1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Viên chức cũng ko thể tự tin được như bạn đâu Thế đã soi gương kỹ trước khi nói chưa
    ở đời cũng lắm chuyện hay ho thật, chưa biết mình ra sao đã đi phát biểu về người khác, cũng nên có Thời gian cho chính mình để tự nên take care lấy mình rồi đi nhận xét gì thì tuỳ
    Xin lưu ý, ai định nói gì thì tớ mặc kệ đấy, nhưng nếu là bài ko có nội dung như topic của tớ, đừng có post vào đây, gửi PM cho tớ, được rồi! Đừng nói là tớ ko dặn trước đấy nhớ
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua nghe kể chuyện, nghĩ cũng hơi ngại 1 téo, nhưng sáng nay tỉnh dậy, chắc là do ngủ sớm, tự nhiên ngồi cười và có ý định khác...
    Ai đó có còn nhớ ko nhỉ, cái câu mà chờ sẵn với 1 găng tay rồi ấy... Hế hề hê hê... Ko hiểu lại một ai đó khác, mà biết chuyện hàng ngày "như thế", lại có nổi cơn tam bành ko? Chắc chắn là có, thế thì, sao nhỉ... chưa thích đấu tranh lắm, nhưng mà... ttự nhiên nghĩ đến chuyện này cũng thấy hay hay...
    À, có lẽ, mình cũng nên suy nghĩ kỹ vấn đề này thôi
    Tráng miệng buổi sáng thế đã nhờ
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua nghe kể chuyện, nghĩ cũng hơi ngại 1 téo, nhưng sáng nay tỉnh dậy, chắc là do ngủ sớm, tự nhiên ngồi cười và có ý định khác...
    Ai đó có còn nhớ ko nhỉ, cái câu mà chờ sẵn với 1 găng tay rồi ấy... Hế hề hê hê... Ko hiểu lại một ai đó khác, mà biết chuyện hàng ngày "như thế", lại có nổi cơn tam bành ko? Chắc chắn là có, thế thì, sao nhỉ... chưa thích đấu tranh lắm, nhưng mà... ttự nhiên nghĩ đến chuyện này cũng thấy hay hay...
    À, có lẽ, mình cũng nên suy nghĩ kỹ vấn đề này thôi
    Tráng miệng buổi sáng thế đã nhờ
  4. sonie_vespie

    sonie_vespie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Oài, sao lại có người thiếu tự tin thế nhỉ, có vấn đề gì đâu
    Người ta chẳng nổi gì cả đâu, thay vào đó la một lời đề nghị, chiều nay đi mua "lord of the RINGs" đi, ặc ặc
    Thế là hết phim, bà con ra về (tuy nhiên, về nhà vẫn mua được..DVD hehehe) do đó, don''t worry and mention ''bout it
    Ôi, cuộc sông tươi đẹp, tuy nhiên có người lại muốn biên mình thành Mr.SADdam hay sao đây mà tung lên một câu hơi bị...sến ít ra cũng fải trời tít tít chứ hehehe, but thx thx thx and thx...
  5. sonie_vespie

