1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên Mục Âm Nhạc & Đời sống

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi havalo, 17/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Kỳ tới xin dành để nói về dòng âm nhạc Việt Nam. Bình sinh Havalo rất kết cái chất nhạc của Phú Quang bởi mỗi ca khúc của ông đều được nhào lặn ở từng nốt nhạc từng âm điệu và ý nghĩa khá sâu của ca từ (Điều mà các ca khúc nhạc trẻ bây giờ chả mấy khi chú trọng). Nghe có vẻ hơi bất thường vì các bạn đang "lắc" theo hai anh chàng Modern Talking tự nhiên lạc hẳn vào không gian yên lắng đượm một chút buồn man mác. Kệ chứ âm nhạc mà lị phải có lúc thăng hoa cũng có khi lòng trùng xuống
    Thực ra không chỉ có riêng mình Havalo kết nhạc Phú Quang mà nhiều bạn bè cũng thích. Còn trong KBC này thì sao nhỉ có ai đồng cảm vào hưởng ứng cái cho nhau chút khí thế nào
  2. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nhạc sĩ Phú Quang
    Họ và tên: Nguyễn Phú Quang
    Sinh ngày: 8.7.1949
    Nguyên quán: Hà Nội
    Nổi tiếng năm: Thạch Thất, Sơn Tây
    Dòng nhạc: Nhạc Trữ Tình


    Sau khi tốt nghiệp hệ Trung cấp khèn cor, từ năm 1967 đến 1978 ông công tác tại Nhà hát Giao hưởng - Hợp xướng - Nhạc vũ kịch. Năm 1978, học tại Nhạc viện Hà Nội ngành Chỉ huy dàn nhạc, đến năm 1982 tốt nghiệp, về công tác tại Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam. Năm 1986, chuyển về Phòng Ca múa nhạc Sở Văn hoá - Thông tin thành phố Hồ Chí Minh, và đến năm 1994 chuyển về Nhà hát Giao hưởng thành phố Hồ Chí Minh.
    Ông đã sáng tác nhiều ca khúc, nổi bật là các bài: Em ơi Hà Nội phố (thơ Phan Vũ), Đâu phải bởi mùa thu (phỏng thơ Giáng Vân), Nỗi nhớ mùa đông (thơ Thảo Phương), Trong miền ký ức...
    Ông đã nhiều lần tổ chức các đêm nhạc tác giả, và dẫn các đoàn nghệ sĩ đi biểu diễn tại các cộng đồng người Việt ở nhiều nước. Đã được nhiều giải thưởng về sáng tác của Bộ Văn hoá - Thông tin, Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Ngoài ra còn viết nhạc sân khấu, nhạc phim, nhạc thính phòng, giao hưởng, nhạc múa, nhạc nền cho cải lương.
    Các ca khúc khác: Khúc mùa thu, Im lặng đêm Hà Nội, Thương lắm tóc dài ơi, Chiều Đông Maxcova, Gửi Đôi Mắt, Mây Xưa, Lời Tình Muộn, Lãng Đãng Chiều Đông Hà Nội, Cho Một Người Tình Xa
    ---------------------------------------------------------------
    Trau chuốt nhưng tràn đầy cảm xúc , nỗi buồn đẹp đẽ đánh thức điều gì đó trong trái tim khiến người ta bỗng thấy thương tiếc và tự nhớ về mình ...
    " Đó là âm nhạc Phú Quang "
    ... có những người yêu nhạc Phú Quang ngay từ lần đầu. Cũng có người cần phải được làm quen, phải chờ được thức dậy ... Âm nhạc là ghi nhận, là hồi ức, là chỉ một khoảnh khắc, là tất cả ước vọng , cũng có khi chẳng là gì cả. Đó là một nhu cầu giải toả giải bày trong suy nghĩ của Phú Quang.
    Đã mười lăm năm kể từ khi người Hà Nội - Phú Quang nhận vùng đất phương Nam này làm quê hương mới, anh vẫn giữ cho riêng mình một hồi ức da diết ... Hà Nội không cho người ta quên, nhưng Sài Gòn lại buộc người ta chẳng thể lướt qua mà không nhớ. Trong cái thành phố hối hả nhịp sống này, ai vượt qua được những rào cản thách thức, người ấy có thể có được nó theo kiểu của mình. Phú Quang đã vượt qua và có được một Sài Gòn riêng của mình.
    Trong nhạc Phú Quang có chút gì giống như sự ray rứt, ăn năn. Người ta quen thấy trong nhạc của anh chút gì đó rất tây, cùng đồng thời rất cổ , kiểu cổ điển. Và người ta dễ nghĩ rằng Phú Quang vẫn đang chìm đắm trong không gian, trong những hoài niệm về Hà Nội. Nhưng đã có một Phú Quang khác của năm 2001.
    Nhạc của Phú Quang buồn khi mới nghe, nhưng nghe kỹ thì thấy rõ chất trữ tình, sâu lắng và hết sức trong sáng?. "Em ơi! Hà Nội phố; Biển nỗi nhớ và em; Điều giản dị"... Những bản tình khúc đã quá quen thuộc với bao lứa sinh viên và luôn chiếm nhiều thư yêu cầu trên các Đài phát thanh. Xúc động trào dâng khi hàng nghìn con tim của người hâm mộ cùng đập một nhịp theo những ca khúc mà họ đã nghe, đã thích từ lâu, một nhạc sĩ từ lâu họ đã mến mộ, những ca khúc mà họ luôn muốn hát lên, muốn vặn ?ovolume? thật to để mọi người xung quanh cùng nghe. Và nhạc Phú Quang đã gắn bó với người nghe từ những gì tuyệt vời như thế đó.
  3. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Khúc mưa
    Tác giả: Phú Quang
    Trình bày: Hà Trần ​

