1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên mục: Đất Sài Gòn - Tâm Sự Đêm Khuya- Radio online

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi chichimse, 16/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chichimse

    chichimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chuyên mục: Đất Sài Gòn - Tâm Sự Đêm Khuya- Radio online

    Hôm qua,vừa đi chơi về.Như thường lệ Chim Sẻ bật TV lên và lướt qua các chương trình.Rồi dừng lại truớc 1 bộ phim trên HBO.Những tưởng là 1 bộ phim rất lãn mạn nhưng toàn cảnh <<kinh dị>> í ẹ,báo hại Chim Sẻ thao thức nguyên đêm không thể nào ngủ được,mà cũng chẳng dám tắt đèn ngủ..Vì sợ mà!Giá như có ai cùng muốn <<Gỡ Rối Tơ Lòng Thòng>> hay muốn <<Tâm sự về đêm>> hoặc tỉ có ai để hàn huyên,buôn chuyện,chia sẻ nỗi vui buồn,thắc mắc không biết hỏi ai,hay chỉ là những dòng nhật ký viết vu vơ cho ai đó,hay những dòng phóng sự ngắn về những điều bạn quan tâm thì Chim Sẻ tớ sẵn sàng tham gia giúp đỡ.Để chí ít cũng có người đồng cảnh ngộ

    Chuyên mục: <<Tâm Sự Về Khuya>> xin được chính thức ra mắt. Mong bà con Đất Sài Gòn ủng hộ Chim Sẻ trong công việc được thuận buồm,xuôi gió.

    Mọi thông tin,thư từ và bài viết xin gửi về: Chị Chim Sẻ - Radio Online.
  2. chichimse

    chichimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chuyên Mục: <<Tâm Sự Đêm Khuya>> - Radio online
    (được phát sóng trên tần sóng 1000Mhz,đài Tiếng Nói Đất Sài Gòn)- Người phụ trách: Chị Chim Sẻ
    Chủ đề: Lối Sống - Tình Yêu - Sự Nghiệp
    Theo tin tức trên Tuổi Trẻ - số ra ngày 16/09/2007 có đưa tin những người trẻ thành đạt ngày nay có xu hướng thích sống độc thân mà không cần đến những tình yêu hay thậm chí còn không còn tin tưởng vào những gì được gọi là tình yêu nữa. Việc này đúng hay sai?Và sự thật là thế nào?
    Chim Sẻ cũng có vài người bạn cũng có cùng suy nghĩ thế.Họ không muốn bị ràng buộc vào những khuôn khổ tẻ nhạt của cuộc sống,thích bay nhảy và vẫn còn ham chơi.Nhưng đa số trong số họ đều vẫn còn quá trẻ và không có một suy nghĩ chính chắn về cuộc sống gia đình.Nhưng điểm chung giữa họ(cả nam lẫn nữ) đều có suy nghĩ khá sai lầm về gia đình và coi như một ghánh nặng làm mất đi sự tự do của họ.Phần lớn sự va chạm cuộc sống còn quá ít,nhất là vẫn còn chú trọng quá vào hình thức bề ngoài.
    Cuộc sống đôi khi khá buồn tẻ,nhưng đôi khi cũng phải có sự lên xuống thì mới là cuộc sống.Bạn hay thử tự dừng lại trong một khoảng thời gian và cố nhớ lại xem một khoảng thời gian nào đó trong cuộc đời bạn mà cảm thấy thật sự cô đơn,trống trải?Điều đó cũng thật khó với những người trẻ.Vì xung quanh có quá nhiều cuộc vui,quá nhiều cám dỗ mà bản thân vẫn chưa thử trải nghiệm.Theo Chim Sẻ thì sự chính chắn với cuộc sống vẫn chưa có được.
    Một ví dụ nho nhỏ:bạn hay liệt kê các cuộc vui của bạn rồi hãy tự trả lời rằng bạn có thể tham gia được bao nhiêu cuộc vui đấy?Ngay cả Chim Sẻ,ngay khi còn trẻ cũng chỉ thích bay nhảy,đi đây,đi đó mà chẳng bao giờ nghĩ đến một ngày mình sẽ dừng chân.Nhưng rồi,những cuộc vui cũng hết cùng vói sức khoẻ,những lúc buồn chán vì công việc,những lúc trong túi chẳng còn một đồng xu mà việc làm thì chẳng có.Những chỉ muốn có một bờ vai để dựa,một trái tim đồng cảm,một ánh mắt yêu thương,một cái nắm tay khẽ,một vòng tay ấm,một cú điện thoại đêm khuya,một chỗ để mình quay về khi không biết nên đi đâu.Nhưng sẽ là ngõ cụt nếu bạn không có điẻm dừng cho bản thân mình.
    Khi mình chưa thật sự hết lòng yêu một ai đó thì mình vẫn chưa thể hiểu được điều kỳ diệu của cuộc sống.Điều này cũng đúng cả với các bạn trai và các bạn gái.Nhiều lúc Chim Sẻ có cảm tưởng họ chỉ cảm nhận Tình Yêu chỉ là một thứ ******** được thăng hoa và cho phép.Rồi nhiều người sau khi lấy nhau về vẫn luôn luôn nghĩ thế nhưng thật ra cũng chưa hiểu được Tình Yêu không chỉ có thế!Nếu 2 người thật sự nghĩ cho nhau thì cuộc sống gia đình cũng sẽ chẳng bao giờ bó buộc chân ai.Bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được cái lãn mạn,cái yêu thương mà người mình yêu mang lại một khi mình vẫn còn suy nghĩ đơn giản Tình Yêu=********<sự nghiệp.Nhưng điều quan trọng mà họ chưa từng nghĩ đến đó là lúc sa cơ lỡ vận(cuộc đời vốn không bằng phẳng mà) vậy thì bạn sẽ có ai bên cạnh bạn lúc này nào hay vẫn thui thủi 1 mình với nỗi cô đơn trống trải?
    Một ngày nào đó,bạn hãy thử cảm nhận 1 chiếc xe đạp đôi,một cặp điện thoại giống nhau,1 cặp áo cùng màu,một nụ hôn và một cú điện thoại trong đêm.Điều đó cũng đáng để bạn suy nghĩ lắm chứ?
    Chị Chim Sẻ - Chuyên mục Tâm Sự Đêm Khuya
  3. Úi sao ko thấy gọi điện cho mình...để mình xem với nhỉ? Máu film kinh dị lắm
  4. Cũng khá hay nhưng..... sao lại ko có file tiếng đâu nhỉ? Radio online mà . Đề nghị chị chim sẽ thu âm và up lên đề bà con cùng thưởng thức nhé
  5. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Box mình toàn chích chòe mới khiếp.
    Em lỡ yêu một vài anh một lúc, định bụng thằng nào cầu hôn trước thì lấy trước nhưng chả ai dám mở lời.
    Chị ơi kíu em.
  6. chichimse

    chichimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Yêu một lúc nhìu anh thế.=>mệt. Vì phải sắp xếp lịch để trang điểm,ăn chơi.
    Nên yêu một và chỉ một mà thôi. Hết anh này yêu đến anh khác thì được.Ông bà ta hay dạy : 1 vợ 1 chồng .Hông sợ tùm lum chiện.
    Sống lành mạnh vì tương lai của con em chúng ta.
  7. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Lành vì mạnh đấy chị ạ.
  8. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    làm cái radio cho nó hoành tráng, đêm khuya nghe rất thấm thía, mà giọng mụ chủ topic có truyền cảm ko đấy, hizz, chứ mà ột ạc truyền nhiễm thì về khuya càng thấm da thịt ốc ác nổi hết...
    P/S : chú nào bày làm cái radio lên đây, mỗi thành viên có thể thu cái "tâm sự" và giọng nói của mình cho mọi ng cũng cim ngưỡng
    hiz, cách đây chục năm mà có cái topic này thì có lẽ bây giờ con mình nó đã 10 tuổi nhỉ
  9. yaspas

    yaspas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Bữa trước có anh chàng kia dụ em cưới, thía mừ em chưa kịp nói lời đồng ý thì anh ấy đã,,,,,,,,,,,,,,,,,chạy mất tiu rùi........
    Chị chim cho iem hỏi, bi giờ iem phải làm seo ???
  10. chichimse

    chichimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Dụ em cưới??? Chưa kịp đồng ý tức là em chẳng hề suy nghĩ đến vấn đề này với anh ấy.TỨc là em không có ý định tiến xa hơn với anh ấy.Một cặp yêu nhau họ sẽ nghĩ cho nhau rất nhiều.Thậm chí họ có thể hoạch định cho mình một kế hoạch để cùng nhau đi đến.
    Mỗi một người sinh ra đều có 1 nửa kia bù khuyến cho nhau.
    -Rồi tình yêu sẽ đến với em.
    Nói dở đừng cười.
    Chúc em mau gặp được một nữa của mình.

Chia sẻ trang này