1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện một viên chức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Howcome, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foreverautumn

    foreverautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    đọc say sưa hết 4 trang, híc lạ thật ! Thế mà trước đến nay lười đọc mấy bài dài dài lắm cơ. Đọc bài chị HC nuốt đánh ực 1 cái như con Jerry hay làm đấy. Nghĩ đến đi làm thấy có vẻ căng quá. Căng nhất là phải sống giả tạo một tí cho nó hòa bình thế giới. Chả biết có làm được không.Đọc xong thấy chị giống siêu nhân quá. Một ngày quay cuồng đủ thứ việc hay thật. Gặp mình chắc sì trét mất :D. Mai xin tấm ảnh chị về treo đầu giường mới được. Nhớ chị nhớ !
    Ngay cả đi học thấy cũng chán quá thể. Có lẽ giáo dục Việt Nam là thế thấy đâu cũng vậy. Chán! Thầy cô gì mà đưa ý tưởng ra cái là chẳng buồn nhìn, chẳng buồn góp ý sai chỗ nào và đúng như thế nào. Con diều mới lò mò bay lên thầy cắt dây cái cụp. Tức muốn điên lên. Thầy còn bảo về lấy mấy mẫu trong sách mà chép lại. Ừh chép mãi như thế thì con học được gì hả thầy ? Chả biết làm sao và cũng chả biết nói sao. Thầy dạy chuyên ngành thì thế còn thầy dạy đại cương đọc bài viết không kịp nổi, đọc cho chép thì có 1 lần xong nói ngay sang câu khác rồi lại giảng tán loạn chả chép nổi ôi giời con sinh viên năm 3 tốc kí chưa sợ một ông thầy nào về tốc độ bây giờ con kinh hãi và bực bội về cái khoản nói liên miên ( và linh tinh lan man của thầy nữa). Híc híc híc.
    Năm 1 học hành phấn khởi , chăm ngoan và say sưa lắm. Năm 3 thì cứ như là trả nợ cho thầy cho xong.( có mấy môn còn đỡ 1 tí) Chả biết rồi đây năm 4 sẽ như thế nào. Con sợ lắm 1 ngày con chẳng còn dám nghĩ, chẳng còn dám đi ra khỏi cái khung mà thầy cô ép con vào. Lúc đó con còn cái ý tưởng quái nào nữa mà đi làm hở thầy. Híc! Mong khi ra trường còn đủ cái đam mê mà tiếp tục con đường!.
  2. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    tôi cung có cong việc làm nhu ban và đã tung làm cho cty nuoc ngoai..bay gio cung vao CQNN rui..nhung co kem theo mot chuc vu nho nho..cau chuyen cua ban hay lam..Tôi sê để ý tối nhân viên của mình và sóng tốt hon
  3. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    tôi cung có cong việc làm nhu ban và đã tung làm cho cty nuoc ngoai..bay gio cung vao CQNN rui..nhung co kem theo mot chuc vu nho nho..cau chuyen cua ban hay lam..Tôi sê để ý tối nhân viên của mình và sóng tốt hon
  4. fowler

    fowler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Sao không có bác nào trả lời cho tớ thế nhỉ,đành rằng tớ chen ngang vào topic của chị đây là ko đc nhưng mà đã trót rùi thì bác nào tư vấn đi chứ hay ở đây ko có bác nào là sĩ quan QĐ vậy cà ?? Tớ cũng muốn ở lại trường nhưng thằng bạn tớ kêu suốt ngày phải đi hầu rượu các thầy, kêu cha kêu mẹ ầm ĩ vì uống khan cả cổ,phân vân quá biết đi đâu về đâu đây.
  5. fowler

    fowler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Sao không có bác nào trả lời cho tớ thế nhỉ,đành rằng tớ chen ngang vào topic của chị đây là ko đc nhưng mà đã trót rùi thì bác nào tư vấn đi chứ hay ở đây ko có bác nào là sĩ quan QĐ vậy cà ?? Tớ cũng muốn ở lại trường nhưng thằng bạn tớ kêu suốt ngày phải đi hầu rượu các thầy, kêu cha kêu mẹ ầm ĩ vì uống khan cả cổ,phân vân quá biết đi đâu về đâu đây.
  6. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    --------> Không biết là có bao nhiêu người thế này nhỉ ?????????

