1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vẫn trôi qua, trời vẫn nóng... Tóc thì càng ngày càng dài, sáng nay soi gương, thấy dài một cách khó hiểu, lây lắm rồi mới để dài đến thế, xơ xác và ko còn đẹp như dạo nào nữa... Âu mình cũng đã có tuổi Đôi lúc tự hỏi, mắt mình to và rất đẹp, khuôn mặt tươi tắn, dễ gần... Cơ mà sao ... Có lẽ cái hình dong và cuộc sống thật nó chẳng ăn nhập gì mấy
    Chắc là trượt ở LL rồi, vì đến 1 tuần rồi mà vẫn chưa có ai call cho mình cả... Nếu như đang rỗi việc thế nào mình cũng ủ dột và buồn chán
    Nhưng mình đang bận, ngập đầu ngập cổ... Cái đứa vốn đã hiếu chiến như mình, được up lên làm vị trí quan trọng và duy nhất này ngày càng cảm thấy trở thành Vua chột xứ mù... Lạ thật, đến thế kỷ thứ 21 rồi mà ở đây vẫn có nhiều cái chuối ko thể tả... Nếu mình chịu khó bị động, đứng yên và an phận, có lẽ mình sẽ nhanh chóng thành một cái gì đó ... cao siêu...
    Cơ mà, ko học hỏi được ai và công việc nhàm chán, mãi vẫn chỉ là như thế, ko sáng tạo.... làm như một cái máy... Thế là nhanh chóng chán nản
    Hôm trước, có người hỏi mình : đi làm để làm gì?
    Xin đáp rằng: Đi làm để biết XH ta quả thật phong phú, có nh]những điều ở đây nói ra chẳng ai tin, nhưng chắc rồi sẽ phải tin... Đi làm, nhất là làm nhà nước để có thời gian cao su, để học hành... Sắp tốt nghiệp rồi... Tin chắc là sẽ đổi được đời, sẽ thay đổi nhịp sống khi tự tin hơn với kinh nghiệm làm việc và tấm bằng nữa ...
    Nhà nước hay HCSN chẳng quan trọng, mình ko cần nhàn hạ... Mà phải được làm việc, cống hiến cho công việc... Ít nhất là nên luôn bận rộn, như mấy ngày hôm nay, nếu ko, mình sẽ sinh hư mất
    Chúc mọi người một ngày tốt lành...
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vẫn trôi qua, trời vẫn nóng... Tóc thì càng ngày càng dài, sáng nay soi gương, thấy dài một cách khó hiểu, lây lắm rồi mới để dài đến thế, xơ xác và ko còn đẹp như dạo nào nữa... Âu mình cũng đã có tuổi Đôi lúc tự hỏi, mắt mình to và rất đẹp, khuôn mặt tươi tắn, dễ gần... Cơ mà sao ... Có lẽ cái hình dong và cuộc sống thật nó chẳng ăn nhập gì mấy
    Chắc là trượt ở LL rồi, vì đến 1 tuần rồi mà vẫn chưa có ai call cho mình cả... Nếu như đang rỗi việc thế nào mình cũng ủ dột và buồn chán
    Nhưng mình đang bận, ngập đầu ngập cổ... Cái đứa vốn đã hiếu chiến như mình, được up lên làm vị trí quan trọng và duy nhất này ngày càng cảm thấy trở thành Vua chột xứ mù... Lạ thật, đến thế kỷ thứ 21 rồi mà ở đây vẫn có nhiều cái chuối ko thể tả... Nếu mình chịu khó bị động, đứng yên và an phận, có lẽ mình sẽ nhanh chóng thành một cái gì đó ... cao siêu...
    Cơ mà, ko học hỏi được ai và công việc nhàm chán, mãi vẫn chỉ là như thế, ko sáng tạo.... làm như một cái máy... Thế là nhanh chóng chán nản
    Hôm trước, có người hỏi mình : đi làm để làm gì?
