1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYÊN MỤC HỢP ÂM DÀNH CHO MOITIM!!!...

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi convich, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zinluvsun

    Zinluvsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Hi hí, chị Lys hòa âm siêu thế, em còn chưa biết gì về hòa âm cơ
  2. Sis

    Sis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    hì hì.... Em học Jazz mà chị... Giờ đánh bài nào cũng khoái hợp âm quái quái 1 chút. Nghe mới sướng, còn theo kiểu Ngô Thuỵ Miên Version thì em đã chú thích rùi, bỏ hết mấy chỗ Aug, dim đi là xong :D
  3. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Tôi bỏ hết những hợp âm dim chơi bằng hợp âm thường nhưng cũng thấy ngang ngang thế nào
    Hòa âm em Lys làm nghe hay hơn, giống trong dĩa CD hơn Cảm ơn em Lys nhiều nge
  4. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Nhờ các bạn làm giùm hợp âm cho tôi bài này nữa, cũng coi như cho tôi xin một topic để học hỏi về âm nhạc .
    Chỉ Còn Mình Anh
    Lời : Lữ Liên
    Người ra đi để sầu úa lên trăng vàng,
    Ðể Xuân chết trên đời vắng
    Lệ chia ly nàng còn thấm đôi vai này,
    Tạ từ mà nụ hôn nồng đường cuối vẫn còn tha thiết
    Em hởi mình đã không chung tình duyên, xa rồi
    Ta hờn trách nhau chi cho lòng nghẹn ngào chua xót
    Thôi mình xóa cho nhau niềm đau, cơn hận
    Ðể thuyền lòng nhẹ sang ngang
    Mối tình đầu lắm chôn sâu khi em qua cầu
    Làm hành trang ta tiễn nhau
    Biết rằng đời sẽ quên mau,
    Hảy coi như mình chẳng hề quen nhau
    Nàng ra đi tìm hạnh phúc cho riêng mình,
    Còn lại lòng ta chết trong khung trời yên vắng
    Sầu đơn côi, tình buồn khắt sâu trong hồn
    Trọn đởi chẳng hề nguôi, niềm chân gối hương nồng
    chưa dứt
    Người yêu hỡi, mình xóa cho nhau niều đau, cơn hận
    Ðể thuyền em nhẹ bước sang ngang xuôi chìu tìm vui
    duyên mới
    Ðường muôn lối, hình bóng theo ta ngày đêm không rời
    Ðời còn mình em thôi.
    Mối tình đầu lắm chôn sâu,
    Khi em qua cầu làm hành trang ta tiễn nhau.
    Biết rằng đời sẽ quên mau,
    Hãy coi như mình chẳng hề quen nhau
    Hãy coi như mình chẳng hề quen nhau
  5. Sis

    Sis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    trùi! Ai bảo bác thay dim = hợp âm thường. Tôi bảo bỏ là bỏ hẳn luôn ý, ko dùng ở chỗ đấy nữa. Trưởng thứ thay cho nhau đã ko nghe nổi rồi, bác còn thay dim, aug = trưởng thứ thì sao nuốt được!
  6. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Tôi search ra một đống, rồi lục vài lần trong đống ấy, thì mất
    hết kiên nhẫn, chẳng tin tìm đến cuối đống sẽ được bản nhạc .
    Bạn có thể chỉ cho một link ra đúng ngay bản nhạc không ?
    Bàn về hợp âm:
    Đôi khi tôi chơi đàn nhà thờ (những bài hát ViệtNam) thay cho
    người chơi chính, thì tôi chỉ chạy đi chạy lại chừng 3 hay 4 gam
    thôi . Tôi thấy mấy cậu Guitar chạy đến cá chục gam . Tôi hỏi,
    mấy bài này đơn gián mà sao các cậu chơi phức tạp quá như
    thế . Các cậu mới trả lời, chơi thế nó mới đặc biệt, nổi lên các
    gam . Tôi không học lý luận, cũng chẳng giỏi hợp âm, nên đành
    chịu rằng chơi thế mới nổi lên, chọc vào tai người ta.
    Xin có một bản nhạc, để tôi viết ra nốt nhạc theo cảm hứng của
    tôi, rồi xin các bạn chú thích cho nếu theo tôi viết thì là những
    gam gì . Nhờ đó, may ra tôi học được về gam chăng ? Tôi sẽ
    viết ra bằng Encore, rồi đưa hình lên đây. Tôi cũng có thể gửi
    bản bằng Encore, để các bạn chơi bằng midi nghe thử chơi .
  7. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Link đây bác ạ http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=31117&iType=20 Muốn download thì phải reg nick bác nhé
    Còn bản ký âm bài hát thì trên mạng hiếm lắm, cháu có thể ký âm được nhưng cháu hok biết cách đưa lên mạng, chẳng lẽ scan rồi post lên Mà cháu cũng chả thích ký âm bài hát đâu
    Được Fleur-de-Lys sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 17/06/2007
  8. Sis

