1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYÊN MỤC TÁC GIẢ TÁC PHẨM

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi OP_ART, 11/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0

    STRESS-Chất liệu:acrylic-110x120(tặng thưởng giải NOKIA)
    DACAM
  2. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0

    VÒNG ĐỜI-Chất liệu:sơn dầu-8x15


    Được DACAM sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 08/04/2003
  3. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Tranh đẹp quá. Chúc mừng
    À bác kém tuổi tôi nhé. Gọi tôi bằng chị đê
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  4. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Bức "Stress" của DACAM sau khi chụp lại không lên được độ rực của màu Cam phản quang. Theo tâm lý thị giác, cặp tương phản tiêu biểu mạnh nhất mà không bị vênh màu là Cam-Đen, Cam phản quang thì lại càng mạnh, càng nhức mắt. Nếu bà con đứng trước bức tranh thật của DC, hiệu quả của màu phản quang và kích cỡ bức tranh sẽ gây choáng ngợp, và hầu như không ai có thể lưu mắt quá 5 phút trên mặt tranh vì rất nhức mắt, nhức đầu, --->stress trực tiếp từ mặt tranh, đó mới là Optical-art.
    Bức "Hoá thạch màu dacam" thì không lên được màu Nhũ, hiệu quả thị giác cũng giảm rất nhiều phần trăm.
    Bức "Vòng đời" thì kích thước thật chưa lớn bằng lòng bàn tay người thường, khi post lên resize chưa hợp lý nên hiệu quả cũng chưa hay.
    Tidenbz nói cách post image của nhà ta chưa chuyên nghiệp là đúng đấy! Nhưng cũng chỉ khắc phục được phần scanner tốt hơn thôi, có những bề mặt hoặc màu sắc rất khó chụp như màu phản quang, nhũ, vàng, bạc, đỏ Georgion, xanh cổ vịt, phẩm cánh sen...thì khắc phục bằng cách nào bây giờ nhỉ?
    [red]^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    We dont need no education
    No dark sarcasm in the classroom
    Teacher leave them kids alone
    Hey, teacher!
    Leave those kids alone!
    All in all u're jusr another brick in the wall...[red]
  5. OP_ART

    OP_ART Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ôm lòng đêm- chất liệu tổng hợp- 2002- 80x80 cm


    OP_ART
  6. OP_ART

    OP_ART Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Khúc tự tình - chất liệu tổng hợp - 2002 - 30x30cm


    OP_ART
  7. OP_ART

    OP_ART Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Khi tự nhin thấy gáy mình - sơn dầu - 2002 - 50x80cm


    OP_ART
  8. OP_ART

    OP_ART Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    Đêm trắng - chất liệu tổng hợp - 2002 - 40 x150 cm

    OP_ART
  9. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Hihi, tranh của bác Tuấn vậy là em nhận ra ngay rồi, đúng là bác Tuấn không sai. Em mới được xem cái to tướng của bác mí lị mấy cái partern outside nhà chị Mèo đã thích mê, mấy cái này lại còn hay hơn nữa. Hôm nào em xin chị mèo cho đến xem tranh nhà bác nhé.
    Stress của anh Quân thì... công nhận là stress thật, rất impressed...Em thích gam màu của bác , mạnh mẽ quá, con gái vẽ không thế được.
    Í, mà em cũng... chẳng có tác phẩm nào nên hồn mang lên đây góp vui, ngượng quá đi...Còn phải học tập các bác nhiều lắm, thôi thì ngồi im mà hóng hớt vậy. Hịhịhị
    Ngoc Tram
  10. headshrinker

    headshrinker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    con nào chả là con đưng tự hạ thấp mình như thế, nhưng ma mỗi con fải có cái riêng của con ấy.

Chia sẻ trang này