1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sonie_vespie

    sonie_vespie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    oh, HC cung hay day nhi nhung chi viet nhat ky tren mang cho moi nguoi doc thi cung hoi...uong phi, HC a, minh rat muon duoc lam "bf" cua HC neu HC chua co bf....ok ?
  2. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Xem rùi mới biết cuộc đời công chức, viên chức thật sướng biết bao nhiêu ... không biết Howcome làm ở đâu , lúc nào hết hợp đồng mà thôi việc thì thông báo cho mình vào thế chân với
    Để rồi ngày ngày ngẫm nghĩ ngồi viết nhật ký , chắc cũng phải trốn sếp ngồi viết thôi. Còn chuyên quan hệ với đồng nghiệp mình cũng rất ngon, nếu chẳng phải là người đa nghi hay soi thì lo gì người khác nhìn về mình như thế nào , miễn là đừng lấy bụng ta suy bụng người là được
  3. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Xem rùi mới biết cuộc đời công chức, viên chức thật sướng biết bao nhiêu ... không biết Howcome làm ở đâu , lúc nào hết hợp đồng mà thôi việc thì thông báo cho mình vào thế chân với
    Để rồi ngày ngày ngẫm nghĩ ngồi viết nhật ký , chắc cũng phải trốn sếp ngồi viết thôi. Còn chuyên quan hệ với đồng nghiệp mình cũng rất ngon, nếu chẳng phải là người đa nghi hay soi thì lo gì người khác nhìn về mình như thế nào , miễn là đừng lấy bụng ta suy bụng người là được
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    to blue_candy: cảm ơn em vì lời động viên cùng với bài thơ rất hay nhé, em thích đọc thơ hơn hay nghe bài này được phổ nhạc hơn, cũng được nhỉ Lúc nào tiện hơn sẽ tâm sự với riêng em nhé... Giữ gìn sk và nhớ học tốt để trả nợ cho phụ huynh đấy
    to HiltonHanoi: nhà tớ từ trước chẳng bao giờ nuôi được một lúc 2 chú chó cả, đến tận bây giờ cũng thế... Đành răng em nó ốm bệnh đã đành, đằng này vẫn khoẻ mạnh và đẹp lắm, nhưng mà bị bắt mất... tiếc kinh khủng... Cũng may nó là chó Phốc nên chúng nó bắt em ý cũng chỉ để nuôi thôi, chứ sẽ ko bị giết thịt... Như thế cũng là an ủi với tớ lắm rồi... Hôm nào kể cho tớ nghe về "đẹp chai" (hihi) nhà ấy nhé!
    to sonie_vespie: nên gọi là "lời đề nghị khiếm nhã" ko nhỉ hehehe, đùa thôi... Dù sao cũng đã cười thật tươi khi đọc được những gì bạn viết... Một buổi chiều mệt mỏi vì bận bịu cũng đi qua...
    to VTS: Chỉ muốn nói 1 câu, sếp ơi, yêu quý sếp lắm, thế mà ko nói nổi... hehehe...
    Bạn mà thay đổi vị trí của tớ, cẩn thận thành người hận tớ cả đời ý chứ... Lại nhớ đến câu này : Công ty tớ như cái WC, người ở trong muốn ra, người ở ngoài lại muốn vào...
    Haha, chính xác câu đó là "Hôn nhân... " nhưng mà đang bàn đến công việc nên tớ cải biên 1 chút
    Thôi, thế là quên hết những gì định viết


  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    to blue_candy: cảm ơn em vì lời động viên cùng với bài thơ rất hay nhé, em thích đọc thơ hơn hay nghe bài này được phổ nhạc hơn, cũng được nhỉ Lúc nào tiện hơn sẽ tâm sự với riêng em nhé... Giữ gìn sk và nhớ học tốt để trả nợ cho phụ huynh đấy
    to HiltonHanoi: nhà tớ từ trước chẳng bao giờ nuôi được một lúc 2 chú chó cả, đến tận bây giờ cũng thế... Đành răng em nó ốm bệnh đã đành, đằng này vẫn khoẻ mạnh và đẹp lắm, nhưng mà bị bắt mất... tiếc kinh khủng... Cũng may nó là chó Phốc nên chúng nó bắt em ý cũng chỉ để nuôi thôi, chứ sẽ ko bị giết thịt... Như thế cũng là an ủi với tớ lắm rồi... Hôm nào kể cho tớ nghe về "đẹp chai" (hihi) nhà ấy nhé!
    to sonie_vespie: nên gọi là "lời đề nghị khiếm nhã" ko nhỉ hehehe, đùa thôi... Dù sao cũng đã cười thật tươi khi đọc được những gì bạn viết... Một buổi chiều mệt mỏi vì bận bịu cũng đi qua...
    to VTS: Chỉ muốn nói 1 câu, sếp ơi, yêu quý sếp lắm, thế mà ko nói nổi... hehehe...
    Bạn mà thay đổi vị trí của tớ, cẩn thận thành người hận tớ cả đời ý chứ... Lại nhớ đến câu này : Công ty tớ như cái WC, người ở trong muốn ra, người ở ngoài lại muốn vào...
    Haha, chính xác câu đó là "Hôn nhân... " nhưng mà đang bàn đến công việc nên tớ cải biên 1 chút
    Thôi, thế là quên hết những gì định viết


  6. sonie_vespie

    sonie_vespie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    oh, HC, hnay la ngay PNVN, chuc ban luon khoe manh va xinh xan nhu toi "imagine".
    Lam the nao de toi co the lien lac duoc voi ban nhi ?Private fone number, mail add hay YM cung duoc nhe...
    Neu ban ko muon cho nhung nguoi khac biet (ma chi de danh cho rieng toi...) thi YM cua tui la gooseberry_hn nhe...
    Have a nice day
  7. sonie_vespie

    sonie_vespie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    oh, HC, hnay la ngay PNVN, chuc ban luon khoe manh va xinh xan nhu toi "imagine".
    Lam the nao de toi co the lien lac duoc voi ban nhi ?Private fone number, mail add hay YM cung duoc nhe...
    Neu ban ko muon cho nhung nguoi khac biet (ma chi de danh cho rieng toi...) thi YM cua tui la gooseberry_hn nhe...
    Have a nice day
  8. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Bác gì gì ơi, chị Howcome bị xích rồi, xích chặt lắm, bác mà tí tởn là em méc bác trai của chị Howcome đấy
    To chị: Em sắp được nghỉ hè rồi, chị em mình đổi chỗ 2 tháng đê . Híc lại buồn rồi. Nhưng mà có người sắp về rồi, chị lại ứ thích đổi vị trí cho em đâu, chỉ thích ở Hà Nội thui
    just kidding . Chúc chị nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20 -11 nhá, chúc chị .... e hèm ..... rất nhiều
  9. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Bác gì gì ơi, chị Howcome bị xích rồi, xích chặt lắm, bác mà tí tởn là em méc bác trai của chị Howcome đấy
    To chị: Em sắp được nghỉ hè rồi, chị em mình đổi chỗ 2 tháng đê . Híc lại buồn rồi. Nhưng mà có người sắp về rồi, chị lại ứ thích đổi vị trí cho em đâu, chỉ thích ở Hà Nội thui
    just kidding . Chúc chị nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20 -11 nhá, chúc chị .... e hèm ..... rất nhiều
  10. sonie_vespie

    sonie_vespie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Huhu, cuộc đời ngang trái, vậy anh chỉ xin một ngăn nhỏ trong trái tim em....

Chia sẻ trang này