    Xin đáp rằng: Đi làm để biết XH ta quả thật phong phú, có nh]những điều ở đây nói ra chẳng ai tin, nhưng chắc rồi sẽ phải tin... Đi làm, nhất là làm nhà nước để có thời gian cao su, để học hành... Sắp tốt nghiệp rồi... Tin chắc là sẽ đổi được đời, sẽ thay đổi nhịp sống khi tự tin hơn với kinh nghiệm làm việc và tấm bằng nữa ...
    Nhà nước hay HCSN chẳng quan trọng, mình ko cần nhàn hạ... Mà phải được làm việc, cống hiến cho công việc... Ít nhất là nên luôn bận rộn, như mấy ngày hôm nay, nếu ko, mình sẽ sinh hư mất
    Chúc mọi người một ngày tốt lành...
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Này, định câu tiền của tôi chắc cái chú 1269 dở hơi đáng ghét kia.. Bố khỉ, có mỗi 2 file doc mà mãi ko attch nổi là sao nhỉ :(( Bực mình quá đi mất... Tranh thủ vài chữ xem có attch được ko, rồi tớ còn fải đi ngủ, đến 2 hôm rồi ngày nào tớ cũng thức đến gần 4h sáng... Bao nhiêu là việc phải làm...
    Mà nhắc đến tiền, lại nghĩ ra cái đồng lương còi của mình, xem nào:
    1.200.000 đ/tháng tiêu trong 30 ngày, vị chi mỗi ngày 40.000đ
    Trong đó phải để riêng ra:
    1. Tiền học phí: 350.000 đ/tháng
    2, Tiền học phí tiếng Anh: 120.000 đ/tháng
    3. Tiền xăng: 25.000x 4 tuần = 100.000 đ/tháng
    4. Đưa cho phụ huynh = 300.000 đ/tháng
    5. Tiền ĐTDĐ: 150.000-200.000 đ/tháng
    6. Tiền internet: 100.000 đ/tháng
    Còn: hơn 100.000 đ/ dư hàng tháng
    Tiêu thế quái nào được trong khi phải chi tiêu cho bao nhiêu chuyện, quần áo, đám cưới, sinh nhật, mời bạn bè cốc nước, sách vở v.v
    Chời ạ, đúng là ông anh mình bảo, có 10 triệu mới đủ hết nhu cầu của mày. mà toàn nhu cầu tối thiểu đấy chứ ....
    Thế nên, cái thân tôi lại phải lặn lội tối ngày đi làm thêm ngoài giờ, dạy được cái gì cho ai, kết quả thu lại một chút tiền để bù đắp các khoản nho nhỏ là làm... Thế nên cái ngày T7 và CN ko có thời gian dành cho bản thân, gia đình... Lao ra đường kiếm sống...
    Cuối tuần mà bận còn hơn ngày thường, đi tối ngày đến nỗi hôm trước, bố bảo: "Tao bắt đầu quen sự vắng mặt của mày ở nhà rồi đấy con ạ" Nghĩ vừa buồn cười, vừa cảm thấy có lỗi, nhưng mà vẫn phải làm thôi...
    Mọi người nhiều khi chán mình, mình biết, đi suốt và gần như là tối mới về tới nhà, mọi thông tin hàng ngày của gia đình mình cũng ko nắm rõ, vì đi lúc mọi người chưa dạy và về lúc cả nhà đã ai chui vào phong người nấy
    Nghĩ cũng buồn nhưng đồng lương viên chức còm thật, chẳng biết sống ntn đây nhất là về sau có gia đình riêng, ko thể bỏ đi kiếm thêm tiền ở ngoài suốt ngày được...
    Đau đầu, chuyện công việc đã có nhềi cái chán nản lắm rồi thế mà cứ nghĩ đến tiền lương, lại còn cảm thấy ngán ngẩm hơn nữa...
    Đành hô khẩu hiệu suông, giữ gìn sức khoẻ, để sau 8h công việc, đi học, đi dậy học, đi làm thêm... Ừ ừ, vì cuộc sống thôi mà...
