1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên mục giải đáp thắc mắc- Tám cùng anh Tám

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 28/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Chuyên mục giải đáp thắc mắc- Tám cùng anh Tám

    Kính thưa bà con cô bác gần xa bla bla bla


    Hiện tổ cú đã hơn 107 trang, thêm phần bác Cu sún , ý lộn, Sun cú còn đang phiêu bồng nơi miền đất hứa, tận hưởng cuộc sống lứa đôi. Vì thế, tui xim mở topic mới nhằm phục vụ quý dzị, bà con cô bác gần xa, có chi thắc mắc, hỏi han, cần tư dzấn dzân..dzân dzà dzân...dzân thì vào đây mà bla bla nhé. Topic tạm thời do anh Tám phụ trách, với đội ngũ các chiên dza và cộng tác viên hùng hậu hy vọng sẽ phục vụ quý dzị tận tình, chu đáo]

    Xin mời bà con khai trương dịch vụ mới


    We kill people so that others can live! [nick] [/]

    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 28/12/2005
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Mở hàng giùm anh Đức cái coi
    Làm thế nào để mình quên đi những gì cần quên và nhớ những gì cần nhớ. Em thì cứ quên những gì cần nhớ và nhớ những gì nên quên không hà
  3. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái tên nick của em là bác Tám hổng lấy dzì làm lạ tại sao em hỏi câu này.. Thí dụ như em muốn quên đi mùa đông xưa thì cần mặc nhiều áo ấm vào, ăn thức ăn cay , nóng bảo đảm mồ hôi bố mồ hôi mẹ, mồ hôi con , cháu, chắc, chít vã ra như tắm . Khi ấy chắc chẳn em sẽ quên hẳn cái rì hổng muốn nhớ nữa.
    Ngoài ra người ta hay nói thời gian là liều thuốc màu nhiệm, hehe, cái này bác Tám thấy tiểu thuyết quá, em thử...liều xơi món thuốc độc..hại này nhé. Thay vì cố quên, em cố nhớ càng nhiều càng tốt cái thứ em muốn quên. Tám giả tưởng nó là con búp bế đi hén, dzậy em cố nhớ từng chi tiết tỉ như búp bế em màu gì, áo mũ ra sao, mua ở đâu hoặc ai cho /tặng, nói chung là tất tần tật mọi thứ gì có dây mơ rễ má tới con búp bế đó. Mỗi ngày em ôn lại nó khoảng vài chục lần. HIệu quả tới đâu thì em pảhi thử đi rồi mới biết được, chưa thử thì làm sao mà biết được hén . Phàm cái gì quá độ thì sẽ trở nên nhàm chán không chóng thì chầy ấy mà.
    Nhớ những gì cần nhớ
    Cái này không khó, cuốn sổ, cây bút, cục gạch có chức năng ghi âm hay tạo thời khoá biểu. Hoặc cách tốt nhất là kiếm một người nào đó rồi biểu nó nhớ hộ cho mình
    Vậy nhé em, nãy giờ anh 8 nhiều quá.Chào.
  4. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Bác Tám cho em hỏi với
    Chả là dạo này em học thi, cần thức khuya quá mà cứ đến 11 giờ là mắt díp lại, học hành lơ tơ mơ không vào đầu được. Bác có cách nào cải thiện ko ạ? Ngoài uống cafe nhé! Cảm ơn bác Tám
  5. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    E hèm, theo chỗ 8 biết thì hiện nay em cà héo, ủa nhầm, em Cá heo hổng có "mì cái chân" thế 8 hỏi khí không phải nguyên do dzì mà em không học bài trong khoảng từ 9h sáng cho đến 11h tối???? tại sao em phải thức khuya để học mần chi cho hao gầy nhan sắc????. Chả nhẽ từ sáng sớm cho tới 11h khuya thì em đi cưa...... à ??? (j/k)
  6. FlyinDance

    FlyinDance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em biết người ta thương nhưng người ta cứ nhất định nói không khi em hỏi, làm sao để đối phương mở miệng đây anh? (Vì em muốn nghe chính miệng hắn nói mừ)
    Đa tạ
  7. Gia_Khue

    Gia_Khue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Anh Tám ui,
    em có 1 chiện rầu lắm.
    Có 1 tên mượn xiền em, cũng chừng 3,4 tháng gì đó. Thế mà tên đó chẳng thèm đả động gì đến việc trả cả. Thi thoảng rủ em đi chơi, nhưng vẫn ko thấy đả động gì cả.
    Năm hết, Tết đến nơi mừ không trả là gay lắm. Có cách nào để hắn trả xiền em không?
    Giúp em với.
    Đa tạ + hậu tạ anh (nếu đòi được, mừ lấy phần tờ răm ít thui nhé anh)
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Cuối năm , việc công ty đè iem bẹp dí, làm sáng, làm trưa làm chiều, làm tối...về đến nhà hổng mún đụng chạm sách vở gì hết nữa...huhuhuh...mừ sắp thi òi....làm seo mừ không học thi vẫn đỗ như thường anh Tém uiiii.......
    Bày cách em thi ...hổng rớt, em hậu tạ chầu cafe tini
  9. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là em hỏi kiểu nào, nếu em hỏi kiểu " Anh có yêu em hông?" thì ảnh chối bay biến là phải rồi. Có nhiều anh dễ tự ái dzụ này em à. Nếu em bày tỏ kiều ẩn dụ, tinh tế mà him vẫn thế trong khi chủ quan em chắc an như bắp ảnh thương mình 100% thì anh Tám đáon mò là đối tác của em hơi nhát, hì hì. Gặp trường hợp này em đừng nôn nóng, từ từ rồi cháo cũng nhừ.
    Đặt trường hợp khác, nếu ảnh vẫn cứ im re, nếu em có gan thì thì thử chiêu này, em nói xa gần " Chờ hoài mà hổng thấy chi, thuyền em nhổ bến xuôi dòng có khi...". Nếu ảnh thương em thật sự ảnh sẽ say it out, nếu ảnh vẫn im re, theo ý kiến riêng anh Tám you better forget him tại dzì đàn ông mà thiếu tính quyết đoán xem ra.....em tự hiểu hen ( Mở ngoặc đơn, phương án này em si nghĩ kỹ nhen, anh 8 hông chịu trách nhiệm dân sự cũng như hình sự nếu hậu quả xảy ra không theo ý em à nhe)
    Chúc em may mắn
  10. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Ú trù ui, chả nhẽ tên ấy là con giai à, hix hix, xấu mặt phái mạnh quá. E hèm, em cho mượn chứ có phải cho vay cắt cổ đâu mà ngượng, cứ việc thẳng thắn mà đòi em ạ, nếu hắn là bạn bè tốt thì chẳng giận em đâu , có khi hắn quên thật Còn nếu là bạn xấu thì càng nên đòi, tự dưng để hắn lợi dụng mình chi em nhỉ
    Nếu em ngại thì nhắn tin vô cục gạch của hắn mà đòi, em nhắn 2 lần cho chắc ăn em ạ. Nếu hắn im re thì khi àno gặp hắn thì đòi ngay ( Tất nhiên cũng phải giữ thể diện cho hắn, đừng đòi khi có sự hiện diện của ngừơi khác hen)
    Chúc em may mắn, Tám tư dzấn fờ ri, hổng ăn tiền cò.

Chia sẻ trang này