  7. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    --------> Không biết là có bao nhiêu người thế này nhỉ ?????????

  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    to em autumm: chị nghĩ mình là một con người bt thôi, chẳng có gì lắm đâu em ạh, tuy nhiên, cũng nở hết cả mũi khi đọc được những gì em viết
    to em fowler: theo chị, em nên ở lại trường, dù gì thì có cơ hội tiếp xúc với SV cũng là điều thích thú nhất đấy... Chuyện bia rượu thì ở đâu cũng có thôi, nhất là em lại là trong ngành quân đội nữa Thế nhé, hi vọng em sẽ có con đường đi đúng cho mình... ah mà chuyện thịt chó phốc, chị ko nghĩ là thịt được đâu... bé tý thế thì ăn nhoằng 1 cái là hết hả ... Tuy nhiên, càng xót thương Tun nhà chị vô hạn, hình như bây giờ, mua 1 chú như thế cũng phải 3 triệu híc híc
    to me: Hôm nay mệt quá, bị cảm từ chiều qua, hắt hơi, xổ mũi... Mệt qua........ Bây giờ mới có thời gian thở một chút...Vẫn phải ở cơ quan chuẩn bị tài liệu, mai lại lên đường đi công tác, chẳng hiểu có bắt được vov5 ko, híc, híc nếu ko, buồn chết mất mà từ ngày mất điện thoại, chẳng nghe vov được, dò sóng trên radio, ko thể nào được chẳng hiểu vì sao...
    Sáng nay trời lạnh thật, giờ nắng đã vàng lắm rồi, tý nữa đi qua Hồ tây, phải chụp lấy vài bô mới được... Lại lên cơn "nghệ sỹ"
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    to em autumm: chị nghĩ mình là một con người bt thôi, chẳng có gì lắm đâu em ạh, tuy nhiên, cũng nở hết cả mũi khi đọc được những gì em viết
    to em fowler: theo chị, em nên ở lại trường, dù gì thì có cơ hội tiếp xúc với SV cũng là điều thích thú nhất đấy... Chuyện bia rượu thì ở đâu cũng có thôi, nhất là em lại là trong ngành quân đội nữa Thế nhé, hi vọng em sẽ có con đường đi đúng cho mình... ah mà chuyện thịt chó phốc, chị ko nghĩ là thịt được đâu... bé tý thế thì ăn nhoằng 1 cái là hết hả ... Tuy nhiên, càng xót thương Tun nhà chị vô hạn, hình như bây giờ, mua 1 chú như thế cũng phải 3 triệu híc híc
    to me: Hôm nay mệt quá, bị cảm từ chiều qua, hắt hơi, xổ mũi... Mệt qua........ Bây giờ mới có thời gian thở một chút...Vẫn phải ở cơ quan chuẩn bị tài liệu, mai lại lên đường đi công tác, chẳng hiểu có bắt được vov5 ko, híc, híc nếu ko, buồn chết mất mà từ ngày mất điện thoại, chẳng nghe vov được, dò sóng trên radio, ko thể nào được chẳng hiểu vì sao...
    Sáng nay trời lạnh thật, giờ nắng đã vàng lắm rồi, tý nữa đi qua Hồ tây, phải chụp lấy vài bô mới được... Lại lên cơn "nghệ sỹ"
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Sao lại mệt thế nhỉ, lâng lâng, tây tây, mê mê... Cúm rồi... Lại mũi xanh thò lò thì chít
    Mai fải đi từ sớm lắm rồi, tạm biệt một thời gian vây... chắc là sẽ nhớ, khó chịu lắm đấy
    Thế thôi, vài câu gọi là, chuẩn bị đi ngủ đây... Đi ngủ, nhớ đặt chuông báo thức cái nhỉ

Chia sẻ trang này