- wouldn''t you?
    ...
    Call in three months time and I''ll be fine I know
    Well maybe not that fine, but I''ll survive anyhow
    I won''t recall the names and places of this sad occasion
    But that''s no consolation -- here and now
    ỐI, đã sang thứ Hai rồi, lại là ngày Đầu tuần... Một tuần làm việc nữa lại đến rồi... Cuối năm chắc lại mặt mo về nhà, vì tiền bonus năm nay chắc là lại ko có đâu, sếp nhờ... Mãi cũng quen rồi
    ==================================================
    Chào chị 5plus1sense, HC cũng nhớ là đã từng trao đổi về một vấn đề ở HPGĐ Cảm ơn chị đã động viên và góp ý kiến cho HC, HC rất vui!
    Từ lúc trao đổi với chị vấn đề cũ kia, cho đến bây giờ, cuộc sống đã có nhiều thay đổi. Đó là điều mà HC ko mong muốn nhưng nó vẫn xảy ra... Biết thế nào được khi có câu này của Xuân Quỳnh mà HC thấy rất đúng "chuyện ngay cả hôm nay thành quá khứ"...
    À mà quên mất một điều, HC có thể ít tuổi hơn chị, nhưng cũng không còn là "cô bé" nữa rồi chị ạ, 26 tuổi đến nơi rồi, gọi là Cô bé, ra đường chắc người ta mắng HC thỏ non đeo kính lão
    To bạn CKA: hình như đã gặp bên LÀM ĐẸP Tớ giờ fine lắm roài, hihi, cũng đủ tự tin hơn... Hihi, rất vui vì lời khuyên bơi lội, tớ thích bơi, nhưng tớ lại ko thích nước Có cách nào học bơi mà ko phải đụng đến nước ko???
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhớ, quên quên, mong mong, ngong ngóng... Lại bài ca muôn thuở... Dạo này hay sốt ruột... Lại cảm thấy điên điên...
    Noel hay Tết tây này nhờ, tự nhiên lại cảm thấy muốn đi đâu đó với "tiểu iêu", nếu có hỏi, chắc là đồng ý cả 2 chân, 2 tay mất Chết rở, tặc, chết rở...
    Another suitcase in another hall, có câu gì nhỉ
    I don''t expect my love affairs to last for long
    Never fool myself that my dreams will come true
    Being used to trouble I anticipate it
    But all the same I hate it -- wouldn''t you?
    ...
    Call in three months time and I''ll be fine I know
    Well maybe not that fine, but I''ll survive anyhow
    I won''t recall the names and places of this sad occasion
    But that''s no consolation -- here and now
    ỐI, đã sang thứ Hai rồi, lại là ngày Đầu tuần... Một tuần làm việc nữa lại đến rồi... Cuối năm chắc lại mặt mo về nhà, vì tiền bonus năm nay chắc là lại ko có đâu, sếp nhờ... Mãi cũng quen rồi
    ==================================================
    Chào chị 5plus1sense, HC cũng nhớ là đã từng trao đổi về một vấn đề ở HPGĐ Cảm ơn chị đã động viên và góp ý kiến cho HC, HC rất vui!
    Từ lúc trao đổi với chị vấn đề cũ kia, cho đến bây giờ, cuộc sống đã có nhiều thay đổi. Đó là điều mà HC ko mong muốn nhưng nó vẫn xảy ra... Biết thế nào được khi có câu này của Xuân Quỳnh mà HC thấy rất đúng "chuyện ngay cả hôm nay thành quá khứ"...
    À mà quên mất một điều, HC có thể ít tuổi hơn chị, nhưng cũng không còn là "cô bé" nữa rồi chị ạ, 26 tuổi đến nơi rồi, gọi là Cô bé, ra đường chắc người ta mắng HC thỏ non đeo kính lão
    To bạn CKA: hình như đã gặp bên LÀM ĐẸP Tớ giờ fine lắm roài, hihi, cũng đủ tự tin hơn... Hihi, rất vui vì lời khuyên bơi lội, tớ thích bơi, nhưng tớ lại ko thích nước Có cách nào học bơi mà ko phải đụng đến nước ko???
  4. sonie_vespie

