1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_xa_la

    ke_xa_la Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Tiếc thật, còn mấy tiếng đồng hồ nữa là sang năm mới rồi. Sang năm mới nghĩa là HC sẽ ko còn là một viên chức nữa, nghĩa là sẽ không còn thấy HC post message về chuyện của một viên chức nhà nước lên chủ đề này nữa rồi. Thôi thì chia tay viên chức vậy! Mình đã đọc bài viết của bạn rất nhiều, hình như là đã đọc gần hết lận. Bạn viết rất hay, rất bình thường nhưng làm người ta thích đọc có lẽ nó phản ánh đúng cái sự quan liêu, mục nát của các cơ quan nhà nước. Mình cũng như bạn không làm nhà nước nhưng mình có thể cảm nhận được nó như thế nào khi mình từng có lần xin việc ở những nơi đó.
    Làm việc trong một công ty nước ngoài chắc sẽ phù hợp hơn với tính cách của bạn. Nhưng cũng có nhiều rắc rối chứ không phải không đâu nhé. Hy vọng sang năm mới sẽ gặp HC ở đâu đó trong diễn đàn tâm sự này ha. Chẳng hạn như "chuyện của một nhân viên công ty nước ngoài" chẳng hạn. Biết đâu HC sẽ có những bài viết rất phù hợp với tâm trạng của những người làm công ty nước ngoài. Chẳng hạn như mình...
    Sang năm mới chúc HC vui vẻ là thành đạt nhưng nhớ là viết nhiều cho mình đọc đấy nhé.
    Bye bye,
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi bạn: ke_xa_la viết lúc 22:13 ngày 31/12/2004
    Thật sự là không phải cơ quan Nhà nước nào cũng đáng buồn như chỗ của mình, thế nên, cũng đừng bi quan trong việc nhìn nhận về cơ quan nhà nước. Sắp tới, các Cty thi nhau cổ phần hoá, hy vọng mọi chuyện sẽ sáng sủa hơn nhỉ Nhiều bạn của tớ làm Nhà nước nhưng môi trường rất tốt, tại tớ chưa may mắn tìm được nơi thật sự tốt thôi!
    Có thể sẽ không còn là "Chuyện viên chức" nữa, nhưng sẽ vẫn là chủ đề để mọi người cùng chia sẻ tâm sự nghề nghiệp, cuộc sống. Nghĩa là nó mở rộng cho nhiều người "Tâm sự" chứ đâu chỉ mình tớ
    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Năm mới, cái lạnh Hà Nội đến tê tái, xuống đến gần 9 độ C, ra đường mà cứ lạnh cóng. SM theo sang nhà anh chị, lại thấy chị cười không được tươi lắm, thế là chẳng dám đi ăn bánh pizza như lời đề nghị đã nhận buổi chiều. SM vô tư chơi với cháu, cũng buồn cười, từng đấy tuổi rồi mà vẫn nhí nhố!
    Chị lại nhắc đến Bis, trước mặt SM, thấy SM có vẻ lúng túng. Hình như chị vẫn mong muốn giữa hai đứa có một kết quả tốt đẹp hơn!
    Về nhà, lúc gần 10h tối, gọi điện lại nói chuyện với chị, nói rằng, chị cứ yên tâm, em sẽ thật sự nghiêm túc trong việc với Bis, hơn ai hết, em muốn tụi em đến được với nhau. Nhưng không chỉ cố gắng là được... Hãy để thời gian tới trả lời chị ạ. CÒn với SM, bọn em chỉ là bạn bè thôi, em nhớ những gì chị nói hôm trước! Chị yên tâm và cúp máy.
    Còn mình, ngồi bó gối xem TV một lát thì cũng đến giao thừa, đêm HN càng lạnh, gọi điện cho một người bạn chỉ để chúc mừng năm mới mà không nhấc máy, cũng đã 12 rưỡi đêm rồi, chắc là lại ngủ khì rồi! Khổ thân, đang tuổi ăn, tuổi lớn có khác Muốn trả lời câu hỏi buổi chiều của bạn "...thế có muốn có những lúc còn hơn thế này không?.... " thì lại ko nghe điện thoại, đôi khi, vẫn nghĩ đến điều đó, buồn cười thế chứ
    Mai đi họp lớp ĐH, chuyện của mình đem ra kể chắc sẽ choáng váng, thôi thì cứ lờ tịt đi vậy.