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Này, định câu tiền của tôi chắc cái chú 1269 dở hơi đáng ghét kia.. Bố khỉ, có mỗi 2 file doc mà mãi ko attch nổi là sao nhỉ :(( Bực mình quá đi mất... Tranh thủ vài chữ xem có attch được ko, rồi tớ còn fải đi ngủ, đến 2 hôm rồi ngày nào tớ cũng thức đến gần 4h sáng... Bao nhiêu là việc phải làm...
    Mà nhắc đến tiền, lại nghĩ ra cái đồng lương còi của mình, xem nào:
    1.200.000 đ/tháng tiêu trong 30 ngày, vị chi mỗi ngày 40.000đ
    Trong đó phải để riêng ra:
    1. Tiền học phí: 350.000 đ/tháng
    2, Tiền học phí tiếng Anh: 120.000 đ/tháng
    3. Tiền xăng: 25.000x 4 tuần = 100.000 đ/tháng
    4. Đưa cho phụ huynh = 300.000 đ/tháng
    5. Tiền ĐTDĐ: 150.000-200.000 đ/tháng
    6. Tiền internet: 100.000 đ/tháng
    Còn: hơn 100.000 đ/ dư hàng tháng
    Tiêu thế quái nào được trong khi phải chi tiêu cho bao nhiêu chuyện, quần áo, đám cưới, sinh nhật, mời bạn bè cốc nước, sách vở v.v
    Chời ạ, đúng là ông anh mình bảo, có 10 triệu mới đủ hết nhu cầu của mày. mà toàn nhu cầu tối thiểu đấy chứ ....
    Thế nên, cái thân tôi lại phải lặn lội tối ngày đi làm thêm ngoài giờ, dạy được cái gì cho ai, kết quả thu lại một chút tiền để bù đắp các khoản nho nhỏ là làm... Thế nên cái ngày T7 và CN ko có thời gian dành cho bản thân, gia đình... Lao ra đường kiếm sống...
    Cuối tuần mà bận còn hơn ngày thường, đi tối ngày đến nỗi hôm trước, bố bảo: "Tao bắt đầu quen sự vắng mặt của mày ở nhà rồi đấy con ạ" Nghĩ vừa buồn cười, vừa cảm thấy có lỗi, nhưng mà vẫn phải làm thôi...
    Mọi người nhiều khi chán mình, mình biết, đi suốt và gần như là tối mới về tới nhà, mọi thông tin hàng ngày của gia đình mình cũng ko nắm rõ, vì đi lúc mọi người chưa dạy và về lúc cả nhà đã ai chui vào phong người nấy
    Nghĩ cũng buồn nhưng đồng lương viên chức còm thật, chẳng biết sống ntn đây nhất là về sau có gia đình riêng, ko thể bỏ đi kiếm thêm tiền ở ngoài suốt ngày được...
    Đau đầu, chuyện công việc đã có nhềi cái chán nản lắm rồi thế mà cứ nghĩ đến tiền lương, lại còn cảm thấy ngán ngẩm hơn nữa...
    Đành hô khẩu hiệu suông, giữ gìn sức khoẻ, để sau 8h công việc, đi học, đi dậy học, đi làm thêm... Ừ ừ, vì cuộc sống thôi mà...
  5. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể tiết kiệm được khá nhiều tiền, bằng các cách sau:
    1. Tiền học phí: 350.000 đ/tháng: Không cần mất cái khoản tiền vô bổ này. Học ở trường lớp đã là quá đủ. Bây giờ là lúc phải học ở trường đời.
    2, Tiền học phí tiếng Anh: 120.000 đ/tháng: Tiếng Anh là cái tự học được. Tôi chưa hề có một mảnh bằng A tiếng Anh nào thế mà khối đứa đã tốt nghiệp Đại học ngoại ngữ tiếng Anh hẳn hoi vẫn phải đến nhờ đều
    3. Tiền xăng: 25.000x 4 tuần = 100.000 đ/tháng: Cái này đi càng ít thì tiết kiệm càng nhiều.
    4. Đưa cho phụ huynh = 300.000 đ/tháng: Đưa thế này là quá ít !