    Sis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Bác muốn nghe bài "bản tình cuối" thì zô youtube có ngay. Bằng Kiều hát. Còn cái ở trên bác nói là 3, 4 gam hay 3, 4 hợp âm vậy?
    Chuyện đặt hợp âm vào bài hát thật ra là mỗi người 1 phong các, mỗi người có 1 cách nhìn nhận về cái đẹp của hợp âm. Độ tuổi khác nhau có khi tư duy hoà âm cũng khác nhau. VD nhiều bài tiền chiến giờ phối lại nghe khác hẳn thời ngay xưa, ko nói về nhạc cụ cũng như độ hoàng trang mà chỉ nói về phần hợp âm. Cũng ko thể nói hoà âm thế này mới ra chất ông này ông kia, mà đơn giản là chúng ta nghe quá nhiều 1 kiểu hợp âm ấy ở bài hát ấy ở tác giả ấy nên nó thành quen. Nên khi nghe 1 bộ hoà thanh lạ cho 1 tác phẩm đã quen tai thì đúng là có nhiều người ko thích. Nhưng nếu những người phối khí bây giờ phối lại những bài hát cũ lại chơi hoà thanh y hệt các cụ thì cũng bị kêu là chả có gì mới mẻ. Khổ thế
    Các bác có biết bài "bài ca ko tên số 2" của Vũ Thành An ko nhỉ? Cứ nghe thử bản cũ chơi theo kiểu hoà âm đơn giản, style slowrock rồi nghe sang bản mới do Bằng Kiều hát chơi theo kiểu Bossa Nova, hoà thanh mới. Cảm nhận xem cái nào hay hơn
  9. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi lần sau tôi sẽ đưa bài hát kèm link mong các bạn tiếp tục làm hoà âm cho nhiều bài hát càng nhiều càng ít
    Chúc Lys ngủ ngon
  10. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Cái này đồng ý với em, cái chính là mỗi người có cách cảm thụ và "gu" âm nhạc riêng, do đó cách phối hoà âm rất phong phú. Nhưng cũng tuỳ từng thể loại mà có thể cải biên cách phối hoà âm cũ để nghe cho nó hiện đại hơn, lạ tai hơn. Riêng với chị, nhạc Phú Quang hoặc nhạc tiền chiến chẳng hạn, mà phối hoà âm theo lối bây giờ thì không thể mê được
    Hồi trước chị có viết một tiểu luận về nhạc PQ, đã thử thay hoà âm khác vào những bài hát của chú ý thì nghe không ra, dễ lẫn với các tác giả chung chung nào đó lắm Đợt chú Quang ra HN chị bèn túm lấy hỏi, chú ấy bèn confirm với chị điều đó. Chính vì thế, chú ý thường tự phối hoà âm cho những bài hát của mình. Tất nhiên đó cũng chỉ là cảm nhận của chú ấy và một bộ phận thính giả nào đó trong đó có chị còn nếu phối theo kiểu khác có thể có nguời khác thích
    Nhưng đợt năm ngoái xem Sao Mai điểm hẹn, có nghe "Chàng trai Rock" Anh Khoa hát cái bài hò gì đánh cá ý, được ban giám khảo khen là "nổ tung sàn diễn" bởi đã thổi phong cách rock mới lạ vào giai điệu dân ca VN
    Qua những điều đó thì đủ biết, ai cũng có lý của mình cả
    Nhường bác Codep phối bài hát vừa rồi đấy, bác đã nghe được bài hát ở cái link trên chưa ạ?

Chia sẻ trang này