1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, có người gọi điện, đi xem Thái Lan&Việt Nam với anh nhé... Trận đấu hấp dẫn, rất muốn đi, nhưng với người đi cùng thì ko thích lắm... Chả nhẽ đi xem đã bóng lại ko nói với nhau câu nào, hay là lại chủ đề về "thời tiết, cơ quan anh, mẹ anh bảo..." "Tiếc thế, anh Chuột nhà em vừa mua vé cho 3 bố con rồi, anh rủ người khác đi cho vui vậy...", "Thế ah, vậy mai vào sân, thế nào anh cũng gọi cho em..." ( Hic hic )
    Sáng nay, chưa kịp mở mắt, có điện thoại, chữ Big Brozer''s nhấp nháy trên máy. Tao mua được vé rồi bé ạh, chiều nay về sớm nhá, rủ ca dad đi luôn. Nhẫng cẫng từ trên giường xuống... Thích quá đi mất...Quên luôn cái chuyện làm rơi mất kính Vogue xịn, 124$ mới mua được 4 tháng... Sân Mĩ Đình hôm nay thế nào cũng lại đỏ choé vì mình cho mà xem... Hihi, để cảnh giác, tốt nhất cất DĐ ở nhà (hih, 1 công đôi việc mà )
    Mỗi lần ra sân xem live thế này, chỉ thương 1 người, thèm bóng đá lắm mà cứ phải xem qua internet... Nhiều khi sợ quên mặt, lại phải lôi cái ảnh cũ ra ngó lại 1 tý Lâu quá rồi, vẫn chưa thấy cái ngày ấy đến gần... Lúc mong ngóng từng tháng, lúc lại bình thản như chẳng có gì xảy ra...
    Buổi trưa, nói chuyện 1 lát với 1 người bạn, định kể chuyện xem đá bóng để trêu tức người thanh niên "nhìn đá bóng với nửa con mắt" ấy 1 chút... Hình như là đang cáu cái gì, lại chẳng dám làm phiền nữa, rút lui vậy... Bịa ra cái chuyện "sắc sắc, không không..." cho họ bớt căng thẳng, nhưng hình như phản tác dụng... Mấy hôm nữa, làm cho ra nhẽ nhá!!!
    Thôi, chief hôm nay cũng ra sân, về từ nãy rồi, cũng chuẩn bị trốn về xem thôi... Ah, ở phòng có ông căm ghét đá bóng, thế thì ở nhà mà canh đền ông ạh... Chúng tôi về đây...
    VIỆT NAM ƠI, CỐ GẮNG LÊN NHÁ
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, sếp bảo, em chuẩn bị hồ sơ nhé, mai đi BK sớm. Chiều về sớm mà báo cáo phụ huynh.
    Về nhà. Khách đông nghịt, Trung Thu sắp đến rồi mà. Một chú bảo, con gái, bánh của cô đây, ăn rồi năm sau cho chú ăn cỗ cưới nhé... Hộp bánh đỏ chói được cầm, lí nhí cảm ơn chú... Chẳng nhẽ lại nói, cháu chỉ thích câu trước, được nhận quà Trung thu, còn câu sau, cháu sợ lắm àh?...
    Mà dạo này ai cũng nhắc chuyện yêu đương và cưới xin của mình... ngay cả bố, chẳng mấy khi nhắc đến chuyện này, hôm trước cũng lên tiếng... Phải xem thế nào để dứt điểm con ạ, mày cũng còn trẻ nữa đâu... Vừa lấy chồng, vừa học, vẫn được cơ mà... Vâng, giá mà mọi vấn đề đều đơn giản như thế thì tốt...