    5. Tiền ĐTDĐ: 150.000-200.000 đ/tháng: Bỏ ĐTDĐ đi. Không có nó cũng không chết người, mà đôi khi lại còn đỡ bị làm phiền nữa.
    6. Tiền internet: 100.000 đ/tháng: Cái này hoàn toàn có thể quên đi được.
    Thấy chưa, tối thiểu bạn có thể tiết kiệm được 770 nghìn/ tháng. Bạn giàu đấy chứ. Thử suy nghĩ khác kiểu "viên chức" xem sao
  6. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể tiết kiệm được khá nhiều tiền, bằng các cách sau:
    1. Tiền học phí: 350.000 đ/tháng: Không cần mất cái khoản tiền vô bổ này. Học ở trường lớp đã là quá đủ. Bây giờ là lúc phải học ở trường đời.
    2, Tiền học phí tiếng Anh: 120.000 đ/tháng: Tiếng Anh là cái tự học được. Tôi chưa hề có một mảnh bằng A tiếng Anh nào thế mà khối đứa đã tốt nghiệp Đại học ngoại ngữ tiếng Anh hẳn hoi vẫn phải đến nhờ đều
    3. Tiền xăng: 25.000x 4 tuần = 100.000 đ/tháng: Cái này đi càng ít thì tiết kiệm càng nhiều.
    4. Đưa cho phụ huynh = 300.000 đ/tháng: Đưa thế này là quá ít !
    5. Tiền ĐTDĐ: 150.000-200.000 đ/tháng: Bỏ ĐTDĐ đi. Không có nó cũng không chết người, mà đôi khi lại còn đỡ bị làm phiền nữa.
    6. Tiền internet: 100.000 đ/tháng: Cái này hoàn toàn có thể quên đi được.
    Thấy chưa, tối thiểu bạn có thể tiết kiệm được 770 nghìn/ tháng. Bạn giàu đấy chứ. Thử suy nghĩ khác kiểu "viên chức" xem sao
  7. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Hic, có phải ai cũng như 12576 được đâu-học ở trường đời và tự học mah thành tài.
    To HC: thôi iem ah, return to education hơi bị cao đấy nên cố gắng chịu đựng chút đi nhỉ. Các cụ có câu: nghèo thì lâu giàu thì mấy. Mời cốc bia HN uống cho tỉnh ng nào
  8. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Hic, có phải ai cũng như 12576 được đâu-học ở trường đời và tự học mah thành tài.
    To HC: thôi iem ah, return to education hơi bị cao đấy nên cố gắng chịu đựng chút đi nhỉ. Các cụ có câu: nghèo thì lâu giàu thì mấy. Mời cốc bia HN uống cho tỉnh ng nào
  9. newpages

    newpages Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0

    Bạn có thể tiết kiệm được khá nhiều tiền, bằng các cách sau:
    Ít đi chuyển sang đi bộ à
    Học liên quan đến internet, chứ ko dùng để chat
    đúng như bạn Skept nói, ko phải ai cũng xiêu ấm như bạn 1276 dì đó được. Chưa hiểu được thì cũng khó thông cảm lắm, tuy nhiên hãy xem lại cái điều bạn bảo : học là vô bổ đi
  10. newpages

    newpages Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0

    Bạn có thể tiết kiệm được khá nhiều tiền, bằng các cách sau:
    Ít đi chuyển sang đi bộ à
    Học liên quan đến internet, chứ ko dùng để chat
    đúng như bạn Skept nói, ko phải ai cũng xiêu ấm như bạn 1276 dì đó được. Chưa hiểu được thì cũng khó thông cảm lắm, tuy nhiên hãy xem lại cái điều bạn bảo : học là vô bổ đi

Chia sẻ trang này