1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên Mục Âm Nhạc & Đời sống

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi havalo, 17/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Tặng luôn Album nhạc Trịnh
    http://www.nogoodfriend7.info/music/#music,Nha5c_Tri5nh
    Được Nogoodfriend7 sửa chữa / chuyển vào 03:58 ngày 27/08/2005
  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn Nogoodfriend
    Chiều
    --- Trịnh Công Sơn ---
    Em ơi nắng bỏ đường dài
    Chiều hôm hiu quạnh ta ngồi ngồi ta
    Giòng sông suối hở mặn mà
    Tấm thân trinh bạch em là là ai ?​
  3. minhphuc_tl

    minhphuc_tl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    có ai có bản bài ca cổ nước ý soạn cho guitar không
    cho mình xin 1 bản
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Đồng chí có thể tìm
    tại đây:http://www.ttvnol.com/ncd/446984/trang-2.ttvn
    tại đây:http://www.eclassical.com/eclassic/eclassical?method=showpage&page=index&ref=google_index
    và tại đây:http://www.fretplay.com/
    Đây là bản khuyến mãi:
    [​IMG]
  5. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Đồng chí nào post hộ tớ bài Bài tình cho giai nhân(Quang Dũng)nhé
    Lời đây:
    Con trăng rất già,mà còn hào hoa
    Con sông rất già,mà tuôn lượt là
    Còn ta riêng ta,còn em riêng em
    Em rất buồn ,mà tình cứ ươm
    Thân ta đã mòn,mà lòng vẫn son
    Con trăng rất tròn,dù tình héo hon
    Thương vẫn trọn,chẳng oán không người
    Em ơi mỗi chiều,cuộc đời mỗi xiêu
    Nhưng em mỹ miều,lòng ta cứ yêu
    Này ta dệt chiếu,chờ em yêu kiều
    Này ta dệt gấm,mời em sang nằm
    Ta gieo mầm,tình sầu nghĩa thâm
    Ôi em xa gần,đời thay lắm lần..
    Tình thay gió lộng
    Ơi em vất vả,nở đời quỳnh hoa
    Ơi em rất lạ,hiểu dược lòng ta...
    Con trăng rất già,mà còn hào hoa
    Con sông rất già,mà tuôn lượt là
    Còn ta riêng ta,còn em riêng em
    Em rất mềm,dậy mình sóng lên
    Em trông rất hiền,lòng sao chóng quên
    Con trăng tiếc em,ngày dầm réo tên
    Trăng đã hẹn,ngàn kiếp cũng đền
    Chân em rất dài,thị thành ngất ngây
    Vai em rất đầy,ngủ vùi tóc mây
    À ơi ngọt tiếng,gọi suốt trăm miền
    À ơi đời úa,cần em sang mùa
    Ai lên dường,thả tình bốn phương
    Ôi ai vô thường,lòng ai khó lường
    Lòng ai trễ muộn
    Ơi em mát rượi,đẹp màu lụa tươi
    Mong em nói cười,nhẹ nhàng thảnh thơi
    Ơi em vất vả,nở đời quỳnh hoa
    Ơi em rất lạ,hiểu dược lòng ta...
  6. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
  7. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn đồng chí bác, Clip quá tuyệt.
    ------------------------------------------------------------------------------
    ....Giữa muôn vàn thứ na ná nhau đến nhàm chán, Quang Dũng đã tạo nên một sự khác biệt: từ giọng hát, phong cách đến "gu" ăn mặc. Những ca khúc Quang Dũng hát tựa như một dòng sông êm dịu cuốn người nghe về những gì đã qua và cả những điều sắp trôi vào quên lãng...
    ( trích )
  8. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    "Có một ngày" -
    Sáng tác Phú Quang
    Thơ Nguyễn Khoa Điềm
    Ca sĩ Trọng Tấn
    Có một ngày em không yêu anh
    Em về nơi xa, mặc chiếc áo anh chưa từng thấy.
    Có một ngày
    Em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác,
    Những nỗi buồn của mùa mưa khác
    Những buồn vui anh chưa có bao giờ
    Ngày em không yêu anh, em tràn ngập niềm vui rời xa căn nhà cũ
    Chiếc áo sờn vai em đã thay bằng màu áo khác
    Ngày ấy anh bắt đầu bằng bước chân của ngày quen em.
    Anh đã là một chàng trai mang màu tóc khác
    nhưng năm tháng cuộc đời
    vẫn như ngày xưa...​
    Những bài hát của nhạc sĩ Phũ Quang thưòng tinh tế một cách lạ thường, bởi anh nhìn thấy những điều mà chúng ta thường vô tình bỏ qua. Một nỗi đau, một kỉ niệm, hay những dự cảm đến từ những điều tưởng như là vụn vặt
    Có một ngày em không yêu anh
    Em về nơi xa, mặc chiếc áo anh chưa từng thấy...
    Với sự nhạy cảm ấy, nhạc sĩ dễ dàng tìm thấy được sự đồng cảm với nhà thơ, để rôi bàng hoàng, rạn vỡ vì chợt nhận ra tình yêu mà mình nâng niu, gửi gắm giờ không còn nữa. Vẫn con người ấy, đôi mắt ấy, bàn tay ấy, nhưng nay màu áo đã khác. Không còn tình yêu thân thuộc, mọi thứ của em chợt trở nên xa lạ đến thế.
    Có một ngày
    Em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác,
    Những nỗi buồn của mùa mưa khác
    Những buồn vui anh chưa có bao giờ
    Mình có lỗi gì, đã làm gì sai chăng? Mình đã làm gì để rồi tình yêu vụt mất không giơ tay níu lại được. Sao lại có thể có những góc tối tâm hồn mà mình chưa từng đặt chân đến, những nỗi buồn xa lạ, những niềm vui xa lạ. Lời ca vút lên như bàng hoàng, như hụt hẫng, đầy tiếc nuối.
    Trong cuộc đời có nhiều thứ khi mất đi, không bao giờ có thể lấy lại được, ta có lỗi ư?
    Ngày em không yêu anh, em tràn ngập niềm vui rời xa căn nhà cũ
    Chiếc áo sờn vai em đã thay bằng màu áo khác
    Ngày ấy anh bắt đầu bằng bước chân của ngày quen em.
    Niềm vui và nỗi buồn, làm sao có thể đòi hỏi người ta yêu mình được. Thôi níu kéo làm chi, nếu người ta không hạnh phúc với tình yêu của mình. Ở lại với chiếc áo sờn vai, với căn nhà cũ, với kỷ niệm nặng trĩu trong lòng... Mình chia tay nhau dễ dàng vậy sao. Tình yêu mà anh hằng ước ao, tình yêu đã trở thành lẽ sống của đời anh, nhưng hình như em không hiểu. Tình yêu đâu cần vẻ bề ngoài hào nhoáng. Lỗi tại anh, đã không thể hiện rõ lòng mình, để rồi quá muộn.
    Bây giờ, chỉ còn lại mình anh với nỗi trống vắng đợi chờ, đợi chờ gì nhỉ, vô vọng,... Sẽ có một ngày, anh không còn đau nhiều như bây giờ nữa, nhưng em ơi, tháng năm đong đầy , màu tóc anh rồi sẽ khác, thời gian đâu có cho anh cơ hội có em một lần nữa, với căn nhà xưa, với chiếu áo sờn vai. Ôi, thời gian.....
    Anh đã là một chàng trai mang màu tóc khác
    Nhưng năm tháng cuộc đời
    Vẫn như ngày xưa...
    (ST)

