1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên mục EURO2004 mời dân làng NNTĐ nhào vô đập phá bình loạn.... tất tật mọi thứ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi garung76, 08/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Pháp mà thua thì hay nhỉ? Tình trạng này không khéo giống C1, Hy Lạp vô địch cũng nên. Chán.
  2. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Pháp thua vì nội bộ có vấn đề.... và người ta cũng nghiễm ra rằng một khi các cầu thủ muốn nổi loạn thì Huấn Luyện Viên cũng bị họ coi chẳng ra gì....Hy Lạp vào là hoàn toàn xứng đáng.....cầu thủ Pháp đá như kiểu đi chơi nhìn đã biết là họ muốn thua rồi.....hiệp một nhìn họ không khác gì một đội bóng hạng 2 ở Châu Âu chứ không phải là nhà cựu vô địch Châu Âu 2000.....Pháp đáng ra nên bị loại từ vòng đấu bảng mới đúng......
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Bắt bài
    Sau khi bị thủ môn Barthez cản phá quả phạt đền trong trận Pháp - Anh mở màn vòng chung kết Euro 2004 và qua đó để tuột mất chiến thắng, Beckham buồn bực lắm bèn đi tìm đồng đội cũ ở MU tại phòng thay đồ để hỏi cho ra nhẽ.
    Becks gặng:
    - Làm sao cậu biết tôi đá bóng sang góc trái cầu môn?
    Người đồng đội cũ của Beck ở M.U thản nhiên:
    - Làm sao cậu dám đá sang bên phải khi phía đó có đặt bảng quảng cáo hãng giày đối thủ của hiệu cậu đang dùng?
  4. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Tin tưởng, hoài nghi và sụp đổ

    Đó là diễn biến tâm trạng của những người yêu mếm ĐT Pháp từ đầu Euro cho đến thời điểm này. Khi không còn vận may, Pháp đã không thể làm nên điều thần kỳ. Lối chơi bạc nhược, thiếu lửa của họ đã phải trả giá, và những phút vùng lên ngắn ngủi ở cuối trận không đủ để cứu chú gà trống Gaulois. Vậy là giấc mơ trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch EURO đã tan biến.
    Không có Viera, Pháp thiếu hẳn khả năng thay thế tương xứng. Khoảng trống mà anh để lại quá lớn khiến cho người thay thế - Dacourt, dù rất cố gắng cũng không sao khiến khán giả quên được Viera. Cặp Makelele - Dacourt tỏ ra bế tắc trong việc phong toả những pha lên bóng của Hy Lạp. Đó là lý do Pháp gần như mất quyền chủ động trên sân trong suốt hiệp 1.
    Lối chơi của Hy Lạp được tổ chức rất chặt chẽ. Sự cơ động của 3 hộ công: Karagounis - Katsouranis - Nikolidis khiến Hy Lạp tạo nên được khá nhiều cơ hội. Trận đấu mới đi được 12 phút, Nikolaidis (11) đã thử vận may bằng một cú sút nhanh từ ngoài vòng 16m50 nhưng Barthez bắt gọn. 2 phút sau, Katsouranis có cơ hội từ khoảng cách 5m, nhưng Barthez đã xuất sắc chặn bóng trên vạch vôi. Đến phút 37m, lại là Barthez cứu nguy khi cản phá thành công quả vuốt bóng rất ngẫu hứng và kỹ thuật của Fyssas.
    Khi thủ môn có cơ hội toả sáng thì không thể nói các đồng đội ở tuyến trên đã chơi xuất sắc. Cả hiệp 1, ngoài Barthez, đội Pháp chỉ có Lizarazu chơi tốt. Những pha tấn công chủ yếu đến từ cánh trái, nhờ sự ăn ý của bộ ba Zidane - Lizarazu - Henry. Một trong những pha dàn xếp này đã dẫn đến cơ hội đáng kể nhất của Pháp ở hiệp 1 (phút 24) nhưng Henry đánh đầu vọt xà ngang. Trong khi đó, cánh phải của Pháp hầu như bế tắc trước sự xuất sắc của Fyssas.
    Bước vào hiệp 2, tình hình được cải thiện hơn với các nhà ĐKVĐ. Ngay phút 49, Henry đã dứt điểm rất nhanh từ cự ly 15m nhưng bóng đi sạt cộc dọc. Liên tiếp các pha hãm thành diễn ra trước khung thành thủ môn Nikopolidis, nhưng Pháp vẫn thiếu những cú đấm quyết định. Trong khi đó, Hy Lạp chấp nhận lùi về, chủ động chờ thời cơ. Và họ được tưởng thưởng xứng đáng cho sự kiên trì. Phút 65, Hy Lạp phản công rất nhanh bên cánh phải. Zagorakis vượt qua Lizarazu, tạt bóng như đặt vào cái đầu cao 1m91 của Charisteas, để tiền đạo này đánh đầu tung lưới Barthez.
    Như con thú bị trọng thương, Pháp dồn lên mãnh liệt. Cả Saha, Wiltord, Rothen được tung vào sân. Nhưng lối chơi của Pháp vẫn bế tắc trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Hy Lạp. Cơ hội ngon ăn nhất đến ở phút 87 khi Thuram tạt bóng chính xác để Henry đánh đầu, nhưng bóng đi chệch cột dọc. Người Pháp vẫn bế tắc và bế tắc, để đến khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc, các cầu thủ Hy Lạp bùng nổ trong niềm hạnh phúc vô bờ. Đã có thêm một bất ngờ, một điều thần kỳ mang tên Hy Lạp.