    sonie_vespie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Oài, sao lại có người thiếu tự tin thế nhỉ, có vấn đề gì đâu
    Người ta chẳng nổi gì cả đâu, thay vào đó la một lời đề nghị, chiều nay đi mua "lord of the RINGs" đi, ặc ặc
    Thế là hết phim, bà con ra về (tuy nhiên, về nhà vẫn mua được..DVD hehehe) do đó, don''t worry and mention ''bout it
    Ôi, cuộc sông tươi đẹp, tuy nhiên có người lại muốn biên mình thành Mr.SADdam hay sao đây mà tung lên một câu hơi bị...sến ít ra cũng fải trời tít tít chứ hehehe, but thx thx thx and thx...
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Lại cảm thấy đau đầu như búa bổ, cứ đến một mức nào ko chịu nổi nữa là lại muốn móc cổ họng tống tất cả mọi thứ ra khỏi người như kiểu tống đi một cục nợ, càng nhanh càng tốt...
    Sáng đi ăn hỏi đứa bạn thân, tự nhiên ngồi nói chuyện và thấy suy nghĩ về cuộc sống của mình. Hơi buồn và cảm thấy chông chênh... Cũng chẳng còn trẻ nữa, cũng nên nghĩ đến một cái gì vững chãi...
    Chiều, một mạch đi đủ mọi nơi vì một đống việc phát sinh, trong những ngày cuối năm này, ai cũng nhăn nhó và khó chịu... Ai cũng cảm thấy mình trở thành người quan trọng... Lay lắt một lúc vì cái hồ sơ với lại biên bản... rồi cũng xong... Cảm thấy khó chịu và mền mệt...
    Muốn gặp một người nào đó, để cứu vãn tình trạng này, chỉ cần 5 phút, cũng có thể giảm mỏi mệt, Nhưng rồi lại đi về nhà... nằm thẳng cẳng vì tự nhiên cảm thấy kiệt sức...
    Đêm, nhắn tin mà chẳng còn cảm thấy vui, buồn càng buồn hơn. Mệt càng mệt, nhức đầu và mắt đau kinh khủng... Lo và hốt hoảng... Hình như, mình chưa có cái gì, một cách thật sự cả...
    Lạnh hơn...!!!
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Lại cảm thấy đau đầu như búa bổ, cứ đến một mức nào ko chịu nổi nữa là lại muốn móc cổ họng tống tất cả mọi thứ ra khỏi người như kiểu tống đi một cục nợ, càng nhanh càng tốt...
    Sáng đi ăn hỏi đứa bạn thân, tự nhiên ngồi nói chuyện và thấy suy nghĩ về cuộc sống của mình. Hơi buồn và cảm thấy chông chênh... Cũng chẳng còn trẻ nữa, cũng nên nghĩ đến một cái gì vững chãi...
    Chiều, một mạch đi đủ mọi nơi vì một đống việc phát sinh, trong những ngày cuối năm này, ai cũng nhăn nhó và khó chịu... Ai cũng cảm thấy mình trở thành người quan trọng... Lay lắt một lúc vì cái hồ sơ với lại biên bản... rồi cũng xong... Cảm thấy khó chịu và mền mệt...
    Muốn gặp một người nào đó, để cứu vãn tình trạng này, chỉ cần 5 phút, cũng có thể giảm mỏi mệt, Nhưng rồi lại đi về nhà... nằm thẳng cẳng vì tự nhiên cảm thấy kiệt sức...
    Đêm, nhắn tin mà chẳng còn cảm thấy vui, buồn càng buồn hơn. Mệt càng mệt, nhức đầu và mắt đau kinh khủng... Lo và hốt hoảng... Hình như, mình chưa có cái gì, một cách thật sự cả...
    Lạnh hơn...!!!
  8. sonie_vespie

    sonie_vespie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Himmie a, sao lai bi wan the nhi, cuoc song tuoi dep lam muh, ai lai cu nhu bà lão the....vua lam kho minh, vua lam kho ca rít-đờ nua...
  9. sonie_vespie

    sonie_vespie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Himmie a, sao lai bi wan the nhi, cuoc song tuoi dep lam muh, ai lai cu nhu bà lão the....vua lam kho minh, vua lam kho ca rít-đờ nua...
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Viết về nỗi buồn và chông chênh, dài và dài lắm, loay hoay thế nào lại mất tất cả, thế là công toi...
    Chỉ ngắn gọn và mong muốn nhiều điều lắm, sợ và lo, nghĩ đến nhiều cái điều mà ko hề mong muốn, nhưng lại chưa sẵn sàng để đối mặt với nó... Bánh quy và Kẹo ngọt... đôi khi không hề ngọt ngào, nỗi nhớ rắc rối mang chút đăng đắng kiểu bánh kẹo để lâu ngày... Cũng chẳng còn mấy thời gian đâu...
    Có lúc lại mong đến lẩn thẩn: chờ cơn mưa bất chợt, ngồi nhìn mà lòng thì trống rỗng... Hay có lúc nghẹn ngào bất chợt trong một đêm tĩnh vắng... Câu chuyện được mở đầu và kết thúc cũng chẳng ra đâu... Thấy lòng đôi khi, có niềm vui nho nhỏ loé lên, nhưng biết chắc rằng, sẽ đến lúc, cái điều mong manh ấy cũng sẽ chẳng còn. Chỉ là chờ đợi thời gian, chậm hay nhanh...
    Cuối năm, bận bụi và hối hả, người ta thì làm một mối, còn mình thì...
    Vẫn mãi là cảm giác chông chênh...

Chia sẻ trang này