1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    HÒN ĐÁ CÔ ĐƠN
    [​IMG]
    Có hòn đá cô đơn xa xăm,
    Đứng ở đó cớ sao một mình?
    Phải chăng đá cũng thất tình hoà niềm đau với ta?
    Có chị gió bay ngang qua khẽ nhẹ vuốt mát tâm hồn mình,
    Này cậu trai thất tình buồn làm chi hỡi em!
    Có giọt nước rơi trên mi,
    Khẽ nhẹ thấm xót xa trong lòng,
    Hình như nước cũng biết ràng nàng đã xa cách ta?
    Ôi giọt nước đau thương kia ơi,
    Chớ vụt khóc để ta thêm buồn,
    Vì ta cũng đã biết rằng, nàng đã xa cách ta..
    Khi người nỡ quay lưng ra đi,
    Dẫu còn chút vấn vương trong lòng,
    Thì nguời yêu ta biết rằng,nàng đã xa cách ta!
    Đau một chút đau thương thôi
    Dấu thật kín mãi trong tâm hồn,
    Vì người yêu ơi ta biết rằng nàng sẽ quên mất ta...
    Khi người nỡ quay lưng ra đi,
    Dẫu còn chút vấn vương trong lòng,
    Thì nguời yêu ta biết rằng,nàng sẽ quên mất ta..
    Đau một chút đau thương thôi
    Dấu thật kín mai trong tâm hồn,
    Vì người yêu ơi ta biết rằng nàng sẽ quên mất ta ...
    Link này ko sõi lời lắm, mọi người chịu khó nghe link trực tiếp nhé:
    http://www.nghe-nhac.net/index.php?act=play&id=236​
  2. Alishan

    Alishan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hòn đá cô đơn nhưng nó mang tâm hồn của đá , lạnh lẽo và xám xịt , nó đứng đó cô đơn mà chẳng hề biết mình cô đơn . Ta đây là người nên cô đơn khổ lắm , ăn một mình , ngủ một mình , làm gì cũng một mình . Ai có hạnh phúc trong tay mà chẳng biết gìn giữ để đến lúc lại là " Đá cô đơn " thì mới thấm được cô đơn chăng ? May cho ta là đã gặp em !
  3. howhy213

    howhy213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chào Howcome!
    Tớ đọc bài của cậu một lèo và thấy có phần nào tớ ở trong đó. Cám ơn cậu. Mình thích nhất phần cậu viết về bộ máy chính quyền mà cậu đã ?oSay Goodbye? nó. Tớ cũng làm ở NN hồi mới vào ko thể chịu nổi vì trước đó mình làm ngoài cổ phần, họp giao ban tớ vinh dự được họp thay cũng thấy có một cái ghế to khác lạ như ?oNgai vàng? với các ghế thành viên khác,giờ thì quen rồi. Môi trường đào tạo con người. Bọn bạn mình bảo thế. Thôi âu cũng là cãi liễn. Chúc bạn và mọi người có kỳ nghỉ dài ngày vui vẻ thú vị.
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Một chút gì bảng lảng để em nghĩ về người đã đến và đi trong giấc mơ chưa kịp định thần... Vô cớ thế nào lại gửi một điều bí mật... Tự dưng lại nghĩ, ko hiểu người đó sẽ nghĩ gì... Mình cũng lạ, nghĩ một chút, ko hiểu sao, tự đặt mình vào vị trí đó để tìm câu trả lời... Mình cũng ko chắc chắn nữa...
    Trời đột nhiên mưa, cũng như bao nhiêu lần mưa đến rồi đi, cũng như hình ảnh đôi khi tưởng cũ chợt vội vã trở về như mưa chuyển mùa... Ào đến, tạnh dần, và rồi lại trở về với cái không khí ban đầu ấy!
    Mình tự có thể nghĩ đến những điều gì đó khác ngoài chuyện hoa xoan bắt đầu nở tim tím, ngoài chuyện nắng bắt đầu có vẻ gắt lên nhiều, ngoài việc nước tắm bây giờ có thể là nước lạnh mát... Bầu trời có vẻ xanh hơn sau một cơn mưa, và sau mỗi cơn mưa, cây cối như đâm chồi và đầy sự sống! Vậy tại sao lại ko cảm ơn những cơn mưa
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Thức dậy... Cảm giác nặng nề đè nặng lên mình... Trải qua một giấc mộng mị dài, áp lực có cả trong đó, đau đớn, khóc lóc, dằn vặt... Mệt quá, sợ nữa, chẳng hiểu làm sao như thế, nước mắt ướt đầm cả 2 bên khoé mắt, mình đã khóc rất nhềiu trong giấc mơ... Mình đã gào lên tên người đó, gào lên đòi sự giúp đỡ, đòi sự quan tâm... Vẫn cảm giác bất cần, ngang ngạch, vẫn cái lạnh lùng đã có lúc làm mình phát sợ... Quanh quẩn đâu đây là suy nghĩ mình đã không sai rồi....
    Vùng dậy ,nước mắt vẫn đẫm quanh khoé mắt... Chợt thèm có vòng tay vững chắc... Cảm giác bình yên chắc chắn sẽ về cùng với những lời vỗ về...
    Nhớ quá đi thôi!
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Sono grasso!!!
    Acceso, provi tutto il mio la cosa migliore, io si fidano di su me!!!
  7. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    NON sono grasso......
  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    È la verità!
    Come siete, la mia sorella? Andate al commercio questo volta? Li ho telefonati 3 giorni fa ma il vostro telefono era disponibile : - (
    Caffè per la chiacchierata se avete tempo libero, approvazione?
  9. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Sono stanca stanca. Voglio dormire.
    Đã định ngủ rồi lại thấy cái bà hao căm này bi ba bi bô, vào xem hoá ra đang luyện la lingua italiana mới sợ chứ. Thế là đành phải... bi bô theo. Chúc ngủ ngon! Thức khuya ít thôi!!!!!!!!
    Oh... sono stanca , voglio dormire... voglio un ragazzo da sogno
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Grazie, la buona notte e la buona fortuna!

Chia sẻ trang này