1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên mục: Đất Sài Gòn - Tâm Sự Đêm Khuya- Radio online

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi chichimse, 16/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chichimse

    chichimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mà.Tìm được một nửa còn lại của mình khó lắm.Hãy nắm giữ nó khi có thể.Chichimse cũng là người.Cũng có thể lắng nghe mọi người khi mọi người cần.
    Nhưng đôi khi chính mình lại không thể tìm ra câu trả lời cho chính mình.
    Vẫn có thể tự cố gắng sống tốt nếu có thể.
    Hãy cố hoàn thiện mình mọi người ạh.
    -Có 1 gia đình có vài người bạn tốt là tớ cảm tấhy hạnh phúc rồi.
    Chúc mọi người luôn may mắn và thành đạt trong cuộc sống.
  2. HYATOKUTE

    HYATOKUTE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    - Khi bà bị viêm khớp, bà không thể cúi xuống cắt sửa móng chân được. Và ông đã làm hộ bà, làm nhiều đến nỗi tay ông cũng bị viêm khớp. Đó là tình yêu!
    - Tình yêu là khi mẹ pha cà phê cho bố và mẹ uống thử một ngụm trước khi đưa cốc cà phê cho bố, để đảm bảo rằng cà phê đã vừa đủ đậm và đủ nóng.
    - Bạn có thể cảm thấy tình yêu dễ nhất vào những dịp Sinh nhật, Tết, Giáng Sinh,.. nó ở trong phòng cùng bạn, nếu bạn ngừng mở quà trong một phút, nhìn quanh và mỉm cười.
    - Tình yêu là khi bạn nói với một người là bạn thích cái áo sơ mi người đó đang mặc, và rồi ngày nào người đó cũng mặc nó.
    - Tình yêu là khi hai người không cần dùng nước hoa mà họ vẫn thích đi cùng nhau để " cảm thấy" mùi của nhau.
    - Khi bạn kể cho người bạn yêu nghe về một cái gì đó không tốt của bạn, bạn nghĩ người đó sẽ không yêu bạn nữa. Nhưng rồi bạn rất ngạc nhiên vì không những người đó vẫn yêu bạn mà yêu bạn còn nhiều hơn trước.
    - Còn bạn, định nghĩa tình yêu của bạn là gì?
  3. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Chị chim sẻ ơi cho em hỏi, sao đêm nay tự nhiên có nhiều người vào box 192 này, mà chẳng ai dám hiện nick cả, có phải họ sợ em hông ạ?????

    [​IMG]
  4. chichimse

    chichimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hông phải sợ em, mà vì....sợ em mắc cỡ không sì pam được,
  5. HYATOKUTE

    HYATOKUTE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Chú Trym sẻ ơi, cho cháu hỏi tí, cháu nhỡ yêu em gái kết nghĩa của cháu rồi, bây giờ làm thế nào ạ
  6. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Thôi, để tao trả lời câu này cho.
    Làm quái gì nữa, tìm em gái khác mà kết nghĩa.
  7. chichimse

    chichimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tít,tít,tít.Để chương trình tâm sự về đêm thêm phần ấm áp.Chichimse xin giới thiệu giới các bạn ĐSG một nhân vật phải gọi là khá HOt,hay còn gọi là người có thân hình khá chuẩn.Và điều quan trọng nhất đó là có giọng hát cực kỳ nổi,,teng ten,Xin giới thiệu Nam ca sỹ Mộng Wings.hâhhhâhhhâh..Nhân vật kế tiếp sẽ được phỏng vấn online đó là Mộng Dzo-thuong.Xin các bạn chuẩn bị câu hỏi.
    Chichimse hỏi: hoàn cảnh nào đã dẫn đắt anh đến với con đường đầy chong gai này???
    Xin các bạn tiếp tục đặt câu Hỏi:
  8. Úi, giới thiệu xong...sao ko thấy danh ca biểu diễn nhỉ . Em là em hâm mộ ca sĩ lắm áh. Nhất là bài gì đó mà cứ "...băm bà băm bà...."
  9. mongwings

    mongwings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên xin cho Mộng Wings được gửi lời chào thân thương nhứt đến các bạn,các quý vị khán giả và cám ơn sự nhiệt tình ủng hộ (cho dù chỉ là ủng hộ vì tinh thần thể dục thể thao,vui khoẻ,sống khoẻ,vì an ninh tổ quốc) và cám ơn những người đã hâm doạ--lộn--hâm mộ Mộng Wings.Và Mộng Wings cũng xin kính chào quý vị khán giả của Radio Online--chương trình TÂM SỰ VỀ KHUYA của chị Chim Sẻ.
    Con đường đã đưa đẩy,đẩy đưa Mộng Wings đến với âm nhạc là thật tình cờ.Một lần Mộng Wings đang ngồi chat,một người bạn gửi cho Mộng Wings một bài hát của một ca sỹ cũng không kém phần lổi tiếng của Sài Gòn là nam danh ca Mộng Tuấn.Sau khi mở bài hát lên và thưởng thức những âm thanh kim khí kèm lẫn một hợp âm chập choèng(chắc có lẽ được dàn dựng khá công phu) với những hoạ tiết âm nhỏ như tiếng súng,tiếng mài dao,mài kéo,chà nhôm,tiếng hì hục--vân vân và vân vân--Mộng Wings phải mất một tuần để hoàn hồn trở lại và từ đó quyết định TẤN CÔNG VÀO LÀNG ÂM NHẠC.Mộng Wings chỉ muốn mang lại tiếng hát,lời tâm sự mộc mạc,chất phác đến với khán giả.
    Dạ vâng,còn ai có câu hỏi gì nữa không?
  10. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Ca sĩ ơi cho em hỏi, hoàn cảnh éo le đưa đẩy nào mà ca sĩ lại lấy biệt danh là Mộng Wings???
    Cái danh Mộng Wings đẹp lắm, nhưng cho em hỏi là con trai or con gái dzợ???

Chia sẻ trang này