    Lên trên phòng, thấy giữa giường của mình là một gói quà mầu trắng, có dấu bưu điện... Bạn mình trong SG gửi quà ra, la` M, ngày mai M sang Đức đi học rồi... Một quyển sách nói về thông điệp tình yêu, 1 cái card và những lời chúc cũng "mặn mà" như tính cách M vây... Nhấc máy gọi cho M, lại nghe cái giọng ngọt ngào SG... và lại nhớ mảnh đất của nắng, của sức trẻ thấy thèm quay trở lại không khí ồn ào, sôi động ngày đêm, thèm được đi trên những con đường dài tít tắp, thèm được có cảm giác tự do bay nhảy, thèm nghe lại tiếng mì gõ vang vang trên mỗi ngóc ngách con đường... Thèm đưọc cảm giác nhớ HN, khi đi trên con đường Trần Quang Khải - rất giống với phố Lò Đúc Hà Nội ... Lại cảm thấy thèm được như M - bay vút về phương trời xa xôi ấy...
    Tuần sau, một đứa bạn ở HN lại đi học... Bây giờ mới hiểu cảm giác của chúng nó khi cách đây gần 2 năm, chúng nó đến chia tay mình. Mang 1 cái bánh gatô to tướng đến mà có đứa nào ăn được đâu... Lại muốn chực khóc...
    Mà thôi, mạnh mẽ lên nào... Còn phải chuẩn bị mai đi sớm nữa đấy...
    Nhưng mà vẫn nhớ, nhớ... nhớ gì, chẳng rõ....
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, sếp bảo, em chuẩn bị hồ sơ nhé, mai đi BK sớm. Chiều về sớm mà báo cáo phụ huynh.
    Về nhà. Khách đông nghịt, Trung Thu sắp đến rồi mà. Một chú bảo, con gái, bánh của cô đây, ăn rồi năm sau cho chú ăn cỗ cưới nhé... Hộp bánh đỏ chói được cầm, lí nhí cảm ơn chú... Chẳng nhẽ lại nói, cháu chỉ thích câu trước, được nhận quà Trung thu, còn câu sau, cháu sợ lắm àh?...
    Mà dạo này ai cũng nhắc chuyện yêu đương và cưới xin của mình... ngay cả bố, chẳng mấy khi nhắc đến chuyện này, hôm trước cũng lên tiếng... Phải xem thế nào để dứt điểm con ạ, mày cũng còn trẻ nữa đâu... Vừa lấy chồng, vừa học, vẫn được cơ mà... Vâng, giá mà mọi vấn đề đều đơn giản như thế thì tốt...
    Lên trên phòng, thấy giữa giường của mình là một gói quà mầu trắng, có dấu bưu điện... Bạn mình trong SG gửi quà ra, la` M, ngày mai M sang Đức đi học rồi... Một quyển sách nói về thông điệp tình yêu, 1 cái card và những lời chúc cũng "mặn mà" như tính cách M vây... Nhấc máy gọi cho M, lại nghe cái giọng ngọt ngào SG... và lại nhớ mảnh đất của nắng, của sức trẻ thấy thèm quay trở lại không khí ồn ào, sôi động ngày đêm, thèm được đi trên những con đường dài tít tắp, thèm được có cảm giác tự do bay nhảy, thèm nghe lại tiếng mì gõ vang vang trên mỗi ngóc ngách con đường... Thèm đưọc cảm giác nhớ HN, khi đi trên con đường Trần Quang Khải - rất giống với phố Lò Đúc Hà Nội ... Lại cảm thấy thèm được như M - bay vút về phương trời xa xôi ấy...
    Tuần sau, một đứa bạn ở HN lại đi học... Bây giờ mới hiểu cảm giác của chúng nó khi cách đây gần 2 năm, chúng nó đến chia tay mình. Mang 1 cái bánh gatô to tướng đến mà có đứa nào ăn được đâu... Lại muốn chực khóc...
    Mà thôi, mạnh mẽ lên nào... Còn phải chuẩn bị mai đi sớm nữa đấy...
    Nhưng mà vẫn nhớ, nhớ... nhớ gì, chẳng rõ....
  4. leo101

    leo101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bạn có vẻ hay dấy chứ? Howcome
    Có vẻ là một người "tây học" về nên không thấy thích hợp với phong cách làm việc của người Việt lắm hả?