    Đêm, lạnh... Ngấm thời gian của khoảnh khắc năm mới đến... Chẳng thấy buồn, ngược lại, tự nhiên, thấy nhiều niềm tin lắm...
    Chúc mọi người năm mới an lành, hạnh phúc, sức khoẻ, vui vẻ và luôn ĐẠT những gì mình muốn
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi bạn: ke_xa_la viết lúc 22:13 ngày 31/12/2004
    Thật sự là không phải cơ quan Nhà nước nào cũng đáng buồn như chỗ của mình, thế nên, cũng đừng bi quan trong việc nhìn nhận về cơ quan nhà nước. Sắp tới, các Cty thi nhau cổ phần hoá, hy vọng mọi chuyện sẽ sáng sủa hơn nhỉ Nhiều bạn của tớ làm Nhà nước nhưng môi trường rất tốt, tại tớ chưa may mắn tìm được nơi thật sự tốt thôi!
    Có thể sẽ không còn là "Chuyện viên chức" nữa, nhưng sẽ vẫn là chủ đề để mọi người cùng chia sẻ tâm sự nghề nghiệp, cuộc sống. Nghĩa là nó mở rộng cho nhiều người "Tâm sự" chứ đâu chỉ mình tớ
    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Năm mới, cái lạnh Hà Nội đến tê tái, xuống đến gần 9 độ C, ra đường mà cứ lạnh cóng. SM theo sang nhà anh chị, lại thấy chị cười không được tươi lắm, thế là chẳng dám đi ăn bánh pizza như lời đề nghị đã nhận buổi chiều. SM vô tư chơi với cháu, cũng buồn cười, từng đấy tuổi rồi mà vẫn nhí nhố!
    Chị lại nhắc đến Bis, trước mặt SM, thấy SM có vẻ lúng túng. Hình như chị vẫn mong muốn giữa hai đứa có một kết quả tốt đẹp hơn!
    Về nhà, lúc gần 10h tối, gọi điện lại nói chuyện với chị, nói rằng, chị cứ yên tâm, em sẽ thật sự nghiêm túc trong việc với Bis, hơn ai hết, em muốn tụi em đến được với nhau. Nhưng không chỉ cố gắng là được... Hãy để thời gian tới trả lời chị ạ. CÒn với SM, bọn em chỉ là bạn bè thôi, em nhớ những gì chị nói hôm trước! Chị yên tâm và cúp máy.
    Còn mình, ngồi bó gối xem TV một lát thì cũng đến giao thừa, đêm HN càng lạnh, gọi điện cho một người bạn chỉ để chúc mừng năm mới mà không nhấc máy, cũng đã 12 rưỡi đêm rồi, chắc là lại ngủ khì rồi! Khổ thân, đang tuổi ăn, tuổi lớn có khác Muốn trả lời câu hỏi buổi chiều của bạn "...thế có muốn có những lúc còn hơn thế này không?.... " thì lại ko nghe điện thoại, đôi khi, vẫn nghĩ đến điều đó, buồn cười thế chứ
    Mai đi họp lớp ĐH, chuyện của mình đem ra kể chắc sẽ choáng váng, thôi thì cứ lờ tịt đi vậy.
    Đêm, lạnh... Ngấm thời gian của khoảnh khắc năm mới đến... Chẳng thấy buồn, ngược lại, tự nhiên, thấy nhiều niềm tin lắm...
    Chúc mọi người năm mới an lành, hạnh phúc, sức khoẻ, vui vẻ và luôn ĐẠT những gì mình muốn
  4. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt là cũng không đọc hết bài của HC, chiện đời viên chức thì mình cũng bít và có thể hình dung mặc dù không fải là "viên chức".
    Làm CQNN nói chung (nhất là CQ hành chính) nhìu cái dở, trong đó 1 cái dở nhất là lương thấp, tính thứ bậc vẫn còn tồn tại 1 cách cứng nhắc. Nếu là 1 người có năng lực, hãy ra ngoài mah làm việc. Đwơng nhiên TG đầu chuyển MT LV cũng mệt mỏi và vất vả lém.