    sonie_vespie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Nâu nắm rùi mí trở nại đây, iem nhờ....., thế mà iem chẳng nhắn nhủ rì anh cả.. Mà không biết bà con đi đâu hết hay chán cái mục này của em rồi Com a, cha thấy xôm tụ gì, hay tại đã đến trang 13???
    Hom wa mệt, ốm, lại ko được ngủ, hichic, gọi 1080 lại còn...mệt hơn, thất vọng, biết thế ứ gọi cho xong.
    Khì khì, vào đây thấy mỗi từ "tiểu iêu" là....yêu thôi, hihihi, for whom the bell told....
    (Đời đôi khi là cái...tời, trói con người ta vào với nhau)
  5. sonie_vespie

    sonie_vespie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Nâu nắm rùi mí trở nại đây, iem nhờ....., thế mà iem chẳng nhắn nhủ rì anh cả.. Mà không biết bà con đi đâu hết hay chán cái mục này của em rồi Com a, cha thấy xôm tụ gì, hay tại đã đến trang 13???
    Hom wa mệt, ốm, lại ko được ngủ, hichic, gọi 1080 lại còn...mệt hơn, thất vọng, biết thế ứ gọi cho xong.
    Khì khì, vào đây thấy mỗi từ "tiểu iêu" là....yêu thôi, hihihi, for whom the bell told....
    (Đời đôi khi là cái...tời, trói con người ta vào với nhau)
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái quote ý, nhắn nhủ nì:
    - Bà con vẫn xem, mỗi tội ko ai dám phát biểu, sợ bị nộ tung tích, hihi, Nhóc nhờ Mới cả chắc là chán rồi, vì sắp trở thành NHÂN VIÊN rồi, có còn là viên chức nữa đâu
    - Hôm qua ốm à, biết ngay mà, khổ thân, đã bảo đi đóng cửa vào ngay từ đầu mà ko nghe, haha, thương thay cho người lười
    - Ơ thế cô 1080 xinh đẹp dễ thương nào đó ko nói chiện với Sonie hay à, hay cô ý lại cứ nheo nhéo cái bài, "nhớ trả tiền hậu hĩnh nhé". Cô 1080 ở cái số quen thuộc mà hôm trước cho Sonie ý, hình như còn biết mát xoa, hihi, thế mà ko trả cho thêm ít tiền, để cô ý làm cho mấy cái, thế là đỡ thất vọng ko Á, hay là vì thất vọng vì ứ với tới được cô ý
    - Thế có biết "tiểu iêu" là ai ko Khà khà, chúc mừng tiểu iêu đi!!!
    Thích mỗi câu cuối này (Đời đôi khi là cái...tời, trói con người ta vào với nhau) Có gì ko hiểu, bạn Sonie dậy cái nhờ
    Đấy, thế là dành hẳn buổi trưa để nhắn nhủ nhá
    ++++++++++++++*************++++++++++++++++++++
    Một đối tác của Cơ quan, nói đúng hơn là Chủ nợ, từ lâu mình vẫn âm thầm ngưỡng mộ vì độ điẹp chai, tính tình cũng được, hôm nay đã ngồi hỏi han số điện thoại, nhà cửa và mời cả đi uống nước, cả phòng ầm ỹ tán thưởng Cả sáng ngồi chỉ tiếp mỗi vị khách này thôi mà cũng đủ chết vì cười... Giải quyết được thêm mấy việc cỏn con nữa trước khi giờ nghỉ đến gần
    12h, chuông kêu kính coong, thế là mò vào đây, đọc và cười, cũng thật vui...
    Mấy ngày cuối, cơ quan lại thân mật hơn, đành phải hứa là sẽ tổ chức ăn uống chia tay chân - cùng với 1 Chú monkey ngộ nghĩnh nữa cũng chuyển đi cùng đợt...
    Tự nhiên lại thấy nhớ, và ngậm ngùi... Như thể chia tay mối tình đầu, buồn, nuối tiếc, sẽ ko quên, nhưng vẫn phải làm thôi...
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái quote ý, nhắn nhủ nì:
    - Bà con vẫn xem, mỗi tội ko ai dám phát biểu, sợ bị nộ tung tích, hihi, Nhóc nhờ Mới cả chắc là chán rồi, vì sắp trở thành NHÂN VIÊN rồi, có còn là viên chức nữa đâu
    - Hôm qua ốm à, biết ngay mà, khổ thân, đã bảo đi đóng cửa vào ngay từ đầu mà ko nghe, haha, thương thay cho người lười
    - Ơ thế cô 1080 xinh đẹp dễ thương nào đó ko nói chiện với Sonie hay à, hay cô ý lại cứ nheo nhéo cái bài, "nhớ trả tiền hậu hĩnh nhé". Cô 1080 ở cái số quen thuộc mà hôm trước cho Sonie ý, hình như còn biết mát xoa, hihi, thế mà ko trả cho thêm ít tiền, để cô ý làm cho mấy cái, thế là đỡ thất vọng ko Á, hay là vì thất vọng vì ứ với tới được cô ý
    - Thế có biết "tiểu iêu" là ai ko Khà khà, chúc mừng tiểu iêu đi!!!
    Thích mỗi câu cuối này (Đời đôi khi là cái...tời, trói con người ta vào với nhau) Có gì ko hiểu, bạn Sonie dậy cái nhờ
    Đấy, thế là dành hẳn buổi trưa để nhắn nhủ nhá
    ++++++++++++++*************++++++++++++++++++++
    Một đối tác của Cơ quan, nói đúng hơn là Chủ nợ, từ lâu mình vẫn âm thầm ngưỡng mộ vì độ điẹp chai, tính tình cũng được, hôm nay đã ngồi hỏi han số điện thoại, nhà cửa và mời cả đi uống nước, cả phòng ầm ỹ tán thưởng Cả sáng ngồi chỉ tiếp mỗi vị khách này thôi mà cũng đủ chết vì cười... Giải quyết được thêm mấy việc cỏn con nữa trước khi giờ nghỉ đến gần
    12h, chuông kêu kính coong, thế là mò vào đây, đọc và cười, cũng thật vui...
    Mấy ngày cuối, cơ quan lại thân mật hơn, đành phải hứa là sẽ tổ chức ăn uống chia tay chân - cùng với 1 Chú monkey ngộ nghĩnh nữa cũng chuyển đi cùng đợt...
    Tự nhiên lại thấy nhớ, và ngậm ngùi... Như thể chia tay mối tình đầu, buồn, nuối tiếc, sẽ ko quên, nhưng vẫn phải làm thôi...
  8. Time4u