    Ai post bài này cho mình với !
  9. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Nhờ bác nào kiếm hộ em bản nhạc viết cho guitar của mấy bài này cái :
    - Bèo dạt mây trôi
    - Tiếng hát giữa rừng Pác Bó
    Em cảm ơn trước........
  10. mimanchi_paolo

    mimanchi_paolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi mới tìm được một người yêu nhạc Phú Quang.
    Nghe những lời ca mà cảm thấy một sự đồng cảm đến lạ lùng.
    Đôi khi tôi tự hỏi sao nhạc của anh buồn thế ,lúc nào cũng chất chứa một tâm trạng ko thể giải bày. Mỗi bài hát là một cung điệu khác nhau của cảm xúc.Ko có điều gì là rõ ràng, có khi là nỗi nhớ, là chút hờn nghen ,và là sự trải nghiệm của một đời người.
    Mùa hạ, bầy sẻ bay đi để lại nỗi luyến tiếc trong " Khúc Mưa".
    Mùa đông, đó là nỗi nhớ trong sự tinh tế diệu kì " Dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc se lòng, chiếc lá thu vàng đã rụng, chiều nay cũng bỏ ta đi. Làm sao về được mùa đông...Thôi đành ru lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về..."
    Hiện hữu trong các sáng tác của anh khá nhiều là những xúc cảm thu mà bài hát tiêu biểu có lẽ ko ai là ko biết : " Em oi! Hà Nội phố ". Phú Quang đã mang cả cái hồn của trời thu HN vào ca khúc này.
    Phải chăng khi yêu, tâm hồn con người đẹp hơn? Và phải chăng, khi nghe nhạc Phú Quang, nét đẹp ẩn khuất ấy được đánh thức ?

Chia sẻ trang này