1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYÊN MỤC HỢP ÂM DÀNH CHO MOITIM!!!...

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi convich, 11/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    vớ vẩn ở đây lại sắp thành quán dưa lê 2 mất
  2. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Ừ, ở đây là chuyên mục hợp âm và hoà âm bài hát dành cho moitim, do Convich và các bạn "tốt bụng" thực hiện . Không spam
  3. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Nhờ các bạn phối hòa âm cho tôi bài này. Xin cảm ơn
    Bản Tình Cuối
    Written by: Ngô Thụy Miên
    Genre: Tình Ca 54-75
    Mưa có rơi và nắng có phai
    trên cuộc tình yêu em ngày nào
    Ta đã yêu và ta đã mơ,
    mơ trăng sao đưa đến bên người.
    Một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào
    một lần gặp gỡ nhưng tình đã xa xưa.
    Mây có bay và em có hay
    ta ngại ngùng yêu em lần đầu.
    Ta đã say hồn ta ngất ngây
    men yêu thương đã thấm cuộc đời.
    Một lần nào đó bước bên em âm thầm
    một lần nào đó ta vẫn không nói yêu người.
    Yêu em ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ.
    Bên em bên em ta hát khúc mong chờ.
    Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say
    Ngày nào đời cho ta biết tình là đắng cay
    Mưa đã rơi và nắng đã phai
    trên cuộc tình yêu em ngày nào
    Ta vẫn yêu hồn ta vẫn say
    qua bao nhiêu năm tháng ơ thờ
    Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu.
    Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người.
  4. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Convich hoặc ai đó giúp lão moitim này đi, để lão ấy khỏi quấy rầy chị nữa hic hic . Mỗi lần log in là đi xoá PM của lão cũng đủ mệt rồi
  5. convich

    convich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Em chả biết cái bài đấy là bài gì đâu,trông lạ hoắc!Với lại, lão moitim chỉ muốn chị Lys viết hoà âm thôi.
  6. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Thì chị cũng có biết cái bài Đêm cô đơn của lão ý là bài gì đâu . Phải search trên mạng nghe hoà âm rồi viết ra cho lão ý đấy chứ .
    Bài vừa rồi là "Bản tình cuối" của Ngô Thuỵ Miên. Tìm dễ lắm Biết phối hoà âm cho bài hát không nhóc? Làm thử xem, từ nay bàn giao moitim cho em nhé, hộ chị đấy
  7. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Chỉ có lời, không có bản nhạc, làm sao viết hoà âm?
    Ai có bán nhạc bài này không ? Xin đăng lên . Cám ơn .
  8. Sis

    Sis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Bản Tình Cuối
    Written by: Ngô Thụy Miên
    Genre: Tình Ca 54-75
    Mưa có rơi(Am) và nắng có phai(Ab+)
    trên cuộc tình(Bdim) yêu em(F#dim) ngày nào(Am)
    Ta đã yêu(Dm) và(Db+) ta đã mơ,(F)
    mơ trăng sao(G7/B) đưa đến bên người.(C)
    Một lần gặp gỡ(E7) đã như quen thuở nào(Dm)
    một lần gặp gỡ(Bdim) nhưng tình(G#dim) đã xa xưa.(E7)
    Mây có bay và em có hay
    ta ngại ngùng yêu em lần đầu.
    Ta đã say hồn ta ngất ngây
    men yêu thương đã thấm cuộc đời.
    Một lần nào đó bước bên em âm thầm
    một lần nào đó(Bdim) ta vẫn không(E7) nói yêu người.A(Am)
    Yêu em(G) ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ.(C)
    Bên em(Dm) bên em(Ddim) ta hát khúc mong chờ.(Am)
    Ngày nào(Bdim) người cho ta biết(E7) tình yêu đắm say(Am)
    Ngày nào(Dm) đời cho ta biết(Bdim) tình là(G#dim) đắng cay(E7)
    Mưa đã rơi và nắng đã phai
    trên cuộc tình yêu em ngày nào
    Ta vẫn yêu hồn ta vẫn say
    qua bao nhiêu năm tháng ơ thờ
    Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu.
    Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người.
    Đây thì hợp âm! Chỗ nào tui ko viết tức là giống đoạn tui viết rồi, nếu thấy khó thì bỏ hêt mấy đoạn Dim với +, #, b đi nghe vẫn được nhưng hơi đơn giản. Tui thì khoái nghe nó lạ lạ tai 1 chut như thế này!
  9. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Nghe hơi giống nhạc Jazz
    Nhạc Ngô Thuỵ Miên nói chung chỉ cần phối đơn giản thôi, không nhất thiết phải thay đổi hoà âm nhiều lắm mà vẫn hay . Bạn phối như vậy cũng hay nhưng không ra chất Ngô Thuỵ Miên tí nào cũng như nhạc Phú Quang vậy, nếu nghe hoà âm khác đi là ... mất chất
    Để tui thử phối lại thế này nhé, dùng gam La thứ làm điệu tính chính như bạn luôn:
    Bản Tình Cuối
    Written by: Ngô Thụy Miên
    Genre: Tình Ca 54-75
    Mưa có rơi(Am) và nắng có phai
    trên cuộc tình(E) yêu em ngày nào(Am)
    Ta đã yêu(Dm) và ta đã mơ,
    mơ trăng sao(G) đưa đến bên người.(C)
    Một lần gặp gỡ(E7) đã như (A7) quen thuở nào(Dm)
    một lần gặp gỡ(Bdim) nhưng tình(G#dim) đã xa xưa.(E7) chỗ này okie đồng ý
    Mây có bay và em có hay
    ta ngại ngùng yêu em lần đầu.
    Ta đã say hồn ta ngất ngây
    men yêu thương đã thấm cuộc đời.
    Một lần nào đó bước bên em âm thầm
    một lần nào đó(Bdim) ta vẫn không(E7) nói yêu người.(Am)
    Yêu em(G) ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ.(C)
    Bên em(Dm) bên em(E) ta hát khúc mong chờ.(Am)
    Ngày nào(Bdim) người cho ta biết(E7) tình yêu đắm say(Am)
    Ngày nào(Dm) đời cho ta biết tình (Bdim là đắng cay(E7)
    Mưa đã rơi(Am) và nắng đã phai
    trên cuộc tình (E) yêu em ngày nào (Am)
    Ta vẫn yêu(Dm) hồn ta vẫn say
    qua bao nhiêu(G) năm tháng ơ thờ (C)
    Một ngày nào đó (E) tóc xanh (A7) xưa bạc màu (Dm).
    Một ngày nào đó (Bdim) ta có thôi(E7) hết yêu người (Am).
    Cheers (chả biết viết có đúng ko, tiếng Anh một chữ bẻ đôi hok biết )
  10. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    @ Bác Cò Đẹp: Bác vào google search "Bản tình cuối" Ngô Thuỵ Miên một cái là ra cả đống results bác ạ, cháu toàn tìm nhạc bằng google thôi
    Nếu không thì bác vào www.nhacso.net hoặc www.nghenhac.info reg nick mà nghe

Chia sẻ trang này