  5. Xung_nhi_new

    Xung_nhi_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Có cái bài này, hôm trước em post bên BGFC, hôm nay copy qua đây góp vui với các bác một chút...
    Sau khi bị loại ở vòng đấu bảng, rất nhiều người lên án đội Đức ko bít ghi bàn. Thực ra thì hàng công của Đức vốn vẫn tệ như thế, ông Voeller bít từ trước EURO cơ... (có điều bít mà chịu ko làm gì được. Hic
    Ngày 11.6. 2004, ba đội Đức, Hà Lan, CH Séc bay chung một chuyến máy bay ... tham quan BĐN (nghe nói ở đây các bãi biển và ... con gái hay lém ). Còn Latvia bị coi là đội chầu rìa nên đương nhiên ko đc đi chơi cùng các "ông lớn"
    Bỗng nhiên máy bay chao đảo, nghiêng ngả.
    Mọi người hốt hoảng: "chuyện gì thế??? chuyện gì thế????"
    Tiếp viên hàng không: "máy bay quá tải các vị ạ!!!" (chuyện 22x3=66 cầu thủ, lại còn cả ban huấn luyện đông kin kít nữa chứ!! )
    Mọi người: "thế thì phải làm thế nào???"
    Tiếp viên "phải có vài người nhảy xuống thôi. Chắc là ko mất mạng đâu (máy bay bay cũng thấp ), chỉ chấn thương thôi"
    3 HLV Voeller, Avocaat, Bruckner nhìn nhau, chẳng ai muốn hy sinh các cầu thủ con cưng cả. Đây là bảng "tử thần" cơ mà.
    Máy bay lại chao đảo, dữ dội hơn, nguy quá
    Cuối cùng, 3 HLV nhất trí là mỗi đội sẽ "hy sinh" 2 cầu thủ. Thế là hoà.
    Dick Avocaat bảo: "Nistelrooy, Makaay, các chú nhảy xuống đi, ko mất mạng đâu, chỉ chấn thương thôi"
    Dù là các ngôi sao lương bạc triệu nhưng Ruud và Roy cũng ko thể cãi lời HLV trưởng, cả 2 đều phải nhảy xuống.
    Bruckner bảo : "Nedved và Rosicky, Allez, 1,2,3 NHẢY!!!"
    biết làm sao đc, thế là Nedved và Rosicky đành phải nhảy xuống. Đương nhiên là chấn thương và ... giã từ EURO.
    Voeller thì nói "Bobic và Klose, 2 chú hy sinh đeeee "
    Tất nhiên là Bobic và Klose fải nhảy xuống.
    Thế là máy bay hết chao đảo, có thể hạ cánh an toàn.
    Tiếp viên hàng không hỏi HLV Dick Avocaat : "tại sao ông lại bỏ đi Nistelrooy và Makaay, 2 tiền đạo hàng đầu???"
    Avocaat: "à, trung phong cắm thì chúng tôi thiếu giống. mấy chú đẳng cấp như thế này Hà Lan còn nhiều lém"
    Tiếp viên lại hỏi Brukner "tại sao ông lại vứt đi nedved và Rosicky??"
    Bruckner "cái thứ tiền vệ giỏi, kĩ thuật như Nedved, Rosicky thì tôi thiếu đếck giè, ko bỏ đi thì để poborsky, Heinz, Smicer ngồi chơi xơi rượu Porto ah"
    Tiếp viên quay sang Voeller : "sao ngài lại đang tâm "thí" Bobic và Klose?"
    Voeller "Ah, cô ko bít ah, cái loại cầu thủ chân gỗ, bất tài, vô dzuyên ấy đội Đức chúng tôi nhan nhản, nhìn đâu cũng thấy, bỏ đi 2 đứa là còn ít đấy!!!!"