    Tôi là người Việt mà còn không chịu được nữa là...
    Trước đây bạn học trường nào vậy? Ở trong nước ấy.
    Tôi cũng là một người mới tham gia vào TTVN thôi. Cũng không có nhiều thời gian lắm để vào mạng. Thỉnh thoảng mới vào, thấy tâm sự của mọi người sao mà... giống mình thế.
    Để tôi đưa ra một lời đề nghị nhé?
    Nếu bạn không sợ phải tin một người lạ trên mạng, nếu một lúc nào đó muốn đi uống cà phê với một người bạn. Hãy gọi tôi. Được chứ? Nếu đồng ý, tôi sẽ cho số ĐT sau. OK? Chúc vui
  5. leo101

    leo101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bạn có vẻ hay dấy chứ? Howcome
    Có vẻ là một người "tây học" về nên không thấy thích hợp với phong cách làm việc của người Việt lắm hả?
    Tôi là người Việt mà còn không chịu được nữa là...
    Trước đây bạn học trường nào vậy? Ở trong nước ấy.
    Tôi cũng là một người mới tham gia vào TTVN thôi. Cũng không có nhiều thời gian lắm để vào mạng. Thỉnh thoảng mới vào, thấy tâm sự của mọi người sao mà... giống mình thế.
    Để tôi đưa ra một lời đề nghị nhé?
    Nếu bạn không sợ phải tin một người lạ trên mạng, nếu một lúc nào đó muốn đi uống cà phê với một người bạn. Hãy gọi tôi. Được chứ? Nếu đồng ý, tôi sẽ cho số ĐT sau. OK? Chúc vui
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Một chuỗi ngày công tác tại nơi khỉ ho gà gáy, toàn núi là núi, cũng không đến nỗi kinh khủng như mình nghĩ.... Hôm qua, đến BK mặt xanh nanh vàng, kinh khủng vì bị say xe... Nghỉ ngơi 1 lát thì chiều bắt đầu vào làm việc, vừa ghi chép, vừa gật gù mà thi thoảng lại phải chạy ra ngoài "oẹ" khan cho mấy phát, chảy hết cả nước mắt... Sợ thế...
    Tối, ăn chiêu đãi, xin phép sếp cho ở nhà, nhìn cái mặt như nhái bén, sếp ới lại vớt vát... Xuống ?orét-tâu-ran? mà ăn... Khều được mấy thìa, lại muốn oẹ...
    Tắm nước nóng một lát, check mail & connect radio ở trong ĐTDĐ ngồi nghe VOV5 news cho đỡ buồn chứ chương trình tối thứ sáu ở TV chẳng có gì hay cả... Sếp gọi, bắt taxi xuống pub. C nhé. Lấy lí do đi ngủ rồi... chẳng nhẽ lại xuống pub uống nước... chanh... Mà mình chúa ghét những nơi ăn chơi nửa quê nửa tỉnh đó...
    Sáng nay, lại tiếp tục ghi chép, lại bàn luận, lại xem xét và nghe ngóng... Chiều, sếp và mấy ông anh nữa lại rủ nhau đi đâu đó, nghe nói là có bài gì thư giãn của mấy em dân tộc hay lắm, chẳng hiểu là cái bài gì, chắc lại uống rượu với thịt thú rừng... mừng thắng lợi bước đầu tiên của công cuộc "khảo sát"...

    Mình thì đi tìm hàng internet, chán thật, mãi mới có một hàng, giá đắt gần gấp 5 lần ở HN, chủ yế?Tu phục vụ dân Tây đi du lịch... Tố?Tc độ kiế?Tn bò chứ không phải là rùa bò nữa, meo miếc mấy cái rồi sang đây đọc mấy trang quen thuộc... Ngồi đần mặt như ngỗng ỵ ( [:I ]) để chờ nó load xong cái trang chủ, chắc dễ đến 10''... Chán
    Mai, đi Sapa sớm, tại sếp muốn thế, rồi lại hối hả trở về HN... Đường cũng xa, hay là mình xin về trước nhỉ, chứ đi mà chẳng có cảm giác gì, chán lắm, chẳng khác nào nhận lời làm người yêu 1 người mà mình chẳng hề yêu... Thế thì chịu sao nổi?...
