1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên mục giải đáp thắc mắc- Tám cùng anh Tám

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 28/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Nhiệm vụ bất khả thi thế này chắc anh tám nhà mình mời luôn già Khuê đi xem phim là xong....
  2. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lời chúc của em
    Thật tiếc là anh Tám chỉ là.....anh Tám ước gì anh là tiên ông thì sẽ ban phép ngay tắp lực cho điều ước của em thành hiện thực, mà nè em có biết bạn thân của " đối tượng" là ai hông dzị chứ hỉ, em thử xa xôi bóng gió nhờ người ấy vẽ đường cho "hươu" nó chạy lại với em Mà sao em nhất định hổng rủ "hươu đi nhỉ chắc em lo " hươu" quýnh giá em hả
  3. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Anh 8, em cũng muốn biết bạn thân của hắn ta lắm nhưng khổ nỗi bạn bè hắn đứa nào cũng như đứa nào. Em đã mở vài cuộc điều tra mà đứa thân với hắn nhất ma em biết cũng pó tay khi nhắc đến chiện tình củm của hắn. Mà mí việc riêng tư của đời hắn, gia đình công việc thì em biết cũng khá nhiều, thậm chí còn nhiều hơn là mấy đứa em điều tra nữa, mà do hắn kể với em chứ hông phải em điều tra đâu nha. Giờ em cũng hông bít tính sao lun. Hông lẽ giữa sự nghiệp và tình iu hắn chỉ chọn 1 thôi hay sao. Mặc dù em bít đối dzới con trai ngày nay sự nghiệp rất quan trọng và đặc biệt đối với hoàn cảnh của hắn nhưng đâu có ai hông cho hắn chọn cả 2 đâu chứ. Anh nói đi em phải làm seo bi giờ
  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, vậy ra Gia Khuê và Phale81 là " Một trong hai " à, chứ seo àm chiện của người này mà người nọ lại rành rọt là mần sao??? đầu óc già nua của anh Tám đây hổng hỉu nổi
    Mà thôi , ai hỏi cũng dzậy, nếu em chắc cú ảnh đang dồn hết tâm trí dzô chiện sự nghiệp công danh , gác chiện tình củm qua một bên thì em có hai cách. Một là em chờ thời r23)]y, hai là em chấm mục tiêu khác vậy. Một khi người ta đã có mục đích, kế hoạch rõ ràng mà lại là chiện đúng đắng thì mình đừng có....phá người ta mà mang tội em ạ
  5. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Hổng phải "một trong hai" mà là "chí mén gặp nhau" í
  6. Gia_Khue

    Gia_Khue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Anh Tám à,
    hum wa hắn rủ em đi ăn sò huyết, ko fải xem film, thôi vậy cũng được rồi anh hỉ. (em ko có làm gì gợi ý gì hết á).
    Em nói ko khoái ăn sò huyết, em khoái ăn món cá chình nướng muối ớt thôi. Hắn cũng đồng ý luôn gùi. Nhưng hắn chưa biết rằng món cá chình có giá mí trăm ngàn 1 kg lận. Nghĩ cũng thấy tội hắn ghê.
    Theo anh em có nên ăn cá chình không? hay đi ăn món khác?
    nhưng mà cá chình nướng muối ớt ngon lắm.
  7. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá, mới vô lại, nhờ anh Tám chỉ cách rủ ẻm đi chơi mà ẻm nhất định không đi, kêu má hổng cho đi chơi.
  8. Gia_Khue

    Gia_Khue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ủa, í bác này là sao? Anh Tám làm sao mà làm cho em kia không đi được?
    Bác muốn ẻm đi chơi với mình hay không? Hay là bác viết không chấm, không phẩy nên gây hiểu lầm cho mọi người? Thế này thì sao mà anh Tám tư vấn được đây?
  9. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, thế thì còn gì sướng bằng, khỏi cần rủ ẻm đi đâu cho mệt, hít khói bụi ngoài đường mần chi em. Má ẻm hổng cho ra đường thì em mua trái cây hay món chi mà má của ẻm và ẻm đều khoái rồi đem tới nhà ẻm mà ngồi đồng tha hồ tám với ẻm, nếu má của ẻm ngồi canh chừng thì mình cũng welcome luôn, rồi hỏi han sức khoẻ của bác này nọ, hehe, coi như lấy điểm vậy mà. Chiêu này lợi cả đôi đường, có điều miệng em cần phải dẻo chút chứ đừng có dẻo quẹo nguời ta nói mình xạo em à.
    We kill people so that others can live! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 05/01/2006
  10. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, em thương hắn lắm phải hông, mà em cũng thương cho cái bao tử của mình luôn hả, hí hí. Có nhiều cách, em liệu chừng mà áp dụng cho mình nhe
    1. Ngừoi ta rủ/mời mình đi ăn, mình lại đang muốn cua người ta thì phải giữ kẽ chút, ăn sò huyết ok rùi, rồi cái trong lúc ăn á, em giả bộ vô tình nhưng cố ý nói là mình "phái" xực món cá chình nướng, hè hè, bảo đảm thèng nào nó cũng nói lần sau nó mời mình đi " en "
    2. Vì em đã nói là em "phái" xực cá chình hắn lại tình nguyện ok luôn dù là chưa biết món này mắc ( Cái này em nói à nhe) thì "níu" em muốn vẹn cả đôi đường dzừa đã cái bao tử dzừa hổng mang tiếng mà lại có miếng thì tại sao em hổng " campuchia" khi trả tiền??? Em iu hắn mà đúng hông? dzậy thì đừng để hắn gánh hết khoản " Tình phí" một mình OK ????. Thời nay quý bà quý cô luôn to mồm đòi bình đẳng nam nữ thì đây cũng là dịp tốt cho em thể hiện cái bình đẳng đó, khữa..khữa. Níu mà hắn khăng khăng đòi trả tiền một mình thì....mình ( anh 8 hông cần 8 em cũng biết mần chi hen)
    Níu em thấy áy náy thì vài hôm sau mời hắn khô bò nước mía, sò ốc chi đó đền đáp lại, chiêu này mình vừa được tiếng thơm là hổng có lợi dụng chi hắn, vừa ...đỡ tốn tiền tại dzì mấy món này hổng có mắc, hé...hé, Vậy em nhe

Chia sẻ trang này