  6. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Sau thất bại với Bồ Đào Nha ở trận tứ kết Euro 2004 vì quả sút phạt đền hỏng của mình, thủ quân đội tuyển sứ xương mù, David Bắt Căm, xin lỗi, David Beckham đã từ giả sự nghiệp đá bóng của mình và chuyển sang đá dưa hấu với hy vọng sẽ gây dựng lại sự nghiệp ở môn thể thao còn mới mẻ này. Nhưng... Beckham lại tiếp tục thất bại khi thực hiện cú sút dưa hấu, cú sút có lẽ sẽ được ghi vào kỷ lục Guiness khi anh dùng bánh sau chiếc xe đá quả bóng bay qua người tên cop, cứ tưởng đó sẽ là một bàn thắng vĩ đại nhất...thật không may cho anh, đối đầu với anh là một tay thủ môn vĩ đại, Mụ bán dưa hấu Fozd, không có quả dưa hấu nào có thể thoát khỏi tay của mụ...
    Sau khi chụp được quả bóng, Fozd đã khiêu khích Beckham bằng một từ rất thông dụng của loài khỉ vùng Ma Đa Gát Xca:[red] Đi về mà bú ti mẹ điiii....[/red]
    P/S: Anh chàng Beck của chúng ta đang tiếp tục cuộc tìm kiếm 1 môn thể thao mới lạ, và tiếp theo có lẽ là môn: chạy Maraton Khỏa thân.
  7. cao_gia

    cao_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hey! Tôi là lính mới nên chẳng dám nói nhiều! Nhưng tình hình bóng dá như thế này thì năm sau Việt Nam vô địch bóng đá thế giới mất!!!Đội Thể Công sẽ loại đội Pháp ít nhất 5-0!!Okie?Nếu ai đồng ý thì vổ tay nhé!gửi bài cho tôi nhé!
  8. red_orchid

    red_orchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    he hem,seo lại nói xấu sau lưng zậy?
    Anh ý chỉ "chân hơi thối" thui mà.
    Đâu có gì tệ lém đâu....đời còn dài mà.
    Chúc mừng Hi Lạp, cầu mong Hà Lan vô địch.
  9. red_orchid

    red_orchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tui ghét Pháp team.tui chỉ muốn họ thua thôi àh xấu hổ qua........... năm 1998 tui khóc hêt nước mắt khi đội Brazin thua.
    Eo ui, năm nay cười hả hê ghê Tại seo, ông k0 thích đội Pháp hả?
  10. cao_gia

    cao_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    ko phải là ko thích đội Pháp! nhưng đá đấm kiểu này thì chết người!!Thế mới đau! Lính mới xin chỉ giáo!

Chia sẻ trang này