1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện mua rau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi combo, 14/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Lấy chứ! Sếp nhiều tiền muốn thưởng cho nhân viên tội gì ko nhận . Tiền của sếp kiếm được cũng có công sức của nhân viên mà. Còn với mấy người bán rau hay bà hàng nước thì lấy của họ phải tội chết, áy náy lắm
  2. Rainbuon

    Rainbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Làm như vậy thì nhục nhã lắm, sống và học mấy chục năm mà làm như vậy dc sao ? Nhớ hồi trước đi đọc truyện tranh, ông già nên hay lẫn nhưng chưa một lần mình ỉm đi, mình sẽ như vậy đến lúc già !
  3. fall05

    fall05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình thì có một thói quen khó sửa, đó là luôn luôn không đếm tiền trả lại. Trả lại bao nhiêu là đút ví luôn, chẳng biết thừa thiếu gì vì luôn tin người bán hàng. Thế nên cũng chưa bao h gặp tinh huống thế này. Nhưng có lẽ phải sửa thôi chứ có mấy lần về đếm lại thấy mình bị thiếu rồi.
  4. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Mua rau hay mua cái gì thì cũng là mua phải ko? thế thì tớ kể chuyện này nhá, cũng giống nhau cả thôi nhưng nó khác ở chỗ...Tối hôm trước đi mua 30K tiền xăng, chú bán hàng trả lại cho tớ 8 tờ 10K, thấy thừa mình đã trả lại ngay cho chú ấy..và trưa hôm sau mình mua một bó hoa giá 12K mình đưa cho bà bán hàng những 3 tờ 10K vì đinh ninh là giá 22K cho đến khi bà ta trả lại tiền thừa mới sực tỉnh nhưng ôi thôi......bà ta lôi trong túi quần ra một đống nhưng tờ 10K và các loại tờ khác, thề sống chết là chỉ nhận có 2 tờ, bó tay........

Chia sẻ trang này