1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đã từ rất lâu ròi, tự nhiên lại đọc được những lời này ... Tự nhiên lại thấy nhơ nhớ, chưa hẳn là nhớ điều gì...
    Cái gì đã qua, đúng là đã qua đi thật, và cảm giác bình thường lắm .... xa lắm rồi... Bây giờ là nắng, chứ đâu phải cái hôm se lạnh hôm nào đó...
    ... Lạnh giá là những dòng chữ vô hồn " anh đã về tới nơi, mệt mỏi và bận bịu nhiều nhưng rồi sẽ quên vì công việc hứa hẹn ngập đầy... Em giữ sức khoẻ, chăm lo cho mình nhiều hơn. Đừng để như thời gian vừa rồi... Em khác trước nhiều lắm..."
    Vâng, khác, đúng là cần chăm sóc bản thân nhiều hơn, bây giờ phải tập trung vào cuộc sống vốn đã ko dễ dàng... Đành phải hy sinh một vài điều nho nhỏ... Nhỏ mà ko nhỏ... Rồi sẽ quen, ko biết cái dòng chữ vô hồn đó là Quen hay Quên???...
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đã từ rất lâu ròi, tự nhiên lại đọc được những lời này ... Tự nhiên lại thấy nhơ nhớ, chưa hẳn là nhớ điều gì...
    Cái gì đã qua, đúng là đã qua đi thật, và cảm giác bình thường lắm .... xa lắm rồi... Bây giờ là nắng, chứ đâu phải cái hôm se lạnh hôm nào đó...
    ... Lạnh giá là những dòng chữ vô hồn " anh đã về tới nơi, mệt mỏi và bận bịu nhiều nhưng rồi sẽ quên vì công việc hứa hẹn ngập đầy... Em giữ sức khoẻ, chăm lo cho mình nhiều hơn. Đừng để như thời gian vừa rồi... Em khác trước nhiều lắm..."
    Vâng, khác, đúng là cần chăm sóc bản thân nhiều hơn, bây giờ phải tập trung vào cuộc sống vốn đã ko dễ dàng... Đành phải hy sinh một vài điều nho nhỏ... Nhỏ mà ko nhỏ... Rồi sẽ quen, ko biết cái dòng chữ vô hồn đó là Quen hay Quên???...
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Nóng, lễ tết ... Liên tục các cuộc hẹn bị delay, delay chán thì thôi thành refuse, chán thế đấy...
    Nhớ người SG, tự nhiên lại cảm thấy nghĩ đến... Có lẽ nhớ cái không khí nóng hầm hập của SG thì đúng hơn, những ngày này, chắc chắn là phải vui lắm đấy... Nhớ buổi tối dìu dịu sau cả một ngày nóng điên lên, ngồi vắt vẻo sau xe tu Sapochê, cười nói, mắt tròn, mắt dẹt nhìn và nghe ngóng... Cái giọng nhè nhẹ đêm nào cùng với tiếng nhạc du dương khe khẽ qua ĐT...
    Kể cũng lạ, có những cái đã qua đi rồi, vẫn để lại trong lòng nhiều tình cảm đến thế, có khi cũng ko thể quên được...
    Kỷ niệm cất giữ tại một góc nơi trái tim mình, đôi lúc mở ra ngắm nghía, cảm thấy hài lòng và hạnh phúc lắm... Mặc dù, hai chữ "cái số..." nó vẫn luôn là một cú ngáng chân bất ngờ...
    ỐS.... mọi điều tốt lành nhé ốs ...
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 01/05/2005
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Nóng, lễ tết ... Liên tục các cuộc hẹn bị delay, delay chán thì thôi thành refuse, chán thế đấy...
    Nhớ người SG, tự nhiên lại cảm thấy nghĩ đến... Có lẽ nhớ cái không khí nóng hầm hập của SG thì đúng hơn, những ngày này, chắc chắn là phải vui lắm đấy... Nhớ buổi tối dìu dịu sau cả một ngày nóng điên lên, ngồi vắt vẻo sau xe tu Sapochê, cười nói, mắt tròn, mắt dẹt nhìn và nghe ngóng... Cái giọng nhè nhẹ đêm nào cùng với tiếng nhạc du dương khe khẽ qua ĐT...
    Kể cũng lạ, có những cái đã qua đi rồi, vẫn để lại trong lòng nhiều tình cảm đến thế, có khi cũng ko thể quên được...
    Kỷ niệm cất giữ tại một góc nơi trái tim mình, đôi lúc mở ra ngắm nghía, cảm thấy hài lòng và hạnh phúc lắm... Mặc dù, hai chữ "cái số..." nó vẫn luôn là một cú ngáng chân bất ngờ...
    ỐS.... mọi điều tốt lành nhé ốs ...
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 01/05/2005
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng lại thấy cái bài này, đọc cho người nào đó nghe, thì sến, nhưng mình sẽ cố gắng một lúc nào đó trở thành có nghĩa cho một ai đó...
    Em sẽ không đến bên anh lúc anh buồn
    Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ đi qua
    Lời an ủi bỗng trở thành vô nghĩa
    Nên em không đến đâu anh, nếu anh đang lạnh giá
    Bởi trái tim dẫu có bùng lên như lửa
    Rồi có lúc lửa tàn
    Em không thể theo bước chân lang thang
    trên phố vắng người
    Bởi tình yêu không giản đơn là những nụ cười...
    ...
    Chỉ khi nào, người đàn ông trong anh bật khóc
    Em sẽ đến!
