1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, ngồi ôm công việc giải quyết, gõ kì cạch trên máy tính, nhìn đồng hồ đã 1h hơn. Àhhhhhhhhhh, sang ngày mới, thế là tối nay mình đã tạm ổn công việc, có thể thảnh thơi hơn mấy hôm trước... Phải tìm cái gì hay ho trên net mới được! Tự nhiên, ông bạn lâu ngày ko gặp online, ở bên đấy, giờ này mới có 7h tối thì phải... Ngồi nói chuyện, chat chit linh tinh một lát, cũng chỉ là vấn đề, học hành, cuộc sống, việc làm, tình yêu... Đột nhiên nó hỏi giọng trêu đùa, lấy chồng chưa! Mình trả lời, cưới hồi đầu năm! Rồi cười ha hả, ko hiểu sao nó lại tin sái cổ.... Thanh minh mãi mới tin!
    Nghĩ thế nào, tắt điện thoại di động, mở mắt tỉnh dậy, mà phải cố gắng lắm đấy, 10h45''. Chết rồi, sao mình lại ngủ kinh khủng thế này nhỉ...
    Trời cũng ủ dột, đột nhiên mưa, mình lại cảm thấy buồn ngủ thế ko biết, hôm nay chắc tắt điện thoại ở nhà, để trốn 1 ngày phải chạy qua chạy lại, những mưu tính, những tham vọng... Cơn lốc nho nhỏ buộc phải sống bỗng chốc làm mình trở thành kẻ không còn mấy sự lãng mạn và chẳng thấy lăng kính màu hồng nào nữa... Chẳng biết có nên buồn hay không!
    xxx gọi điện cho mình nói chuyện, vẫn là giọng nói ấy, nhưng có điều hình như nó vô nghĩa với mình rồi! Ko đón nhận cũng chẳng nên từ chối, sự thất vọng chưa kịp nguôi ngoai vẫn còn bao phủ dày đặc... Nhìn, gặp và nói chuyện để làm gì, để thấy mình đã quyết định đúng? Để thấy chẳng có gì phải hối tiếc... Để nghĩ đến một tấm lòng khác, chân thành hơn, đáng yêu hơn?... Mình không bao giờ làm phép so sánh, nhưng mình biết quá khứ đã đi quá xa rồi... Điều còn lại trong mỗi con người là ước mơ vươn lên cho cuộc sống khá hơn, cố gắng nâng niu và xây dựng những gì đang có... Nghĩ đến điều đó, để phấn đấu cho tương lai... Cảm ơn xxx nhưng có lẽ chẳng thể mong chờ điều gì đâu, đã quá muộn, quá muộn mất rồi...
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày,
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    HÔM NAY ĐỌC ĐƯỢC BÀI "TÂM SỰ NGHỀ SALES"​
    Mình có một khách hàng vừa hỏi, trên thực tế không phải chỗ nào cũng có thể làm được. Bán hàng trực tiếp chứ ko phải là có lệnh của khách hàng là đến xem họ có làm được không!
    Khách hàng vào ISP cùng phải tham gia vào cùng để xác định khoảng cách, chứ ko thể nói là" Bạn đến xem ntn, có được ko" rồi đến khi không được, ai trả tiền cho tôi trong việc thuê người đến đó kí?? Đó là chưa kể, có những người được rồi lại thay đổi, ko muốn dùng Viettel nữa!
    ĐÓ là sự hợp tác giữa khách hàng, chứ ko phải là "Làm dịch vụ mà ko đáp ứng được yêu cầu của khách hàng thì thôi", nói như bác chẳng có chút lòng thông cảm nào, bác ạ! Yêu cầu của bác quá cao, ko phải là thánh tướng! Bác có đi dâu cũng ko thể ai cũng chạy đến nhà bác xem cho bác được đâu, may thì kí được cho bác, ko may thì ôm mối to sầu về nhà hả??? Một 1 HĐ thành công, chúng tôi trừ tiền xe, xăng cộ, điện thoại v.v chưa chắc đã ăn được của bác đến 15k!
    Các bác ngồi đó mà gào lên đòi quyền lợi, thế ai đòi quyền lợi cho chúng tôi, chúng tôi phục vụ các bác tận tình rồi các bác muốn thế nào thì các bác bảo thế!
    Bực mình không thể chịu nổi, chuối vừa thôi cho người khác chuối với! Bác khôn vừa thôi cho người khác khôn với chứ!
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 7, lại khác mọi ngày, đó là mình ngủ nhiều hơn! Lạ thật, sao mình lại có thể oặt ẹo và mộng mị như thế. Giấc ngủ có 2 mặt của nó, một là sẽ làm mình có thêm sức khỏe nhưng sẽ là kẻ thù của thời gian tốt nhất.... Muốn giết thời gianm ko có cái gì tốt bằng ngủ
    Thế mà mình ngủ như chết, ngủ dậy đau hết cả đầu... Một đống bài tập cùng hỗn độn lý thuyết trong kia mình vẫn chưa sờ đến một tí nào... Tối nay ở nhà, cố gắng mà nghiền ngẫm bù vào vậy!
    Status trên Yahoo để ... I miss you, my Saturday... Ừm mà nhớ thật, mình chưa thể có nổi cảm giác trọn vẹn của một ngày bình yên... Chẳng buồn nhưng nỗi nhớ thì ko thể ko ko có...