    Good luck!
  5. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt là cũng không đọc hết bài của HC, chiện đời viên chức thì mình cũng bít và có thể hình dung mặc dù không fải là "viên chức".
    Làm CQNN nói chung (nhất là CQ hành chính) nhìu cái dở, trong đó 1 cái dở nhất là lương thấp, tính thứ bậc vẫn còn tồn tại 1 cách cứng nhắc. Nếu là 1 người có năng lực, hãy ra ngoài mah làm việc. Đwơng nhiên TG đầu chuyển MT LV cũng mệt mỏi và vất vả lém.
    Good luck!
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tối nay, gọi điện cho em chơi thân ở cơ quan cũ (bây giờ có thể gọi là CŨ được rồi!!!), nó bảo, ngày cuối ở chỗ mình chẳng làm gì cả, mọi người đến rất muộn và rồi cũng về sớm. Em chẳng biết thứ hai đi làm sẽ như thế nào nữa. Em chán quá đi mất...
    Tự nhiên lại cảm thấy buồn cho mọi người quá, đành phải nói bài cũ mèm, thôi thì em cố gắng vậy, cũng chẳng biết làm gì hơn!
    Đêm, nhắn tin cho một người, tự nhiên lại mong đang được ở SP với "Số 2" thế không biết, ngắm nhìn tuyết rơi giữa trời âm 1 độ C, chẳng cần nói năng hay làm gì cả, đôi lúc cũng cần cảm giác bình yên! Tự nhiên lại nói nhớ mình, mặc dù cả 2 vẫn đang ở HN... Cái cảm giác trong mình tự nhiên khác hẳn so với lời nói nhớ của 1 người học cùng lớp!
    Đêm!!!! Lạnh!!! Gần 2h sáng rồi, chẳng hiểu sao vẫn không thể ngủ nổi. Vùng dậy, mặc thêm 1 cái áo khoác và quấn 1 cái khăn len to sụ, và kí cách, kì cạch...
    Chẳng hiểu có mấy ai điên như thế này không???
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tối nay, gọi điện cho em chơi thân ở cơ quan cũ (bây giờ có thể gọi là CŨ được rồi!!!), nó bảo, ngày cuối ở chỗ mình chẳng làm gì cả, mọi người đến rất muộn và rồi cũng về sớm. Em chẳng biết thứ hai đi làm sẽ như thế nào nữa. Em chán quá đi mất...
    Tự nhiên lại cảm thấy buồn cho mọi người quá, đành phải nói bài cũ mèm, thôi thì em cố gắng vậy, cũng chẳng biết làm gì hơn!
    Đêm, nhắn tin cho một người, tự nhiên lại mong đang được ở SP với "Số 2" thế không biết, ngắm nhìn tuyết rơi giữa trời âm 1 độ C, chẳng cần nói năng hay làm gì cả, đôi lúc cũng cần cảm giác bình yên! Tự nhiên lại nói nhớ mình, mặc dù cả 2 vẫn đang ở HN... Cái cảm giác trong mình tự nhiên khác hẳn so với lời nói nhớ của 1 người học cùng lớp!
    Đêm!!!! Lạnh!!! Gần 2h sáng rồi, chẳng hiểu sao vẫn không thể ngủ nổi. Vùng dậy, mặc thêm 1 cái áo khoác và quấn 1 cái khăn len to sụ, và kí cách, kì cạch...
    Chẳng hiểu có mấy ai điên như thế này không???
  8. tiengmotdemkhuya

    tiengmotdemkhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Chắc là có một người nữa...!
    Được tiengmotdemkhuya sửa chữa / chuyển vào 02:31 ngày 02/01/2005
  9. tiengmotdemkhuya

    tiengmotdemkhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Chắc là có một người nữa...!
    Được tiengmotdemkhuya sửa chữa / chuyển vào 02:31 ngày 02/01/2005
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Lạnh!!! Hắt xì hơi, ho và viêm họng rồi!!!
    Ôi mùa Đông, vẫn chưa được xong xuôi với cái mái nhà chung... Hay do mình quá đa đoan nhỉ?

Chia sẻ trang này