1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Thì cái mặt nó thế không ghét không được .Miễn em Huyền sờ Trang thích là được rồi , quan trọng jì ?
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại nổi cơn tức giận. Bao nhiêu điều êm đềm, bao nhiêu ước mơ... tan tành???
    Đừng làm HC buồn, thất vọng được ko?
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, cơn gió lại thổ nhẹ nhàng qua miền cát trắng sa mạc nơi em... Dịu lòng hơn, nhưng em cũng chẳng biết kéo dài đến khi nào. Thôi thì em cứ tự hài lòng, cho rằng mình cũng chẳng cần và mong nhiều đến thế (mà thực ra, em mong muốn hơn thế rất nhiều)...
    Buổi tối, trước khi đi ngủ, em có một chuyện vui, nho nhỏ thôi nhưng cũng đã đủ làm em vui. Em đã từng so sánh, đã từng tự đặt câu hỏi vào lòng tin của mình, vào sự tin huyễn hoặc... Rồi em lại thôi, nhưng vẫn ko quên. Em biết cuộc đời có nhiều cái đẹp, đẹp lắm...!!!
    Đêm qua, em phải đấu tranh tư tưởng mãi để thức tiếp hay ko thức tiếp cho cái đống documents dầy cồm cộp, em buộc phải nghiên cứu cho công việc, nhưng đã mấy đêm em thức muộn, ngày chỉ có hơn 3tiếng để ngủ, nhiều khi em chẳng hiểu sao mình lại có thể mệt đến thế, đầu óc cứ đờ hết cả người. Thế mà em vẫn phải đi một mình, sáng phóng từ nhà lên cơ quan mất 10km, chiều từ CQ đến lớp, 8km, quay về nhà thêm 3km nữa, chưa kể công việc khá vất vả, phải động não quá nhiều. Em mệt, nhưng cũng chỉ biết nghĩ đến thế thôi, chẳng dám nói ra, cũng lại chỉ vì em sợ sẽ lại làm ảnh hưởng đến người khác!
    Hôm qua, tự nhiên nỗi buồn và tức giận lại ùa về (mà chắc chắn chẳng có cái gì tự nhiên cả, đúng ko nào?), rồi bỗng chốc em trở thành kẻ gây ra sự cãi cọ lần này, có vô lý cho em quá ko nhỉ? Nhưng em ko đôi co chuyện đấy, em trả lời, thôi đi ngủ đi, còn lo việc khác, sắp SN anh rồi!...
    Em vẫn nghĩ tình yêu đôi khi cũng thật đơn giản, thế mà chẳng hề dễ. Bằng chứng là mãi mà em vẫn chưa thể có được hẳn một sự vững chãi, để có thể là nơi em yên tâm dựa vào; có những lúc, em tưởng như em có thể hi sinh rất nhiều cho cái tưởng là tình yêu, nhưng rồi em lại tự đặt câu hỏi, và rồi tự trả lời, CHƯA HẲN. Em chẳng buồn, cuộc sống nhiều việc phải lo hơn là những chuyện yêu đương, nó xa xỉ với em lúc này quá. Nhưng thật lòng, em vẫn rất cần, một sự vững vàng đấy chứ!
    Sáng nay đi làm, hôm nay trời ko đẹp như hôm qua, nhưng rất dễ chịu. Em gặp 1 đôi, chẳng biết là người yêu hay vợ chồng. Họ đèo nhau trên 1 chiếc xe máy rất cũ kĩ, tưởng như ko gì có thể tệ hơn cái xe ấy nữa, em thậm chí ko hiểu nước sơn cũ của xe ấy màu gì. Nhưng điều ấy ko quan trọng, họ đèo nhau, tay trong tay, cười rất rạng ngời hạnh phúc. Người phụ nữ vòng tay ra phía trước, kéo khẩu trang bịt mặt cho người đàn ông của mình. Anh mắng cô, nhưng ánh mắt toát lên sự hạnh phúc, em cứ làm như anh là thằng cu ấy! Người phụ nữ bảo, "bụi thế này, anh ko đeo khẩu trang vào thì ốm mất..."
    Thế đấy, tình yêu chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng mà lung linh quá, họ chẳng cần quán ăn xịn, xe đẹp, họ chẳng đuổi theo những thứ hào hoa, vì có thể họ ko thể có nổi những điều ấy, nhưng họ có cái mà em thèm muốn, chẳng biết như thế có xấu xa ko?...
    Soi gương, nhìn thấy khuôn mặt em, mắt vẫn rất to và rất đẹp. Miệng em khi nở nụ cười, theo như ai đó nói, cũng thật rạng ngời và tươi tắn. Ngày nào em cũng có email, cũng có tin nhắn, cũng có các cuộc gọi điện thoại di động. Nhưng rất nhiều lần em ko đeo khẩu trang khi đi đường, đường đi làm rất xa và bụi, nhưng em vẫn chẳng thể có nổi 1 lời nói giản dị, "bụi thế này, ko đeo khẩu trang vào thì ốm mất..."
  4. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Đẹp lắm, lung linh lắm, thế nhưng cái gì đẹp và lung linh thì thường mỏng manh, dễ vỡ...
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    "...Hà Nội ơi giá được nhớ thật nhiều
    Giá được gửi lòng rưng rưng đêm vắng
    Giá được thổn thức một tình yêu sâu nặng
    Để chẳng bao giờ thấy Hà Nội đơn côi
    Và đêm đêm vẫn ngồi viết những lời
    Những bản tình ca tặng cho nhân thế
    Đời dài lắm và bao giờ em có thể
    Tìm được người yêu Hà Nội cùng em?"

    sưu tầm

  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em rất nhiều, nhóc con. Đoạn thơ rất hay, chị rất xúc động. Nhưng mà bé ạ, đừng dại dột kéo mình vào những trò chơi uỷ mị, ko tốt đâu!!!!
    @ Đằng ấy: bây giờ nói gì cũng rõ ràng hơn đi. Tớ ko đủ thông minh đâu Vẫn biết mỏng manh, dễ vỡ nhưng vì "có những cái tật ko bao giờ sửa được..." nên ... Lại phải phiền đằng ấy nhắc nhở thường xuyên vậy
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
  8. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em lãng mạn thế nhỉ ? Chết anh !
  9. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    chết đến đâu rùi
    lang thang khắp chốn nhờ
    mình cũng lang thang
    he he he
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    @TA hâm..Cấm trêu tớ..Ghét cậu
    @Chị: Cho em vào đây nghịch với nhé...Hị hị
    [​IMG]

Chia sẻ trang này