    Trời xầm xì thế kia, càng có thêm lý do ở nhà rồi... Không lẽ xách xe bon bon ngoài phố... Đi và đi... Mình hết hâm thế từ lâu rồi!
    Cuối tuần vui vẻ, mọi người nhé
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đầu ngày của tuần mới, lâu lắm rồi mình lại đc say sưa làm những việc mình thích. Cắt, dán, chỉnh, sửa, tô, trát, xoá mụn, nhược điểm bị đẩy lùi, sự hoàn hảo tìm lại sau một thời gian chẳng quá lâu...
    Đêm, ngoài kia cung bậc thời gian cũng đã dần dần tỏ rõ... Đâu đó tiếng xe chạy, xa lắm nhưng mà vẫn đủ nghe... QUạt thổi, lách cạch bàn phím gõ, tiếng con chuột nhả nốt trái, phải, giữa, lên, xuống...
    Mệt quá rồi, có lẽ phải dừng thôi nhỉ, thức đêm nhiều tức là hủy hoại sức phụ nữ lắm đấy (thấy báo đài bảo thế )
    Ờ mà có lẽ thế thật, dạo này mình nhiều mụn quá
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Khởi đâu và kết thúc,hội tụ và chia ly,hạnh phúc và buồn đau,nước mắt và nụ cười ,hân hoan và tiếc nuối....... .Cùng lúc nói chuyện với 2 người ,đối diện với họ với 2 bộ mặt khác nhau .Một bông đùa ,một cay nghiệt .Những nụ cười và những giọt nước mắt .2 tâm trạng ,2 con người hoàn toàn trái ngược diễn ra trong cái vỏ bọc kì quái ...Tự khen mình về khả năng phân thân quá tài tình.Khen đấy mà trong lòng chua xót mỉa mai thế.Cười đấy mà sao đau thế...
    Mà phải cười ,phải vui chứ...Dù sao một hạnh phúc ,một sự khởi đầu mới bao giờ cũng đáng vui ,đang cười hơn sự chia ly....Mình cười ,mình vui cho mình .Kết thúc để mở đầu cho những cái mới .Cười vì hạnh phúc ,vì niềm hân hoan ,vì cái bẽn lẽn ngại ngùng của chị,vì cái tật giật mình nữa chứ,chưa hỏi đã khai ...
    Chúc anh chị hạnh phúc nhé!!!!
    (như chúc mừng cô dâu chú rể ý nhỉ )
    [​IMG]
    Và mình sẽ lại cười....Hôm nay lan man quá
    @Gửi ai đó:Ai đó ơi ,sao dạo này hay dùng níck mới thế ạ...Dùng níck cũ đi,có gì bày tỏ tình cảm bằng níck cũ ý,cho nó tình củm ,ai cũng bít rồi ,ko ngượng đâu...
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 25/04/2006
  7. loos

    loos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn e !
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Em nào thía..Ở đây có tận mấy em lận cơ...Hee..Cuối cùng đã dùng nick cũ.Chán quá.YM bị lỗi.
  9. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    em thân méo, hôm nay có gì vui ko em .
    Hầu như lúc nào cũng vậy, trong con người chúng ta chả tồn tại 2 mẹt, bảo xấu & tốt, thiện & ác thì cũng chả đúng lắm, nhưng vẫn là 2 mặt trái ngược nhau. Vừa nói chuyện với người này, vui vẻ bông đùa, nói với người khác lại cục cằn, cay độc, đó dường như một cách để tái cân bằng lại chính con người mình. Dù trong lòng đang nẫu ra nhưng mặt lại tươi như hoa, ko hẳn là mình đang diễn kịch, đó đôi khi là cách tự vệ của bản thân, chống cho sự buồn và nẫu lan rộng . Để mình biết rằng, dù có ai đó làm mình tổn thương, dù ai đó đang khiến mình buồn, khiến mình phải thành cay nghiệt đến thế này, thì vẫn còn những người khác có thể làm cho mình cười, hay đơn giản là họ xứng đáng để mình dành cho họ nụ cười .
    Có lẽ ko chỉ lúc này mà em sẽ mãi vậy thôi, em thân méo ạ, nhìn em là anh bít vì anh cũng giông giống em, hí hí, . Cần đứa nào để nhí nhố, đú cùng thì cứ gọi anh nhé. Chúc em xinh tươi
    To chị Howcome : từ giờ em xin cắm miếng đất, thỉnh thoảng vào tâm sự với em BH chút chị nhé
    Được marmu sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 25/04/2006
  10. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Giời ạh,về nhà multi đóng cửa bảo nhau chứ.Lại bắt đầu kéo đàn kéo đống sang đây bây giờ..Heee.Dù gì cũng cám ơn anh iu nhìu lắm ,cám ơn cả qm và cả mọi người nữa.Em bít mọi người quan tâm đến em nhìu lắm...Mà thỉnh thỏang em mới hâm hâm thui,chứ có nặng đâu mà lo nhìu thế.
    Mà đề nghị anh iu nhổ cái cọc anh cắm ở mảnh đất này ra ngay.Đây có phải địa bàn họat động của em đâu...Anh chỉ giỏi phá đám
    @2 anh chị:sori vì làm phiền anh chị ạh.Để em lôi nó về nhà ...

Chia sẻ trang này