1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên mục giải đáp thắc mắc- Tám cùng anh Tám

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 28/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Dzìa nhà hỏi má con nghe nhóc, chỉ có má con mới biết chính xác thôi nghe chưa
  2. tanmaithanh

    tanmaithanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chào Bác Tám,
    Lần đầu tiên vào mục 7x Sài Gòn này thấy nick và avatar của bác Tám làm em giật cả mình (vì đọc được thông tin đã có bà xã và baby), cứ tưởng là anh chàng boyfriend (không phải Sweetheart) của em cũng vào đây (Sorry, nhưng giống thiệt chứ bộ!), vì chàng này cũng tên Đ và vì cá tính + cách kể chuyện của ổng cũng hơi hơi giống Bác, nhưng khi đọc được thông tin bác Tám đã là U4x rồi nên thở phào nhẹ nhỏm !

    Bác tư zấn hay lắm đó, hôm nào em có khúc mắc gì post lên nhờ Bác gỡ giùm nha
    Have fun !
  3. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Xời, Tám thấy em còn tài năng tám hơn Tám nhiều. Bằng chứng là chả hiểu em đã tám với Tám hồi nào ( hay là em nằm mơ nhỉ mà dám phán cá tính Tám giống cá tính anh boy nào đó của em
    Cách kể chuyện thì có thể giống chứ cá tính hay thịt tính thì phải xét lại em gái ơi. Tám đây tám thử tí nhe, hình như em gái cầm tinh Đinh Tỵ
  4. tanmaithanh

    tanmaithanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bác Tám à, Vì chưa đc tám cùng bác Tám nên em mới "tưởng" đó Bác ạ chứ hỏng có mơ mộng gì đâu !
    Vâng, Bác cũng nói đúng một ý đó ạ "Cách kể chuyện thì có thể giống chứ cá tính hay thịt tính thì phải xét lại..." Nhưng cũng từ cá tính mà thể hiện được cách kể chuyện, phải vậy không hả Bác!
    Bác Tám có biết xem bói không? phán em vài câu xem sang năm 2006 này Xà em thế nào ạ? Thanks !
  5. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Anh Tám hông quen biết ăn ốc đoán mò em à, anh chỉ biết coi chỉ tay, chỉ chưn , tướng tá mà thôi. Phàm có câu như dzầy: " Seeing is believing " thế nhưng anh Tam thấy nó còn chưa linh ứng cho 100% các trường hợp nữa là chưa gặp mặt .
  6. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Chào Bác Tám, em muốn hỏi bác là làm thế nào để không nghĩ đến người đó nữa mặc dù ngày nào cũng nhìn thấy người ta ? Em biết là chuyện với người ta là không thể nhưng em đau lòng lắm khi nghĩ đến nó.
  7. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Ặc, ngộ ghê, ngày nào cũng nhìn thấy mà còn nghĩ đến hả, hổng có ngán hả em , em chịu khó quay lại trang một của topic để xem nhé.
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày nào cũng nhớ một người thì chán thật. làm thế nào để ngày nhớ vài người thay phiên nhau cho đỡ chán anh Tám ui???!
  9. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày nhớ một người là trên cả tuyệt vời rồi em
  10. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, bởi vậy đó mới là vấn đề của em. Nghĩ hoài mà không ngán mới ghê chứ. bó tay.

Chia sẻ trang này