1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYÊN MỤC HỢP ÂM DÀNH CHO MOITIM!!!...

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi convich, 11/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn onggiadaukho đã làm hòa âm giúp tôi bài Bản tình ca mùa đông nhưng hơi phức tạp nên tôi chưa chơi được. Bạn có thể làm lại cho đơn giản hơn ko
  2. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Trong khi chờ đợi bác Codep làm giùm tôi bài hát Anh yêu em, xin các bạn cho tôi hòa âm bài này. Thanks
    http://music.vietvoice.net/song_details.php?lang=Vietnamese&ID=3645
    Chúc Lys ngủ ngon
  3. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0

    Trong khi chờ đợi bác Codep làm giùm tôi bài hát Anh yêu em, xin các bạn cho tôi hòa âm bài này. Thanks
    http://music.vietvoice.net/song_details.php?lang=Vietnamese&ID=3645
    Bởi Vì Anh Yêu Em
    Sáng tác: Phan Đình Tùng.
    * Đêm dần trôi, tôi với tôi lẻ loi,
    Xót xa mối duyên tình xưa
    Phút giây mình bên nhau, còn đâu hỡi em
    Vì sao em nỡ cất bước ra đi?
    Bao ngày qua, khi bóng em dần xa
    Ân tình tưởng như đã nhòa
    Nhưng trong lòng anh vẫn thầm mong có em
    Người yêu ơi! Xin em hãy trở về...
    ĐK:
    Dẫu biết rằng cuộc tình mình giờ như khói mây mà thôi
    Dẫu biết rằng lời hẹn thề giờ như ánh trăng dần trôi
    Dẫu biết rẳng lời nguyện cầu đã không giúp ta thành đôi
    Dẫu biết rằng em đã xa lìa tôi
    Hãy nói là cuộc đời này em chỉ yêu mình anh
    Hãy nói là cuộc đời này tình ta mãi luôn còn xanh
    Hãy nói là cuộc đời này em vẫn luôn cần anh
    Dẫu biết tình ta đã không thành
    Hát lại *, ĐK - 2 lần)
    Hãy nói là cuộc đời này em vẫn luôn cần anh
    Dẫu biết tình ta đã... không thành...
    Chúc Lys ngủ ngon
  4. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Hê hê .... hợp âm trong bài đó cũng không khó đâu.
    [​IMG]
    Trên đây là các thế bấm các hợp âm đó.
    VD ở hợp âm ở Cm7/Eb (có nghĩa là chơi hợp âm Đô thứ bẩy trên âm Bass là Mi giáng). Các hợp âm khác bạn có thể suy tương tự.
    VD ở hợp âm Dsus4 (thay âm ba bằng âm 4) có nghĩa thay âm Fa# trong hợp âm Rê trưởng bằng âm Sol.
    VD: Hợp âm Adim (La giảm) gồm 2 quãng 3t (tôi thấy có bạn đã giải thích với bạn rồi)
    VD: Hợp âm SibM7 (Si giáng bẩy trưởng) thì gốc của nó vẫn là Si giáng trưởng (gồm các nốt Sib, Rê, Fa) + thêm quãng 3T (nốt La)
    v.v....
  5. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Cám ơn onggiadaukho đã cho hợp âm và các nốt nhạc của chúng .
    Tôi sẽ học để nhớ chúng.
    Tôi đã nghe bài Anh Yêu Em, nhưng không download được .
    Tôi không thể chép nhạc thẳng từ web mà không download
    vào máy PC, vì tôi phải để đường giây điện thoại cho việc khác
    nữa . Mỗi lần thông đường để nghe được một bài hát mất rất
    nhiều thời gian.
    Được CoDep sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 26/06/2007
  6. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn ongiadaukho nhiều bạn thật là nhiệt tình. Tôi cũng sẽ cố gắng học thuộc hợp âm có gì khó sẽ hỏi bạn nhé, hi vọng bạn bớt chút thời gian chỉ giúp. Nhờ bạn vừa nhanh vừa ko bị ăn mắng như nhờ "bà chằng" Lys
    Anh đùa thôi tăng hoa cho Lys nè
  7. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Lys ơi em đi mua sắm về chưa, đừng giận anh nữa mà em vô làm giùm anh bài hát vừa rồi đi
  8. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Bởi Vì Anh Yêu Em
    Sáng tác: Phan Đình Tùng.
    * Đêm (Am) dần trôi, tôi với tôi(Em) lẻ loi,
    Xót xa (G) mối duyên tình xưa (C)
    Phút giây mình (Dm) bên nhau, còn đâu (Am) hỡi em
    Vì sao em (F) nỡ cất bước ra đi? (E7)
    Bao ngày qua, khi bóng em dần xa
    Ân tình tưởng như đã nhòa
    Nhưng trong lòng anh vẫn thầm mong có em
    Người yêu ơi! Xin em hãy trở về...
    ĐK:
    Dẫu biết (Am) rằng cuộc tình mình giờ như khói mây(Dm) mà thôi
    Dẫu biết (G) rằng lời hẹn thề giờ như ánh trăng(C) dần trôi
    Dẫu biết rẳng(F) lời nguyện cầu đã không giúp ta(Dm) thành đôi
    Dẫu biết (Bdim) rằng em đã xa lìa tôi(E7)
    Hãy nói là cuộc đời này em chỉ yêu mình anh
    Hãy nói là cuộc đời này tình ta mãi luôn còn xanh
    Hãy nói là cuộc đời này em vẫn luôn cần anh
    Dẫu biết(Bdim) tình ta đã (E7) không thành (Am)
    Hát lại *, ĐK - 2 lần)
    Hãy nói là cuộc đời này em vẫn luôn cần anh
    Dẫu biết tình ta đã... không thành...
  9. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Lys

  10. Sis

    Sis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    pó tay toàn phần với ông moitim này !!! toàn làm trò hề....

Chia sẻ trang này