1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên mục điều tra ... @_@

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Mrbean_dtk83, 27/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Chuyên mục điều tra ... @_@

    Hôm trước vô tình đọc tờ báo cũ thấy đoạn viết thế này ...

    ( đây là bài nghiên cứu về căn bệnh trầm cảm ở giới trẻ )
    ... những biểu hiện chưa từng có tiền tệ ...​

    " Mục đích khó khăn là vào được cổng 1 trường đại học mình đã thực hiện được rồi . Mà trường mình lại chỉ xét tốt nghiệp chứ không thi hay bảo vệ nên học kiểu gì rồi cũng ra trường . Sáng xách xe đi học , chiều lại về , tối vào net tìm web mới , chát chít với mấy '' bồ ruột '' . Ban đầu thì thật khoái chí với Box ỉn Hà Nội , một thời mình còn làm Mod ở box đấy . Ngày nào cũng cãi nhau toé loe trên mạng , đêm nằm " buôn mess" đau cả ngón cái . Giờ thì ngán đến tận cổ với những mối quan hệ được thiết lập từ nick và thế giới ảo . Papa , mama bận tít mù , một mình với căn nhà 11 phòng , thành phố chật hẹp cũng hết chỗ chơi. Mình sút 4 cân và suốt ngày ủ ê trong cảm giác cơ đơn chán chường ."

    ...
    Ai vậy nhỉ . Yêu cầu ban chuyên án vào cuộc ngay .. bởi vì .. " Lần đầu tiên những công trình nghiên cứu về tâm lý lâm sàng ở Việt Nam khiến ta phải giật mình về tỷ lệ thanh thiếu niên tự tử "



    (*><*)........................ningún amor y ningún dinero........................(*><*)
  2. desperado_hanoi

    desperado_hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Người có "bồ ruột"để chat hàng đêm, có người để mess trong màn, có nhiều mối quan hệ trên thế giới ảo, ba mẹ người đó bận tít mù,.... Tình cảnh này thì có rất nhiều người đang chấp nhận mà vẫn vui vẻ, lạc quan (trong đó có des này, he he).
    Bác Bean cũng không cần thiết yêu cầu Ban chuyên án vào cuộc đâu, bởi vì đoạn trích của bácchả đến nỗi làm cho 1 người từ bỏ cuộc sống!
    Người ta tự tử vì không còn lối thoát nào cả!
    Người ta chết vì cuộc sống vô nghĩa!
    Người ta không biết rằng cái chết của họ còn vô nghĩa hơn!
    P/S: ai muốn tận hưởng cảm giác chán đời đến tột độ, hãy nghe bài Glooming Sunday và ra nhập hàng ngũ dài dằng dặc của danh sách tự tử sau khi nghe bài này trên toàn thế giới!

    Sealed by a kiss !
  3. Sunny83

    Sunny83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    eo`.......Sunny cũng có nghe bài Glooming Sunday trong phim "Giày thuỷ tinh" đúng ko nhè???? bài đấy hay nhưng mà.....ko thèm đi tự tử đâu ...............hehehhe
    Các bác cũng nên yên tâm....hụi ỉn này còn yêu đời lém mò....nhè???

    Báo cáo chỉ huy quân địch chết 3 quân ta ..... chết hết...:-"
  4. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề người ấy trước đây cũng là thành viên " cao cấp " của box ... Bây giờ đang chán chường ... tại sao chúng ta không giúp bạn ấy ... .
    ( Chẳng biết người ấy là nam hay nữ ... không rõ cuộc sống của người ấy bây giờ thế nào .. tò mò quá )
    (*><*)........................ningún amor y ningún dinero........................(*><*)
  5. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Khi vật chất thừa thãi, mọi nhu cầu được đáp ứng thì có khi chán đến nỗi chẳng thiết cái gì cả
    Bài báo này ở trên HHT2! thì phải , cũng chưa thấy ai làm mod box mình ............
    Cuộc sống chẳng đơn giản nên chán chường là chuyện dễ hiểu, con người-------->cảm xúc nhiều-------->suy nghĩ nhiều---------->0 giải quyết được---------> cảm thấy bế tắc------>đi vào ngõ cụt--------> lại suy nghĩ. Vòng luẩn quẩn chẳng bao h chấm dứt được, chỉ có cách làm thế nào cho nó tôt hơn lên để 0 cảm thấy bế tắc.
    Đi chơi về lại bùn ngủ
    Caring is sharing.........8318
  6. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Có phải là bạn Bò Lết mà mọi người thỉnh thoảng nhắc không???

    ****************
    IF TOMOROW COMES....
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    ...Hãy đến tận cùng của sự tuyệt vọng để thấy rằng...tuyệt vọng cũng đẹp như một đoá hoa....
    ...Sông vẫn chảy đời sông....Suối vẫn trôi đời suối....Cuộc đời vốn không thể khác,,,,Hãy cứ sống và bỏ qua mọi tị hiềm.....

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  8. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    ... hình như không phải
    (*><*)........................ningún amor y ningún dinero........................(*><*)
  9. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Mod box mình từ trước đến nay mún điều tra thì dễ ợt ... Hèm hèm ... chắc 0 đồng chí nào trong số Blade, Cow, Tiny, Thần Chết, Rock có ý định đấy chứ Còn những ng thuộc thế hệ trước thì chịu
    ... xét cho cùng chính vì ngược gió mà những cánh diều đã bay lên ...
  10. desperado_hanoi

    desperado_hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Suỵt ấy nói nhỏ thôi nha! ai bít được thì xấu hổ lắm!
    Bài Glooming Sunday là bài hát kinh điển cơ, nó bi ai hơn nhiều!
    Tìm đi mà nghe!

    Sealed by a kiss !

Chia sẻ trang này