1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Em ở đây trâu già oai
  2. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Em đấy à? cỏ cú! anh rụng hết răng rồi! Chịu thôi, để mấy chú nghé háu ăn xơi nhé.
  3. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Có nên cố với một công việc mình ko đam mê. Nhưng nơi đó là nơi có thể đào tạo mình những bước đi đâu tiên và học hỏi nhiều.Em muốn vứt bỏ hết vì cảm thấy ko cáng đáng nổi. Sao đôi khi ta cứ phải làm theo những điều ta ko thích.Có còn là ta....
  4. KinkiKid

    KinkiKid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chán quá. Em chán lắm rồi, cứ nhìn thấy cái gì liên wan đến anh là em thấy rờn rợn, ghê ghê. Nghĩ đến việc em đang là gf của anh em cũng thấy ghét bản thân mình. Anh chẳg làm gì sai cả, anh quá tốt với em. Em cũng chẳng phải vì thích 1 ai đó khác.Chỉ có điều em mết quá rồi anh ạ. Em thấy giống như khi em ăn cái gì đó quá nhiều, ngán lắm, nhìn đã thấy kinh rồi.
    Trước kia em ko thể nghĩ mình lại tệ đến vậy. Chính em thích anh trước, chính em làm cho anh yêu em, để rồi ngay sau đó em chán ngấy anh. Mọi người lại cứ ưởng em vẫn đang hạnh phúc với anh lắm............
    Có nghĩ gì ko anh?? Em offline từ hôm đó đến h, em ko nghe phone của anh, mai pe''Tùng về, em đi chơi ví peTùng.....Xin lỗi anh.........Em chưa hề yêu anh.........
    100805
  5. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra cậu đổi tên topic. Không để ý.
    Vì sao biết được ấy àh. Tớ là cái cô bé đeo kính, tóc xù vẫn chạm mặt đằng ấy ở bãi đậu xe đấy............
    Rong ruổi mãi đã tìm được bến bờ hạnh phúc chưa HC ơi.
    *****************************************************
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Nạ đời, tớ đi xe ôm đi làm thường xuyên, có bao giờ gửi xe ở bãi đâu mà chạm mặt một ai đó được nhỉ Cậu cứ đùa dai - dài đua, tớ mệt, hết hơi --->>> Thua
    ---------------------------------------
    Cho ta...
    Đêm qua, nói chuyện với một người, bị mắng mỏ, nhưng thấy vui vì bị mắng... Nhớ đến một người khác, cũng thường xuyên mắng mình y hệt như thế... Lại có một người khác, chuyện bảo mình rằng... Ừm, thế là nhấc điện thoại, gọi cho Anie. Dập xuống, tự nhiên lại nhớ Béo thế ko biết... Mới chỉ có 1/12 quãng đường mới đi qua...
    Ừm, phải làm gì nhỉ, đầu óc toá hoả chỉ xung quanh chuyện tham gia các bài test; đi học các buổi tối, wk thì học nghiệp vụ, chẳng có thời gian mà thở... Nhưng mình thấy hạnh phúc... Hạnh phúc khi luôn phải lo lắng, khi luôn phải có sức ép để mình vươn lên...
    Và cả Béo nữa, tự nhiên hôm qua nói với mình... Rằng mong... Hình như mình cũng mong... Nhưng không hiểu là có đúng ko, hay lại là cảm giác...
    Mong nhanh nhanh qua giai đoạn dở hơi này...
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ước được bay lên cao, để gặp mẹ...
    Ước được có lòng mẹ để con gục vào trong lúc thất bại, buồn và lo lắng thế này...
    Cảm giác chông chênh, nhiều lúc muốn vỡ oà...
    Mẹ ơi, con vẫn nặng lòng với chữ Hiếu...
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    [blue]Bạn ơi, rồi tất cả sẽ qua mà! bạn hãy thả lòng mình ra cho nhẹ nhàng đi, Mẹ Bạn trên cao hẳn đang mỉm cười
    Gởi đến Bạn một cái siết tay thật chặt, bằng tất cả tấm lòng...
  9. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rằm đó . Lễ vu lan ..
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    có bao giờ bạn ngồi nghe một bài hát đến hơn 30 lần mà ko cảm thấy nhàm tai????
    ĐÔi lúc cảm giác kì lạ ấy trở về... Rối lòng... Dối lòng...
    Ừm, thay thái độ, đổi cuộc đời... Hi vọng...........!!!!!!!!!!!!11

Chia sẻ trang này