    Tối nay, chắc cả đoàn phải đi ăn với nhau rồi, ko trốn được nữa, đêm về chắc lại điệp khúc VOV5 news thôi... Giờ này, bọn bạn chắc đang hối hả chuẩn bị đi chơi tối thứ bảy... Đường lại đông nghìn nghịt cho mà xem...
    Ôi, ở đây thì lại khác...
    ******************************
    Thân gửi LEO101:
    Tớ đã đọc bài của bạn gửi, nói chung là rất vui ...
    Bạn bè ở trên này tớ chẳng có ai cả, bây giờ mới quen 1 người thôi, vì cũng ít thời gian lắm.. nên nhận được lời đề nghị kết bạn của bạn, tớ rất vui và có mấy lời muốn nói với bạn thế này:
    - Tớ ko phải bất mãn với Cơ quan nhà nước đâu, mà tớ thấy một số điểm chưa được thoả đáng trong một số công ty nhà nước... May mắn vì tớ là người có nhiều cơ hội tiếp xúc, và được đi nhiều nơi, nên tớ thấy những gì hơi đáng "phê phán" trong 1 DNNN... chứ hoàn toàn chẳng bất mãn hay căm ghét gì đâu... Như bạn nói, "không chịu nổi Cty nhà nước", nhưng với tớ, thì sometimes thôi, hihi, chứ không phải là usual, may thế đấy...
    - Ngày trước tớ học tại HMGU & NEU... Sau này thì chưa biết sẽ học ở đâu nữa hihi
    - Tớ thì không quan niệm chuyện bạn bè quen nhau ở đâu, hoàn cảnh nào là điều gì đó ghê gớm, mà quan trọng là chúng ta sẽ đối xử với những người bạn của mình như thế nào, vì thế, hoàn toàn không có chuyện ngại ngần phải quen một người không quen như bạn nói...
    Nhưng, leo thân mến, tớ cũng có một số nguyên tắc sống cho riêng mình nên có những điều bạn muốn làm, nhưng tớ thì lại chưa muốn Ví dụ như chuyện số ĐT... Người Anh, gọi điện thoại là Private fone, cái gì liên quan đến đời sống cá nhân, đều được gắn với từ private, hay personal... Chắc cũng vì lí do gì chứ, bạn nhỉ ???
    Mặc dù tớ là người sống lạc quan, vui vẻ và biết cách làm những người bạn của mình hài lòng, nhưng không phải ai tớ cũng nhận lời đi uống cà phê, nhất lại là để tâm sự,,, hihihihi... Đôi khi, tớ bị bọn bạn gọi là bà già vì như thế
    Vì thế, nếu có điều gì cần chia sẻ, tại sao bạn không post vào những forum của ttvn, để có thể chia sẻ với nhiều người hơn... Và tại sao bạn không gửi những nỗi lòng, suy nghĩ của bạn với tớ... Đi uống cà phê với tớ thì hơi khó, vì tớ ngày nào cũng toàn đến đêm mới về, nhưng để chia sẻ với tớ, thì lại dễ dàng lắm... vì thế, đừng ngại ngần gì cả
    Ah, 1 điều quan trọng nữa, cái câu ấy nói "tớ là người VN..." hihi, thế tớ là người nước ngoài àh? Người Việt mình dù có đi đến phương trời nào, vẫn mãi chỉ là người Việt mà thôi... Tớ tự hào lắm, khi mình là người Việt Nam... hihiihi... Việt Nam Chất Lượng Cao
    Thế nhé, rất vui được chuyện trò và làm bạn cùng bạn!