  4. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Lãng đãng chiều đông Hà Nội
    Tác giả: Phú Quang
    Trình bày: Hà Trần ​

  5. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn
    Tác giả: Phú Quang
    Trình bày: Thuỳ Dung ​

    Được Nogoodfriend7 sửa chữa / chuyển vào 03:39 ngày 03/07/2005
  6. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Mùa hạ còn đâu
    Tác giả: Phú Quang
    Trình bày: Thanh Long ​

    Im lặng đêm Hà Nội
    Tác giả: Phú Quang
    Trình bày: Thanh Lam ​

    Được Nogoodfriend7 sửa chữa / chuyển vào 03:45 ngày 03/07/2005
  7. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ngày trở về
    Tác giả: Phú Quang
    Trình bày: Quang Lý ​

    Em ơi Hà Nội phố
    Tác giả: Phú Quang
    Trình bày: Hồng Nhung ​

  8. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Album: Về Lại Phố Xưa
    ---------- Phú Quang ----------​
    Trích lời tựa tác giả:
    Tự thân bài ca vốn dĩ đã chỉ là một cái gì thật bé nhỏ với âm vực hạn hẹp của giọng người trong cái khoảnh khắc hữu hạn của đời sống, cho dù nó có được hoài thai từ những giấc mơ cháy bỏng khát khao với tài năng của kẻ sáng tạo?
    Khi bài ca đích thực được vang lên thì đó cũng là lần cuối cùng giấc mơ ấy lóe sáng, kể từ đó giấc mơ đã chết bởi giấc mơ đã được thay thế bằng một tượng đài âm thanh.
    Bài ca chỉ thực sự hồi sinh khi nó vang lên trong run rẩy, bồi hồi của những người nghe. Lúc đó bài ca bay trên những gì hữu hạn.
    Khi điều đó xảy đến với tôi. Tôi gọi đó là hạnh phúc và hơn thế còn là niềm an ủi cho tôi đi tiếp con đường đã trot kiếm tìm.

    Sài Gòn 1/2002
    --------------------- oOo ----------------------​
    Nỗi nhớ quê nhà của những kẻ tha hương nhiều khi đến độ quắt quay lại chính từ những điều thật bé nhỏ:
    Một thảm lá sấu rực vàng trên hè phố Trần Hưng Đạo, một làn sương giăng mờ trắng Hồ Gươm trong đêm mùa Đông, một tiếng rì rào đến nao long của dòng song Hồng mùa nước cạn?
    Bởi thế, ngày về lại phố xưa của những kẻ xa quê không chỉ là khi những bước chân đặt trên đường Hà Nội mà luôn ở trong những nỗi nhớ hàng đêm chẳng thể nào nguôi ngoai?

    Về lại phố xưa
    Trình bày: Hồng Nhung
    Rồi cũng về lại phố xưa
    Về trong mùa thu bồi hồi làn mưa lối vắng
    Rồi cũng về lại phố quen
    Về trong tình em dịu dàng, dịu dàng
    Lại đi trong đêm bình yên, bình yên
    Cơn gió lang thang về chốn quê nhà
    Lại ghé con sông từng đêm, từng đêm
    Rì rào bên ta nỗi nhớ khơi xa
    Về đi bên nhau cùng bao buồn vui
    Sau những tháng năm ở chốn quê người
    Dù mãi cách xa người ơi
    Tình yêu này vẫn còn mãi trong tôi​
    Được havalo sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 03/07/2005
  9. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi khán thính giả!
    Host chứa một số files nhạc đang gặp trục trặc sẽ được phục hồi trong thời gian sớm nhất.
    Được havalo sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 05/07/2005
  10. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    NGỌN NẾN
    Nhạc & Lời: Phú Quang
    Trình bày: PQ - Quang Lý & Nhóm TIGÔN​
    Lời TG:
    Thời gian luôn là kẻ tàn phá của tuổi già trong rất nhiều điều nhất là với sắc đẹp của phụ nữ và giọng hát của người ca sĩ. Thế nhưng khi nghe ca sĩ Quang Lý hát tôi không bị ám ảnh bởi thời gian. Giọng hát của anh bây giờ hình như còn hấp dẫn hơn cả sự hấp dẫn ngày xưa có lẽ bởi vì anh công jthêm vào đấy cả cái tuổi "Ngũ thập tri thiên mệnh". Tất nhiên rồi tất cả cũng phải đầu hàng trước thời gian nhưng không hiểu sao tôi vẫn mong giọng hát anh muộn tàn phai như người đàn bà mong nếp nhăn đến muộn trên gương mặt một thời xinh đẹp.

    Khi từng giọt nến lặng lẽ rớt vào đêm xa
    Em có thấy thời gian đang qua đi vội vã
    Khi từng giọt nến lặng lẽ rớt vào đêm sâu
    Ta chợt nghe mùa thu trắng trên đầu
    Sao tình yêu còn dâng trong mắt em
    Cho ta nhớ một thời trai trẻ
    Sao mùa thu còn vương trong mắt em
    Cho ta tiếc một thời xa đến thế
    Dẫu một mai tình xa trong đắng cay
    Sẽ còn mãi những phút giây này
    Bài thánh ca cho ta cho em
    Và ngọn nến mong manh trong đêm. ​
    Được havalo sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 05/07/2005

Chia sẻ trang này