1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên mục giải đáp thắc mắc- Tám cùng anh Tám

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 28/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietnamheart

    vietnamheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Anh Tám ơi,
    Em có một (vài) chiện théc méc muốn nhờ anh Tám tư dzấn giùm, anh Tám giúp em nhé. Nhưng anh đừng cười nha,
    1-Có lẽ em là người chậm phát triển nhất trong cái xã hội này vì em mới bắt đầu biết iu từ cái tuổi 29, quá muộn phải không anh?
    Anh có cách nào giúp em trở lại tính hồn nhiên như trước kia không, đầu óc không phải nhớ và iu ai cả. Vì em đã thử iu nhưng sao thấy toàn đau khổ, đâu có gì vui mà sao mọi người ai cũng phải iu hả anh.
    2-Có một cậu bé nhỏ hơn em đến 4 tuổi, muốn làm quen với em, em lại không muốn tiếp tục "cái sự đau khổ" nữa nên đã từ chối nó, thế là nó nói là em làm cho nó đau khổ, em ác với nó, v.v.
    Theo anh thì em phải làm sao, em cũng không thoải mái khi làm cho người khác đau khổ nữa. Em bối zối lém.
    Chúc anh luôn vui khỏe để tư dzấn giùm em sớm sớm nghen!
  2. giakhoi

    giakhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tám đại ca!
    kể từ lúc kết thúc cái cảnh em chạy tới thì nàng... cài số de, em chạy lui thì nàng ào ào chạy tới, lửa lòng bỗng dưng tắt ngúm.Từ bấy đến nay đã bốn năm trời, thấy mặt cô nào cũng như thấy ly đá lạnh, hết muốn nhen nổi đóm lửa tàn luôn.Làm sao bi giờ ...Không lẽ cứ mình ên đời mình "quài" sao chịu thấu?
    Tám đại ca giải quyết dụ này giúp em!
    Chín đại bàng!
  3. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Tám, tám, dụ này em xử lý cho
    để cải thiện tình hình chai lì của bạn mời bạn mỗi sáng chủ nhật dành ra ít giờ dọt lên Tí Nị tham gia chương trình "8 tập thể" với 7X hy vọng sẽ làm bạn iêu đời hơn
    Giờ hỏi nghiêm túc nha. Lúc bạn chạy tới nàng cài số de, nhưng bạn có tìm hiểu lý do tại sao ko? hay là bạn chưa hiểu gì về nàng ấy cả. Thông thường như thế là do nàng ấy có gút mắc gì chưa giải toả được nhưng bạn lại bỏ cuộc sớm. Đến khi nàng ấy tháo gút rồi thì bạn đã nguội lạnh. Có thể tình cảm của bạn chưa sâu đậm nên mới thế. Hay là bạn tự nhìn thẳng vào mình và tự hỏi 1 người con gái như thế nào thì thích hợp với bạn rồi tìm hiểu kỹ sau đó mới quen. . Chút ý vụn vặt, nếu 8 và 9 thấy hông đúng thì cứ nói nha.
  4. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Giờ tới phiên em ạ. Lần này là em 8 thiệt tình với Tám á.
    Lúc đầu chính em cài số de trước vì bản thân em có gút mắc nhưng sau đó em giải tỏa được thì đến phiên người ấy có vấn đề nên mới chia tay. Từ lúc say good bye, em đã trả lời vô cùng thẳng thắn là tốt nhất là ko gặp nhau để đừng khó xử. Nhưng em để ý thấy cứ 5 hôm mà bọn em ko gặp nhau là y như rằng bạn ấy hỏi sao ko thấy em qua nữa. Em thiệt tình ứ hiểu. Em chả hy vọng gì cả nhưng vẫn cảm thấy sao sao í
  5. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0

    Anh Tám ơi,
    Em có một (vài) chiện théc méc muốn nhờ anh Tám tư dzấn giùm, anh Tám giúp em nhé. Nhưng anh đừng cười nha,
    1-Có lẽ em là người chậm phát triển nhất trong cái xã hội này vì em mới bắt đầu biết iu từ cái tuổi 29, quá muộn phải không anh?
    ---> Dzậy hả em, Tám thì biết có nguời mới biết yêu vào lúc ....45 tuổi á, Theo Tám thì không tồn tại khái niệm quá muộn trong Tình yêu, nguợc lại mới đáng lo á thí dụ như nhóc tỳ 8 tuổi ruỡi của Tám mà nói ba ui sao con yêu bạn lớp truởng ( là female) của con quá . Em mới bắt đầu biết yêu ở 28 tuổi là hoàn toàn bình thuờng, em yên tâm đi hén
    Anh có cách nào giúp em trở lại tính hồn nhiên như trước kia không, đầu óc không phải nhớ và iu ai cả. Vì em đã thử iu nhưng sao thấy toàn đau khổ, đâu có gì vui mà sao mọi người ai cũng phải iu hả anh.
    ---> Có, em thử ra nhà thuốc tây, tìm mua thuốc loại cải lão hoàn đồng, nhớ đừng uống quá liều coi chừng nhỏ lại còn 2, 3 tuổi , em làm anh thắc mắc quá chừng " thử yêu" mèn ui, nguời ta thử đồ, thử đạc chứ hổng thấy ai thử yêu hết em à. Ai nói với em là mọi nguời ai cũng phải yêu vậy? có nhiều nguời không cần tình yêu ( đôi lứa) mà họ vẩn sống khoẻ đó thôi
    2-Có một cậu bé nhỏ hơn em đến 4 tuổi, muốn làm quen với em, em lại không muốn tiếp tục "cái sự đau khổ" nữa nên đã từ chối nó, thế là nó nói là em làm cho nó đau khổ, em ác với nó, v.v.Theo anh thì em phải làm sao, em cũng không thoải mái khi làm cho người khác đau khổ nữa. Em bối zối lém.
    Trong hai cái khổ " Khổ vì sợ làm nó khổ khi nói không với nó" và " Khổ vì có ông chồng là một cậu bé ( theo đủ hai nghĩa đen và bóng) em chọn cái khổ nào ?
  6. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Chín đại bàng có nghe câu ''" What will be will be" hông nhỉ, cứ thư thả hén
  7. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà sao sao hả em , anh Tám tuởng cách năm ngày không gặp mặt mà mỗi lần gặp lại nguời ta hỏi em là sao thấy em hoài vậy thì mới là sao sao chứ, kỳ ghê.
  8. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    nhưng khổ quá à, em đã nói thôi gặp làm gì khó xử thêm trước mặt nhìeu người mà cứ hỏi là sao, em cũng đã cố tình invi luôn rồi mà cũng nhắn off hỏi nữa :((
  9. vietnamheart

    vietnamheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chèn ơi, có người biết yêu từ lúc 45 tuổi cơ à? Dzậy thì em yên tâm rùi, hehe.
  10. giakhoi

    giakhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cho đến tháng mười, tám ơi?

Chia sẻ trang này