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Một chuỗi ngày công tác tại nơi khỉ ho gà gáy, toàn núi là núi, cũng không đến nỗi kinh khủng như mình nghĩ.... Hôm qua, đến BK mặt xanh nanh vàng, kinh khủng vì bị say xe... Nghỉ ngơi 1 lát thì chiều bắt đầu vào làm việc, vừa ghi chép, vừa gật gù mà thi thoảng lại phải chạy ra ngoài "oẹ" khan cho mấy phát, chảy hết cả nước mắt... Sợ thế...
    Tối, ăn chiêu đãi, xin phép sếp cho ở nhà, nhìn cái mặt như nhái bén, sếp ới lại vớt vát... Xuống ?orét-tâu-ran? mà ăn... Khều được mấy thìa, lại muốn oẹ...
    Tắm nước nóng một lát, check mail & connect radio ở trong ĐTDĐ ngồi nghe VOV5 news cho đỡ buồn chứ chương trình tối thứ sáu ở TV chẳng có gì hay cả... Sếp gọi, bắt taxi xuống pub. C nhé. Lấy lí do đi ngủ rồi... chẳng nhẽ lại xuống pub uống nước... chanh... Mà mình chúa ghét những nơi ăn chơi nửa quê nửa tỉnh đó...
    Sáng nay, lại tiếp tục ghi chép, lại bàn luận, lại xem xét và nghe ngóng... Chiều, sếp và mấy ông anh nữa lại rủ nhau đi đâu đó, nghe nói là có bài gì thư giãn của mấy em dân tộc hay lắm, chẳng hiểu là cái bài gì, chắc lại uống rượu với thịt thú rừng... mừng thắng lợi bước đầu tiên của công cuộc "khảo sát"...

    Mình thì đi tìm hàng internet, chán thật, mãi mới có một hàng, giá đắt gần gấp 5 lần ở HN, chủ yế?Tu phục vụ dân Tây đi du lịch... Tố?Tc độ kiế?Tn bò chứ không phải là rùa bò nữa, meo miếc mấy cái rồi sang đây đọc mấy trang quen thuộc... Ngồi đần mặt như ngỗng ỵ ( [:I ]) để chờ nó load xong cái trang chủ, chắc dễ đến 10''... Chán
    Mai, đi Sapa sớm, tại sếp muốn thế, rồi lại hối hả trở về HN... Đường cũng xa, hay là mình xin về trước nhỉ, chứ đi mà chẳng có cảm giác gì, chán lắm, chẳng khác nào nhận lời làm người yêu 1 người mà mình chẳng hề yêu... Thế thì chịu sao nổi?...
    Tối nay, chắc cả đoàn phải đi ăn với nhau rồi, ko trốn được nữa, đêm về chắc lại điệp khúc VOV5 news thôi... Giờ này, bọn bạn chắc đang hối hả chuẩn bị đi chơi tối thứ bảy... Đường lại đông nghìn nghịt cho mà xem...
    Ôi, ở đây thì lại khác...
    ******************************
    Thân gửi LEO101:
    Tớ đã đọc bài của bạn gửi, nói chung là rất vui ...
    Bạn bè ở trên này tớ chẳng có ai cả, bây giờ mới quen 1 người thôi, vì cũng ít thời gian lắm.. nên nhận được lời đề nghị kết bạn của bạn, tớ rất vui và có mấy lời muốn nói với bạn thế này:
    - Tớ ko phải bất mãn với Cơ quan nhà nước đâu, mà tớ thấy một số điểm chưa được thoả đáng trong một số công ty nhà nước... May mắn vì tớ là người có nhiều cơ hội tiếp xúc, và được đi nhiều nơi, nên tớ thấy những gì hơi đáng "phê phán" trong 1 DNNN... chứ hoàn toàn chẳng bất mãn hay căm ghét gì đâu... Như bạn nói, "không chịu nổi Cty nhà nước", nhưng với tớ, thì sometimes thôi, hihi, chứ không phải là usual, may thế đấy...
