1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện mua rau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi combo, 14/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Chuyện mua rau

    Hôm nay tôi đi chợ mua rau, trời lúc đó đã tối. Tôi vẫn thường mua rau của cô ấy nên ..được gọi là khách quen và thường mua rẻ hơn một chút so với nhiều người. Tôi đưa cô ấy 5 ngàn cô ấy trả lại tôi 8000???

    Một sự đấu tranh tư tưởng xảy ra trong đầu tôi!
    - Ga xe đi! cho cô ấy đỡ phát hiện.
    - Chẳng nhẽ mình lại lấy của cô ấy! Trông cô ấy khá hiền và tốt bụng.
    Nhìn cô ấy cũng khổ?
    - Nhưng...cuộc sống bây giờ mình đâu phải nhiều tiền! sắp hết rồi
    - chẳng nhẽ mình học ĐH mà lấy tiền của cô ấy ư? hèn hạ quá..

    Thế là tôi hỏi cô ơi cháu đưa cô 10 ngàn hay 5 ngàn nhỉ? vì lúc đó tôi cũng không nhớ rõ. Và tôi trả lại cô ấy 5 ngàn

    Cuộc sống đã làm thay đổi con người một cách nhanh chóng, từ trước tới giờ tôi không nghĩ là mình có thể như thế. ..May quá mình vẫn còn chút ngoan ngoãn...phù...
  2. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    hì...tớ trừ khi đã lỡ đi mất rùi chứ thấy nhầm tiền là sẽ nói ngay. Cũng hơi tự hào từ bé đến giờ rất hiếm khi ...bỏ túi luôn khi ng ta thối tiền dư cho mình (cũng phải tính lúc bé chưa biết suy nghĩ gì nhiều). Lấy xiền của ng ta như thế áy náy ghê lắm ấy chứ, chả sung sướng gì !
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Có rất nhiều chuyện tương tự thế. Tớ thì chưa bao giờ gặp nhưng tớ đã đọc thấy. Một người chống viết trên báo phụ nữ " Gửi em" .. kể một câu chuyện tương tự. Cô vợ của anh ấy đi mua dứa...đưa bao nhiêu nhỉ? :):) nhưng túm lại là họ trả những 98 ngàn...tức là nhầm tớ đó là tờ 100 ngàn....mà thực ra chị ấy đưa tờ có mấy ngàn ấy ...chị ấy vui vẻ gọi điện cho chồng ở cơ quan về sớm để hôm nay chị khao..tưởng gì sau khi anh nghe được câu chuyện anh đã viết bài đó đăng báo. Người ta làm một ngày vất vả lắm mới được mấy đồng..vậy mà ngày hôm nay người ta đã lầm cho em để rồi mấy ngày sau họ phải bớt mọi thứ để bù vào. Nếu tớ là bạn tớ cũng sẽ làm như bạn... Chăc chắn thế ,mà không cần phải suy nghĩ gì cả. Tớ tin vào tớ
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 19/12/2005
  4. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    tớ chưa bao giờ fải đấu tranh tư tưỏng những chuyện thế này cả. Bao giờ cầm tiền tớ cũng hỏi "có đúng ko cô/chị? có thừa ko ạ?" vậy nên thường chỉ có tớ mất tiền vì trả nhầm thôi, chứ tớ chưa bao giờ lấy thừa của ai cả.
    Đi chợ mua rau tớ ko bao giờ mặc cả So với công sức ng ta trồng thì số tiền đó chẳng thấm vào đâu cả, mình ăn chơi 1 buổi tối hết vài trăm cg chả tiêc, thì tiếc gì mấy nghìn đó chứ (có lẽ vậy nên mình luôn ở tình trang cháy túi )
  5. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ làm những việc để rồi sau đó chúng ta lại cảm thấy áy náy & dằn vặt.
    Biết vậy nhưng......................!
  6. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Nếu sếp đưa cho bạn 10tr và bảo đó là tiền thưởng, bạn chưa chắc chắn là đã hoàn thành xuất sắc công việc thì liệu bạn có nhận không.
    Tiền nhiều làm con người mờ mắt,
  7. B_L_Q

    B_L_Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Tớ hình như cũng gặp trường hợp này vài lần ... ko nhớ lém ... vì mình cũng để trong đầu làm gì ... và hình như cũng có lần mình lấy luôn chẳng trả lại cho người ta thì phải ...
    Nói chung phụ thuộc vào hoàn cảnh lúc đấy mình vui hay buồn ... nếu nhìn thấy thằng đấy ngứa ngứa mắt thì mặc xác nó thui, cho chết ... còn lúc nào tự nhiên thấy muốn làm việc tốt thì tất nhiên là trả lại người ta rùi ... làm xong cũng thấy zui zui
  8. nguoiquaduonghanhphuc

    nguoiquaduonghanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, hồi còn ở nhà, thi thoảng tớ cũng bị trả nhầm, và tớ trả nhầm người ta cũng có nữa, oài, tại tính tớ hơi đoảng, lắm khi tay thì trả tiền, đầu thì nghĩ cái khác, cho nên tớ cũng đôi khi bị lừa lém, cơ mà cũng chỉ có vài nghìn nên tớ bỏ qua, chả thèm nói nữa, coi như bữa đó cho người ta cải thiện một tí, cũng chả ảnh hưởng gì tới hoà bình thế giới. Còn có lúc tớ mua rau của một bà tớ ghét như hất nước đổ đi ấy, tại cái bà đấy chửi bậy như uống nước ấy, nghe mà rụng rời cả dáy tai, tớ điên lắm, cho nên có khi bà ấy trả nhầm tớ cũng a lê phớt luôn, cho đáng cái mẹt . Ngẫm lại đôi khi thấy mình "giang hồ" ghê, nhưng mà tớ chẳng cảm thấy áy náy, vì bà ấy đáng bị thế...
    Nhân chuyện nhầm lẫn, tớ kể cho các cậu nghe một chuyện nhỏ nhỏ của mẹ tớ, cũng là chủ đề nhầm đấy, nhưng mà là cái xe đạp chứ ko phải chuyện rau cỏ... Số là ngày hè nóng nực, mẹ tớ sau khi mua thức ăn ngoài chợ xong, dựng xe ngay sau lưng, ngồi uống thạch găng cho nó mát, một lúc sau đứng dậy, quay ra thì oái choài oai ko còn thấy mặt mũi con xe iu quý đâu nữa, đang ngơ ngác ko hiểu bị lấy từ lúc nào. Thì có một cô hớt hả đạp con xe xanh đó tới chỗ mẹ tớ vừa thở hổn hển vừa nói; hoá ra là cô ấy nhầm xe cô ấy với của mẹ tớ, tại hai con giống nhau quá, chỉ có điều con xe của mẹ tớ đẹp và mới hơn chút...Xong quả đó, mẹ tớ xém chút là hồn bay phách lạc. May mà cô đó tốt bụng tử tế, chứ nếu ko thì đã dinh con xanh mới đó đi mất tiêu rồi. Đúng là may mắn thật!!!
  9. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trên đời này vẫn còn nhiều người tốt đấy chứ, hi`hi`. Đúng là nên làm việc tốt, cho cái xấu trong mình giảm bớt đi. Tui thì chả nhớ mình đã làm việc gì tốt chưa, ơ nhưng mà có nhớ cũng không nói
  10. hanphongvu

    hanphongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Còn phải đấu tranh vì vài nghìn bạc thì ....cũng thường thôi.
    Danh dự mình cao hơn nhiều . Mình có giá hơn nhiều.

Chia sẻ trang này