    Time4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này nhiều người bị bệnh hoang tưởng thật,luôn so sánh mình với những từ ngữ !!!ôi chao sao nó kiêu sa,kiêu kỳ thế!!!!ôi chao sao nó nhỏ bé thế.|!!!ôi chao sao nó xinh đẹp thế !!!Sợ quá!!hoa hậu phường cũng ko tự tin bằng bạn viên chức
    Thân tặng
    Được time4u sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 20/12/2004
  9. Time4u

    Time4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này nhiều người bị bệnh hoang tưởng thật,luôn so sánh mình với những từ ngữ !!!ôi chao sao nó kiêu sa,kiêu kỳ thế!!!!ôi chao sao nó nhỏ bé thế.|!!!ôi chao sao nó xinh đẹp thế !!!Sợ quá!!hoa hậu phường cũng ko tự tin bằng bạn viên chức
    Thân tặng
    Được time4u sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 20/12/2004
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Viên chức cũng ko thể tự tin được như bạn đâu Thế đã soi gương kỹ trước khi nói chưa
    ở đời cũng lắm chuyện hay ho thật, chưa biết mình ra sao đã đi phát biểu về người khác, cũng nên có Thời gian cho chính mình để tự nên take care lấy mình rồi đi nhận xét gì thì tuỳ
    Xin lưu ý, ai định nói gì thì tớ mặc kệ đấy, nhưng nếu là bài ko có nội dung như topic của tớ, đừng có post vào đây, gửi PM cho tớ, được rồi! Đừng nói là tớ ko dặn trước đấy nhớ

Chia sẻ trang này