1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên mục giải đáp thắc mắc- Tám cùng anh Tám

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 28/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Mỗi ngày nhớ một người. cả một ngày mà nhớ có một người cũng chán lắm Tám ui. kíu iem....
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Anh tám ơi, nếu tự nhiên mình bị mất ngủ mà cậu bạn khẳng định là mình mất ngủ vì nó, thì mình phải làm thế nào? Mà quan trọng hơn là mình làm thế nào để có thể ngủ ngon được, chứ cứ 2h đêm em lại tỉnh dậy, 3h30 thì ngủ lại rồi 4h20 gì đó lại tỉnh dậy, thao thức đến 5h sang thì ngủ, rồi 6h20 báo thức gọi dậy để còn đi làm. Cứ tình hình này chắc chết mất, anh cấp cứu em ngay nhé.
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Việc gì mà phải thức dậy rồi ngủ lại nhiều làn làm gì cho mệt, cứ vào 7XSG tám tới 5 giờ sáng hẵng ngủ luôn, đằng nào ngủ sớm cũng có liền giấc đâu, cố làm gì
  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Dễ ẹt
    1.Nếu mình mất ngủ vì nó, thì ngủ chung với nó
    2. Làm thế nào để ngủ ngon được?
    Đừng có suy nghĩ linh tinh khắc ngủ ngon ngay. còn không thử thức 48h không ngủ rồi hãy ngủ xem có ngon không he he
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Cám ơn anh Tám. Hôm qua em đã ngủ được từ 10h-4h30 sáng rồi. Em cũng đọc Harry Porter để dụ cơn buồn ngủ nhưng lại thức luôn đến sáng . Còn thằng bạn thì chắc mất luôn rồi . Mãi mới kiếm được thằng bạn thế mà...........
  6. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Cạnh tranh với chú Ba cái... hehe
    bà con nhào vô nhen, hiện 7x có cái trẻ trung nhí nhảnh của chú Ba, bên cạnh đó cũng có cái gàn gàn , khùng khùng của Xịt Nai già, bảo đảm tụi em tư vấn cho mấy bác kg bổ bề ngang cũng bổ bề dọc hí hí
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 18/04/2006
  7. mino174

    mino174 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Anh tám ui! anh tư dzấn dùm em đi, hồi đó em quan tâm đén người ta.... người ta lại quăng nguyên 1 cục lơ pháp cho em, rồi em không quan tâm nữa.... bi giờ người ta đi công tác, ngày nào cũng meo dzìa nói là ... nhớ em... Anh Tám ui! em phải làm sao huh anh???
  8. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Tám tám nghiêm túc chút hén
    Phàm con nguời ta lúc có đồ quý trong tay lại không biết quý, xa rồi mới thấy nhớ và tiếc. ...
    Hình như nguời ta di công tác xa nhà nhỉ ( anh nói mò), nếu vậy cảm giác cô độc nguời ta dễ nhớ tớ nguời nào hay quan tâm tới nguời ta....
    Nếu em còn "củm gíac" như hồi nào thì cứ tự nhiên thôi mà có gì mà lo lắng
  9. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không vào 7x, em xào cả nhà, cả nhà mạnh giỏi hehe ?? Xào lăn anh 8, anh 8 khoẻ hong,...
    Thu em đây cũng đang bị vấn đề nan giải..số là hic hic...Thu em bị bạn bè và người thân trong gia đình bảo là Thu em đây sao càng ngày khô khan, khó tánh khó ưa khó chìu và khó chịu...Có người còn mạnh miệng nói Thu em là: bên ngoài kiên cường nhưng bên trong bất thường....
    Và trong một ngày gần đây nhất sẽ trở thành một bà cô già chánh hiệu con Rồng vàng luôn...
    Em buồn quá, em có cảm và thấy mình rất ư là bình thường...đâu có đến nỗi như mọi người nói dzữ dzậy đâu à, hic anh 8 có cao kiến gì hong, để làm mất đi cái hình tượng đáng ghét của Thu em trong mắt mọi người đây...
    ...

    [nick]
    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 19/04/2006
  10. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Hix , nan giải nhỉ hehe
    Tám thấy ở đời khó mà sống sao cho vừa lòng mọi nguời xung quanh mình lắm, mình cứ sống sao cho cảm thấy thoải mái nhất , sống thật với cảm xúc của mình( mà không tổn hại tới ai)
    là ok rùi
    Em đừng dại dột nghe giang hồ hiểm ác nó xúi mà nhắm mắt gật đại, nếu lỡ rứơc nhằm một ông trời con về nhà thì em phải cung phụng , phục dịch đủ thứ...tóc tai rối bời như tổ quạ blah blah blah coi bộ đó mới à đuờng nhanh nhứt biến Thu em trở thành bà già chính hiệu à nghen.
    Em thấy Sharon Stone hông, U50 đấy vẫn cứ hot như thường
    We kill people so that others can live! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 01:37 ngày 19/04/2006

Chia sẻ trang này