1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Công nhận nhiều lúc mình dở hơi thật, tinh thần dào dạt quá, nên có người "nhắc nhở" lại còn khuyên nên theo Comunist party nữa chứ Gớm, cứ làm như vào được đó là dễ lắm, và cứ làm như là nơi đó có được mình là điều đơn giản không bằng
    Đi xem thành Thăng Long, chỉ thấy một điều là lộn nhộn hết chỗ chê và hình như sau khi tiếp quản HN chưa làm được gì cả, ngoài bả một tí xi măng vào mấy con rồng đá Phòng của quân đội để lại vẫn để điêu tàng như nhà để hoang... Nói chung là... chả biết nói thế nào
    Mai đã là thứ hai rồi, lại chuẩn bị để chiến đấu ko mệt mỏi, để cố gắng hoàn thành công việc trước tháng 11... oài, hình như cuối tuần lại phải đi công tác tiếp thì phải, vui buồn cứ lẫn lộn
  2. ma_bocap

    ma_bocap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Sao nhiều người than thở về chuyện đi làm thế. Tôi cũng là một viên chức. Thở dài. Nhiều lúc chẳng buồn cũng thở dài. Hay bỏ quách công việc này đi nhưng không thể.Dù sao bám chặt chỗ này sau 5 năm mới thành viên chức. Bạn bè khuyên: Khi nào trở thành viên chức, đứng ở sân cơ quan, chỗ đông người nhất, hét thật to, chửi thật to cũng chẳng sợ thằng nào. Có khi đúng thế thật, chẳng bù cho hồi là hợp đồng, tức phát khóc. Nhiều lúc thấy mình sao hèn thế - kém xa cho hồi sinh viên.[​IMG]Bây giờ ngồi nghĩ lại quãng đời 5 năm đó mà thấy phí thời gian thật. Mà bây giờ, mang tiếng là viên chức cũng không hơn gì lắm. Chỉ có thấy tiền là sướng hơn và được phát ngôn thoải mái hơn một chút. Trước kia muốn cười cũng sợ sếp nói: Con này lúc nào cũng toe toét. Khổ ghê.
    Nhưng phải nói: không phải đồng nghiệp ai cũng xấu. Mình còn đề phòng người khác thì bảo người khác làm sao thân với mình được. Dần dần thấy mình nhìn đời đỡ cảnh giác hơn. Nhiều khi cãi nhau với bạn bè lại đến xả hơi với đồng nghiệp cũng thấy bớt buồn.Mà tớ thích chơi với đồng nghiệp nam hơn, con gái phức tạp lắm. Thôi, đành dừng bút vậy, tiếng sếp đang oang oang. Chưa bao giờ thấy yêu sếp!
  3. ma_bocap

