1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên mục: Đất Sài Gòn - Tâm Sự Đêm Khuya- Radio online

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi chichimse, 16/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chichimse

    chichimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chỗ Dựa
    Áp lực nặng nề trong công việc và trong các mối quan hệ khiến tôi đột nhiên thấy mệt mỏi, đột nhiên thấy mọi thứ với mình dường như là quá sức. Và như không thể khác sáng nay tôi bật khóc với một người bạn thân, dù thường ngày tôi vẫn được tiếng là cứng rắn. Ngỡ ngàng một chút, rồi bạn tôi, một người nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, cũng chìa tay ra đôi bàn tay mạnh mẽ và ấm áp.
    Chiều nhỏ bạn từ thời còn chung lớp, chung bàn nhắn: "Rảnh không? Tao buồn quá!" Hai đứa đi lòng vòng qua hết mấy con phố. kể ra nhỏ là một đứa bất hạnh.Cuộc sống của một cô tiểu thư kéo dài cho đến khi mẹ mất, rồi sau đó là một loạt những xáo trộn đau lòng. "Nhiều lúc tao chán lắm, thấy mình không còn gì cả...Cứ nghỉ quẩn..."Gió chợt ào tới.Tôi thốt nhiên giật mình, nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ và bất động của bạn.
    Kể ra cuộc sống này ai mà không cần một chỗ dựa. Cái đói, cái rét...có lẽ không đáng sợ bằng nỗi cô đơn, sự mênh mông, im lặng đến tê người trong không gian trống trải của tâm hồn.
  2. yaspas

    yaspas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0

    Chàng hỏi nàng: nếu có kiếp sau thì em sẽ muốn mình như thế nào ?
    Nàng dựa vào vai chàng và nói: nếu có kiếp sau, em muốn chúng ta trở thành sói. Bởi:
    - Thứ nhất, sói có tinh thần bầy đàn rất tốt, chúng cùng nhau chiến đấu mỗi khi có kẻ thù, không tách rời nhau mà cũng k rời khỏi bầy đàn
    - Thứ hai, sói có đặc điểm là rất trung thành với ******** của mình, cả một đời chỉ có một ******** duy nhất, k bao giờ tuỳ tiện tách đôi. Nếu ******** của nó k may chết đi, nó sẽ tách ra khỏi bầy đàn để phiêu du khắp nơi. Cứ đến buổi tối nó sẽ lên đỉnh núi để tru lên những tiếng kêu thảm thiết, hy vọng ******** của nó có thể nghe thấy. Đó cũng là một cách thể hiện niềm tiếc thương mong nhớ của nó.
    - Thứ ba, sói là loài động vật có ý thức rất cao đối với gia đình, rất biết chăm sóc sói con và sói mẹ. Khi sói mẹ sắp sinh đẻ, nó sẽ luôn túc trực ở bên để chăm sóc
    ,,,,,,,,,,,,,,,,
    Nhưng đó là ưu điểm, còn nhược điểm thì ,,,,,,,,,,,,,,
  3. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Thấy trăng tru tréo
  4. chichimse

    chichimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Để thay đổi cái không khí ẩm thấp,để ấm áp trong thời tiết mưa bão.Chichimse xin phép giới thiệu tiếp nhân vật trời ơi đất hỡi tiếp : Anhtrymse.(Không biết nó có đỡ ảm đạm hơn không???)
    -Xin mời anh:
    1.Tại sao anh muốn chichimse giới thiệu anh với ĐSG???
  5. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    vàng vàng: ảm đạm bởi vì topic này là tâm sự đêm khuya, mà em thấy chịchímse toàn onnine tâm sự ban ngày

  6. chichimse

    chichimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    ừ nhỉ,xin lỗi cả nhà,Vì chichimse cũng sợ ma.
  7. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Đêm chỗ chị CO
  8. anhchimse

    anhchimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chichimse đã có nhã ý giới thiệu.Mình đến chủ đề này với ý muốn cùng với các bạn Đất Sài Gòn có thể tâm sự và cùng thảo luận chia sẻ một số suy nghĩ của mình về những vấn đề nóng hổi mà theo anhchimse nghĩ nó rất quan trọng trong cuộc sống.Hy vọng được các bạn ủng hộ.
  9. anhchimse

    anhchimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anhchimse mạn phép muốn chia sẻ với các bạn một vài suy nghĩ của mình về một vấn đề mà theo anhchimse là khá nóng hổi và không phải ai cũng có một suy nghĩ đúng đắn.Bên cạnh đó anhchimse cũng muốn nghe nhiều ý kiến của các bạn chung quanh vấn đề này.
    Giới Tính và Cuộc Sống
    (chủ đề rất nhạy cảm nên xin các bạn không nên đùa giỡn để chủ đề thành không hay)
    anhchimse phải công nhận với các bạn rằng đất nước mình có một lịch sử oai hùng.Trải dài theo dòng lịch sử của đất nước,có bao nhiêu thăng trầm và nhiều sự hi sinh của biết bao nhiêu người để có đơợc một cuộc sống thanh bình như ngày nay.Và chỉ vòng khoảng chục năm trở lại đây thì đất nước mình có nhiều sự biến chuyển khá nhanh cả về mặt kinh tế lẫn xã hội.Nhưng sự phát triển nhanh đó cũng kéo theo nhiều vấn đề nhất là sự ảnh hưởng từ nhiều phía đến cuộc sống của ngơời dân,ở đây anhchimse chỉ xét đến khía cạnh xã hội,như ảnh hưởng của Đạo Nho Giáo ngày xưa,ảnh hưởng của những gì mà nền văn minh đem lại và ảnh hưởng từ phía giáo dục hiện dại và dẫn đến nhiều vấn đề vẫn phát triển không kịp theo sự phát triển chung của xã hội.
  10. anhchimse

    anhchimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Vậy vấn đề ở đây là các bạn hiểu như thế nào giữa "Cuộc Sống và Giới Tính" (ở đây là ******** hay ***).anhchimse xin mạn phép chia sẻ những suy nghĩ của mình.Có rất nhiều bạn trẻ bây giờ có một cuộc sống khá thoải mái hơn ngày xưa thời những thế hệ trước.Nhưng các bạn lại không được trang bị đầy đủ một kiến thức vững chắc về Giới Tính,nhất là những thông tin giảng dạy ở nhà trường thì thường không đủ hay ngay chính các thầy cô cứ nghĩ các bạn còn trẻ mà không dám đề cập đến.
    anhchimse có quen nhiều bạn trẻ khi hành trang vào đời thì không hề biết gì về vấn đề này để có thể tự bảo vệ mình hay nhiều người lại có cuộc sống "ngay cặp người này,mai cặp người kia",ngay cả những bạn trẻ học từ năm lớp 6 phổ thông ở đây.Chính vì sự thiếu thông tin về sức khoẻ sinh sản,giới tính mà làm cho các bạn tò mò và luôn có xu hướng tìm hiểu cho bằng được vấn đề này.Ngay trước nhà anhchimse có một trường học cấp 2,3,gần như ngày nào anhchimse cũng thấy những bạn trẻ chỉ khoảng lớp 6 đã cặp kè,hôn hít,hút thuốc còn sành điệu hơn cả người lớn nữa.Thậm chí nhiều bạn trẻ ngay từ ghế phổ thông đã dắt nhau vào khách sạn là chuyện như cơm bữa.
    Tình yêu và sự luyến ái nhau luôn làm thăng hoa những tình cảm trong sáng.Sự luyến ái ở đây anhchimse chỉ giới hạn là sự yêu thương,ve vuốt nhau và cảm giác gần gũi nhau.Nhưng không nhất thiết phải tiến tới ******** thì mới là sự thăng hoa toàn diện.Nhưng không phải là không bỏ hoàn toàn.Mà để đến được mức độ này thì các bạn phải có hiểu biết chính chắn về sức khoẻ sinh sản cho cả bạn trai lẫn bạn gái.Nhất là các bạn trai phải luôn nghĩ cho bạn gái mình.anhchimse xin khẳng định với các bạn là ******** là không xấu xa hay là một điều xỉ nhục mà hiện tại nhiều người vẫn còn coi đó là một vấn đề nóng bỏng,thậm chí không nhắc đến.Nếu các bạn có một đời sống ******** đúng đắn,trong sáng thì thậm chí còn mang lại sức khoẻ dẻo dai cho bản thân nữa là đàng khác.
    Nhưng điều đó không phải là anhchimse ủng hộ cho một lối sống vô độ,không tổ chức và không có một hành trang vững chắc cho chính bản thân mình hay ủng hộ cho một lối suy nghĩ là các bạn nên có những hoạt động ******** trước hôn nhân.Điều này thì anhchimse không khuyến khích.Chỉ có khi nào các bạn thật sự muốn đến với nhau,muốn gắn bó cuộc đời của mình cho nửa còn lại và nhất là cả 2 cùng phải có một kế hoạch lâu dài cả về tinh thần lẫn sức khoẻ cho nhau nhất là các bạn phải hiểu rõ về các nguyên tắc cơ bản về sức khoẻ sinh sản.
    Ở sau trường học của anhchimse trước đây là một nhà tù và dọc theo nó là một hành lang đường mòn dài ít người qua.Và trước đây cứ vào tối đêm lại có vài người đi xe ôm quẳng vào đó vài cái bọc.anhchimse chỉ biết là mỗi sáng đi học hay đi đơờng tắt qua đó thì có một anh,chị hay nhặt xác trẻ sơ sinh (nhiều trẻ mới sinh,còn sống) và xếp nó lại thành hàng để xin tiền chôn chúng.Đây thật sự là môt vấn đề khá nóng hổi ở Sài Gòn trong một thời gian dài và khó ngăn chặn.Vấn đề ở đây là các bạn vẫn chưa có một suy nghĩ đúng đắn về cuộc sống và giới tính.Đây là một vấn đề có thật trong những vấn đề có thật khác mà trong cuộc sống anhchimse đã vô tình thấy được.
    Vậy các bạn hãy tự luôn hỏi mình rằng mình hiểu biết thế nào về vấn đề này?.Và hãy tự trang bị cho mình một hành trang vững chắc để bước vào đời với một tinh thần khoẻ mạnh vừa bảo vệ chính mình và bảo vệ cho cả nừười mình yêu thương.

Chia sẻ trang này