1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên mục giải đáp thắc mắc- Tám cùng anh Tám

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 28/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Từ xưa tới giờ em thấy ai không học mà thi đâu hông??? ờ àm cũng có đó, thôi vầy đi, làm nhiều việc thía chắc em có xiền hay em nhờ "Người biết chuyện" mua cái đề thi về nghiền ngẫm trứơc đi vậy
    Đùa tí chứ dzụ này thì chẳng có ai có thể giúp cho em được ngoại trừ chính bản thân em. Tám không tư dzấn tự em cũng bếit mìnhcần phải làm dzì mà,đúng quá đi hén, khữa khữa
    Cố lên.
  2. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Hê, lão Xịt Nai, làm sao có được bộ máy Canon 5D và mấy cái lenses tui ao ước mà hổng tốn tiền đây? , he he, nếu hổng nhớ tui ước cái gì thì xem lại "Mỗi ngày một điều ước" là biết liền hà
  3. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Cứ ước dài dài rùi sẽ có thôi bác ơi...hehe...em cũng đang ước như bác đây, chắc trước tiên ước có khẩu súng và vài viên đạn đã bác nhẩy...
  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Trích của Condor:
    Hê, lão Xịt Nai, làm sao có được bộ máy Canon 5D và mấy cái lenses tui ao ước mà hổng tốn tiền đây? , he he, nếu hổng nhớ tui ước cái gì thì xem lại "Mỗi ngày một điều ước" là biết liền hà
    ---------------------------------------------
    Ông bạn ui, dễ ẹt, tui biết có vài mối U50 muốn tìm chồng U40 là cỡ ông dzới tui á, hix, tui thì dzán đã đóng hộp rùi nên hông cạnh tranh với ông được. Mấy Madam này khuyến mãi cho đối tác nào chịu rước họ dzìa nhà sẽ được dứng tên sở hữu 50% tài sản của họ, mà tài sản của mấy madam đó toàn cỡ 10 triệu đô Mỹ hông hà, ông ok tui alô cho họ liền ( Nhớ chia tiền cò nghen)
    He he, khi đó ông tha hồ sắm súng, đạn, lờ trén lờ đen chống rung bla..bla ..bla tuỳ thích ông ạ.
  5. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Thanks anh Tám nha. Công nhận trình độ giải đáp thắc mắc của anh cao siêu thiệt.
    Để bữa nào rảnh rảnh đổi nick khác, không còn muadongxua nữa
  6. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    He he, phải công nhận lão Xịt Nai kinh nghiệm ghê nhưng mà tui không thích ...đóng hòm kiểu này, he he
  7. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Hehe...
    Cái này bác Khôi ko cần hỏi, anh nhìn anh Tám nhà mình kìa...chỉ cần sắm Gấu Mẹ trước...sau đó len lủng gì cũng có mà...
  8. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Cực chẳng đã xì pam tí:
    Các bác lưu ý cho đây là nơi giải đáp thắc mắc thượng vàng hạ cám -Tám cùng anh tám chứ hổng phải là nơi mấy bác tám chuyện của anh Tám à nha. Tui vừa xoá một số bài làm loãng chủ đề. Cám ơn.
  9. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    hihi, dzui wá, em cũng xì pam xí
    tám cùng anh tám hay tám chuyện anh tám thì cũng là tám
    tiếp đi pà con....
    [nick][/]
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 30/12/2005
  10. Gia_Khue

    Gia_Khue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Anh Tám ui,
    em xin tí huyết, xí lộn, xin tí kinh nghiệm.
    Chẳng biết anh đã đọc lời ước của em chưa? Em không hy vọng anh sẽ biến điều ước của em thành sự thật. Em chỉ mong anh chỉ cách làm sao cho người ta rủ em đi xem film. Em không rủ đâu, khai bút đầu năm của em là chữ "Nhẫn" mà. Phải nhẫn nãi trong mọi việc thôi.
    Em cám ơn anh nhiều.
    Nhân tiện, năm mới chúc anh Tám mạnh khỏe để tám cùng bà con 7x, gia đình hạnh phúc để nụ cười không tắt trên môi, công việc tấn tới đặng anh tám không bị phân tâm bởi cơm áo, gạo tiền mà bỏ bê không tám với bà con.

Chia sẻ trang này