    ma_bocap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Sao nhiều người than thở về chuyện đi làm thế. Tôi cũng là một viên chức. Thở dài. Nhiều lúc chẳng buồn cũng thở dài. Hay bỏ quách công việc này đi nhưng không thể.Dù sao bám chặt chỗ này sau 5 năm mới thành viên chức. Bạn bè khuyên: Khi nào trở thành viên chức, đứng ở sân cơ quan, chỗ đông người nhất, hét thật to, chửi thật to cũng chẳng sợ thằng nào. Có khi đúng thế thật, chẳng bù cho hồi là hợp đồng, tức phát khóc. Nhiều lúc thấy mình sao hèn thế - kém xa cho hồi sinh viên.[​IMG]Bây giờ ngồi nghĩ lại quãng đời 5 năm đó mà thấy phí thời gian thật. Mà bây giờ, mang tiếng là viên chức cũng không hơn gì lắm. Chỉ có thấy tiền là sướng hơn và được phát ngôn thoải mái hơn một chút. Trước kia muốn cười cũng sợ sếp nói: Con này lúc nào cũng toe toét. Khổ ghê.
    Nhưng phải nói: không phải đồng nghiệp ai cũng xấu. Mình còn đề phòng người khác thì bảo người khác làm sao thân với mình được. Dần dần thấy mình nhìn đời đỡ cảnh giác hơn. Nhiều khi cãi nhau với bạn bè lại đến xả hơi với đồng nghiệp cũng thấy bớt buồn.Mà tớ thích chơi với đồng nghiệp nam hơn, con gái phức tạp lắm. Thôi, đành dừng bút vậy, tiếng sếp đang oang oang. Chưa bao giờ thấy yêu sếp!
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    nên hay ko nên... Phải làm gì bây giờ... Khó nghĩ quá đi thôi...
    Nhưng mà ... gọi tên ai bây giờ nhỉ ... Lại sắp hết ngày rồi...
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    nên hay ko nên... Phải làm gì bây giờ... Khó nghĩ quá đi thôi...
    Nhưng mà ... gọi tên ai bây giờ nhỉ ... Lại sắp hết ngày rồi...
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chiều tan tầm, đi mua cái đít chai mới chứ mắt mũi tèm lem quá, đêm nào cũng nhức hết cả mắt, ko ngủ nổi... Đang lớ ngớ thì gặp thằng bạn học cùng ĐH đợt trước, dạo này lịch sự thế, người lớn có khác , hỏi han đủ kiểu, lại ko quên chêm vào câu "Dạo này trông được thế, xinh quá đấy, bà ạh.." Híc, cảm động suýt rơi cả túi xuống đất... Lại hỏi han chuyện học hành, đi làm nữa, đứa nào cũng than chán công việc, chán chỗ làm...
    Về gần đến nhà, bà chị họ từ đâu hiện ra, lại nhảy xuống ô tô, rút ví ra, bắt mình cầm tiền... Em có còn nhỏ nữa đâu mà suốt ngày cho tiền thế này... Nghĩ mà cũng thấy ngượng thật, chẳng hiểu sao trong mắt chị, lúc nào mình cũng còn bé tí như ngày nào... nên lúc nào cũng cần tiền để mua kẹo mút...
    Hôm nay chẳng biết kết luận thế nào cả ...
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chiều tan tầm, đi mua cái đít chai mới chứ mắt mũi tèm lem quá, đêm nào cũng nhức hết cả mắt, ko ngủ nổi... Đang lớ ngớ thì gặp thằng bạn học cùng ĐH đợt trước, dạo này lịch sự thế, người lớn có khác , hỏi han đủ kiểu, lại ko quên chêm vào câu "Dạo này trông được thế, xinh quá đấy, bà ạh.." Híc, cảm động suýt rơi cả túi xuống đất... Lại hỏi han chuyện học hành, đi làm nữa, đứa nào cũng than chán công việc, chán chỗ làm...
    Về gần đến nhà, bà chị họ từ đâu hiện ra, lại nhảy xuống ô tô, rút ví ra, bắt mình cầm tiền... Em có còn nhỏ nữa đâu mà suốt ngày cho tiền thế này... Nghĩ mà cũng thấy ngượng thật, chẳng hiểu sao trong mắt chị, lúc nào mình cũng còn bé tí như ngày nào... nên lúc nào cũng cần tiền để mua kẹo mút...
    Hôm nay chẳng biết kết luận thế nào cả ...
  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ cuộc đời thật là lạ, và những cái mìh linh cảm được chưa sai cả... Nhưng lại chẳng ai tin vào quyết định đó của mình cả... Lần sau không thế nữa, tự mình phải định đoạt cuộc sống cho mình thôi... Nghe lời nguời khác thế là đủ lắm rồi...
    Công việc, chẳng có gì để mà hối tiếc, tại sao lúc muốn rời bỏ nó lại cảm thấy khó khăn... Cảm giác muốn trả ơn người đã ban ân huệ cho mình hay cảm giác phải trả nợ đời... Đến bao giờ mới dứt bỏ được ý nghĩ đó...
    Có lẽ là chia tay, trong tư thế vẫn còn những điều nuối tiếc, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn nhỉ...
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ cuộc đời thật là lạ, và những cái mìh linh cảm được chưa sai cả... Nhưng lại chẳng ai tin vào quyết định đó của mình cả... Lần sau không thế nữa, tự mình phải định đoạt cuộc sống cho mình thôi... Nghe lời nguời khác thế là đủ lắm rồi...
    Công việc, chẳng có gì để mà hối tiếc, tại sao lúc muốn rời bỏ nó lại cảm thấy khó khăn... Cảm giác muốn trả ơn người đã ban ân huệ cho mình hay cảm giác phải trả nợ đời... Đến bao giờ mới dứt bỏ được ý nghĩ đó...
    Có lẽ là chia tay, trong tư thế vẫn còn những điều nuối tiếc, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn nhỉ...
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    10/10, 50 năm giải phóng Thủ đô... Vẫn cần cảm giác có người ở bên thì thích hơn, nhưng vẫn lượn lờ một chút lúc tối... Gặp mấy ông bà ngày trước làm cùng, có cả chief... Trời se lạnh, kok xong thì cả văn phòng rủ nhau và New Century, ai uống thì uống, ai nhảy hay múa được gì thì làm ... Tham gia được một chút thì cảm thấy thoải mái đầu óc và thực sự được relax... Chẳng dám than vãn chuyện đang xảy ra, đã đủ rắc rối lắm rồi, chẳng muốn nhận được ánh mắt thương hại, mà chỉ muốn vui thật sự...
    KHoảng 1 tiếng thì tất cả rủ nhau ra bờ hồ ngắm pháo hoa...Đẹp quá, lại nhớ đến cảnh bắn pháo hoa ở Mel, tự nhiên nhớ, sống mũi lại cay...
    Tết này Bis sẽ trở về, chẳng biết giao thừa 30 tết, có còn cảm giác thèm thèm Bis ở bên cạnh như lúc này...
    Thế là sang ngày mới rồi ...

Chia sẻ trang này