    - Ngày trước tớ học tại HMGU & NEU... Sau này thì chưa biết sẽ học ở đâu nữa hihi
    - Tớ thì không quan niệm chuyện bạn bè quen nhau ở đâu, hoàn cảnh nào là điều gì đó ghê gớm, mà quan trọng là chúng ta sẽ đối xử với những người bạn của mình như thế nào, vì thế, hoàn toàn không có chuyện ngại ngần phải quen một người không quen như bạn nói...
    Nhưng, leo thân mến, tớ cũng có một số nguyên tắc sống cho riêng mình nên có những điều bạn muốn làm, nhưng tớ thì lại chưa muốn Ví dụ như chuyện số ĐT... Người Anh, gọi điện thoại là Private fone, cái gì liên quan đến đời sống cá nhân, đều được gắn với từ private, hay personal... Chắc cũng vì lí do gì chứ, bạn nhỉ ???
    Mặc dù tớ là người sống lạc quan, vui vẻ và biết cách làm những người bạn của mình hài lòng, nhưng không phải ai tớ cũng nhận lời đi uống cà phê, nhất lại là để tâm sự,,, hihihihi... Đôi khi, tớ bị bọn bạn gọi là bà già vì như thế
    Vì thế, nếu có điều gì cần chia sẻ, tại sao bạn không post vào những forum của ttvn, để có thể chia sẻ với nhiều người hơn... Và tại sao bạn không gửi những nỗi lòng, suy nghĩ của bạn với tớ... Đi uống cà phê với tớ thì hơi khó, vì tớ ngày nào cũng toàn đến đêm mới về, nhưng để chia sẻ với tớ, thì lại dễ dàng lắm... vì thế, đừng ngại ngần gì cả
    Ah, 1 điều quan trọng nữa, cái câu ấy nói "tớ là người VN..." hihi, thế tớ là người nước ngoài àh? Người Việt mình dù có đi đến phương trời nào, vẫn mãi chỉ là người Việt mà thôi... Tớ tự hào lắm, khi mình là người Việt Nam... hihiihi... Việt Nam Chất Lượng Cao
    Thế nhé, rất vui được chuyện trò và làm bạn cùng bạn!
  8. leo101

    leo101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ha! Rất vui khi đọc những gì bạn HC viết cho tôi. Thực ra cũng muốn kết bạn với một ai đó, để mõi khi vào mạng điều đầu tiên sẽ làm là xem người đó có trên mạng không? Tôi mới tham gia, mỗi lần vào mạng, nhìn dòng chữ "không có người bạn nào đang online" mà thấy chán. Vì chưa có ai để mà add vào danh sách ấy cả. Vậy đấy!
    Còn lời mời cùng đi uống cà phê với tôi, nếu HC không muốn cũng dễ hiểu thôi. Tôi thường xong việc sớm, tối lại phải đi học nên thời gian đó nếu có người cùng uống cà phê cũng hay. Vậy thôi.
    Dù sao cũng chúc mọi người và HC vui vẻ. OK?
    Ciao!
  9. leo101

    leo101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ha! Rất vui khi đọc những gì bạn HC viết cho tôi. Thực ra cũng muốn kết bạn với một ai đó, để mõi khi vào mạng điều đầu tiên sẽ làm là xem người đó có trên mạng không? Tôi mới tham gia, mỗi lần vào mạng, nhìn dòng chữ "không có người bạn nào đang online" mà thấy chán. Vì chưa có ai để mà add vào danh sách ấy cả. Vậy đấy!
    Còn lời mời cùng đi uống cà phê với tôi, nếu HC không muốn cũng dễ hiểu thôi. Tôi thường xong việc sớm, tối lại phải đi học nên thời gian đó nếu có người cùng uống cà phê cũng hay. Vậy thôi.
    Dù sao cũng chúc mọi người và HC vui vẻ. OK?
    Ciao!
  10. khanhhy77

    khanhhy77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    tiếp tục kể tiếp đi HC.

Chia sẻ trang này