    Để đốt những giọt tâm hồn
    Trên đôi mắt của anh...
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng lại thấy cái bài này, đọc cho người nào đó nghe, thì sến, nhưng mình sẽ cố gắng một lúc nào đó trở thành có nghĩa cho một ai đó...
    Em sẽ không đến bên anh lúc anh buồn
    Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ đi qua
    Lời an ủi bỗng trở thành vô nghĩa
    Nên em không đến đâu anh, nếu anh đang lạnh giá
    Bởi trái tim dẫu có bùng lên như lửa
    Rồi có lúc lửa tàn
    Em không thể theo bước chân lang thang
    trên phố vắng người
    Bởi tình yêu không giản đơn là những nụ cười...
    ...
    Chỉ khi nào, người đàn ông trong anh bật khóc
    Em sẽ đến!
    Để đốt những giọt tâm hồn
    Trên đôi mắt của anh...
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Công việc nhiều thật, ngày nào cũng đến ôm cái máy tính, hí hoáy một lát đã hết sạch cả một ngày ... Đủ thứ áp lực con con đổ vào đầu... Cũng chẳng cảm thấy sợ, mình đã quá quen với cái kiểu doạ nạt và dậy dỗ... Kinh nghiệm hơn chút nên lúc cần cáu là cáu ngay ko hề sợ sệt, lúc cần nhún nhường, mình im như một cái kén vậy...
    Hôm trước, sếp nhắc nhở, ừm, cũng hơi tức một tẹo nhưng ko hề cãi, chỉ lặng im mà nghe, công việc của người ta là một chồng công việc, giải quyết và cáu gắt... Mình cũng ko thể làm gì khác nên tốt nhất là ko nói gì cả...
    Hôm trước nhận được thư của bạn người ấy, nói rằng người ấy thế này thế khác... Cảm giác dửng dưng, định ko trả lời, ko hiểu sao lại chỉ gửi đúng một dòng "K thân mến, mình đã nhận được mail của K. Anh em chăm sóc lẫn nhau, mong mọi chuyện tốt lành..." Ko hiểu mình có quá dã man ko, mà cũng ko biết thế nào... Lúc ấn nút send, cũng suy nghĩ lắm, mũi cay cay nhưng phải làm thôi... Cuộc sống là như thế.. Cơ hội đã đi qua mất rồi, đến lúc cảm thấy ko thể chấp nhận, thì chắc chắn ko chấp nhận mặc dù đau... Đau một lần, để rồi ko bao giờ bị tổn thương nữa, chứ ko hề là người cố chấp...
    Mình chưa bao giờ quyết định cái gì sai...
  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Công việc nhiều thật, ngày nào cũng đến ôm cái máy tính, hí hoáy một lát đã hết sạch cả một ngày ... Đủ thứ áp lực con con đổ vào đầu... Cũng chẳng cảm thấy sợ, mình đã quá quen với cái kiểu doạ nạt và dậy dỗ... Kinh nghiệm hơn chút nên lúc cần cáu là cáu ngay ko hề sợ sệt, lúc cần nhún nhường, mình im như một cái kén vậy...
    Hôm trước, sếp nhắc nhở, ừm, cũng hơi tức một tẹo nhưng ko hề cãi, chỉ lặng im mà nghe, công việc của người ta là một chồng công việc, giải quyết và cáu gắt... Mình cũng ko thể làm gì khác nên tốt nhất là ko nói gì cả...
    Hôm trước nhận được thư của bạn người ấy, nói rằng người ấy thế này thế khác... Cảm giác dửng dưng, định ko trả lời, ko hiểu sao lại chỉ gửi đúng một dòng "K thân mến, mình đã nhận được mail của K. Anh em chăm sóc lẫn nhau, mong mọi chuyện tốt lành..." Ko hiểu mình có quá dã man ko, mà cũng ko biết thế nào... Lúc ấn nút send, cũng suy nghĩ lắm, mũi cay cay nhưng phải làm thôi... Cuộc sống là như thế.. Cơ hội đã đi qua mất rồi, đến lúc cảm thấy ko thể chấp nhận, thì chắc chắn ko chấp nhận mặc dù đau... Đau một lần, để rồi ko bao giờ bị tổn thương nữa, chứ ko hề là người cố chấp...
    Mình chưa bao giờ quyết định cái gì sai...
  9. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    mình không đủ thời gian để đọcn hết.Hôm nọ , nghe 1 nguoi nói rằng: đó là ngưòi chơi được ........mình cũng muốn thử xem để hiểu 1 chút..............
    Thực ra con gái là tổng hợp của rất nhiều cảm xúc hỗn độn ,và có 1 cái quan trọng la rẩt dễ mềm yếu .........................Những lúc ko thể quên ta nên làm 1 cái gì đó cho mình , hay đến với bạn bè ,bạn sẽ cảm thấy khá hơn nhiều
  10. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    mình không đủ thời gian để đọcn hết.Hôm nọ , nghe 1 nguoi nói rằng: đó là ngưòi chơi được ........mình cũng muốn thử xem để hiểu 1 chút..............
    Thực ra con gái là tổng hợp của rất nhiều cảm xúc hỗn độn ,và có 1 cái quan trọng la rẩt dễ mềm yếu .........................Những lúc ko thể quên ta nên làm 1 cái gì đó cho mình , hay đến với bạn bè ,bạn sẽ cảm thấy khá hơn nhiều

Chia sẻ trang này