1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYÊN MỤC TÁC GIẢ TÁC PHẨM

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi OP_ART, 11/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Nói vẽ bằng đầu thì ko có nghĩa là ko có tâm tính. Người ta có thể vẽ công bút, ý bút, nhưng người có lý tính càng cao, thì cái ngẫu nhiên của người ta tất sẽ hay hơn cái ngẫu nhiên của người vẽ theo kiểu chẳng may vớ được, vì đã qua trải nghiệm kỹ thuật cá nhân, làm chủ thao tác. Thực ra chủ định vẽ lý tính vẫn ko giấu được tâm tính, người như nào thì tác phẩm như thế, ko thể che giấu biện luận bằng lời lẽ. Nhưng cứ cắm đầu vào đòi hỏi cảm hứng mà ko tính toán thì ko gọi là tâm tính mà chỉ là một cỗ lòng bày ra mặt tranh thôi,
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  2. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Mới phịa ra được bức nữa đây, à, ko gọi là "bức", gọi là "cái" thôi. Tên :"Sức ỳ sáng thứ 7"
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  3. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    ĐÀN -sơn dầu-50 x 70
    Màu gì nhỉ?...màu DA CAM
    DACAM
  4. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    í, em thích bức này lắm, bác Cam à...nhưng mà bác ký tên nhỏ lại 1 tẹo
    Cái này làm em nhớ đến Dreamer của Picasso wé
    T I D E N B Z
  5. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    bức này không giống tranh của Pi bằng cái tự hoạ( mình rất thích )
    cái này trông ngộ ngộ , vui vui,
    cái của Sắt , trông tơi tả tung tăng thế mà sức ỳ à, vẽ thật thoáng, thật dễ dàng làm sao ! hay lắm
    --------------------
    B sắt ! , hai cái chân truớc , có vấn đề à ?, nhìn mãi mới nhận ra,

    <-----------Kinh chua : 4,14 roi, cam on ku cau so 7 da vo^t 5 *. Thằng số 8, nó đao xuống 4,12.Thù này quyết trả

    Được hau_k5 sửa chữa / chuyển vào 05:51 ngày 16/04/2003
  6. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Ui cái này tui là sáng tác đầu tay của tôi đấy(hồi học năm thứ 3,hồi đó còn chưa biết ký tên mà),bây giờ thì cái tranh này ko còn thuộc sở hữu của tôi nữa vì tặng mất rồi.
    Màu gì nhỉ?...màu DA CAM
    DACAM
    Được DACAM sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 16/04/2003
  7. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    "Tơi tả, tung tăng"--->đây là cái ý muốn trút bỏ sức ỳ qua một bên, đạp ra sau. Còn ỳ là cái ỳ ăn nhập hữu cơ và vô cơ, tay ga và sườn dốc, dáng ngựa thuỷ mặc và nét bút bi...ngán ngẩm, bức bách...thôi thì xổ ra mà thành cái dễ- thoáng vậy!
    Còn cái chân trước thì em cũng chịu, ngựa của em là con lai của tất cả các dòng ngựa mà em nghĩ là đẹp, chứ đố bác đi đâu ở VN mà tìm được con ngựa cho nó khác con chó becgiê một tí... Ngồi trong lớp vẽ bậy ấy mà, sao đúng giải phẫu được, bà con thông cảm!
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  8. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    HOÁ THẠCH MÀU DACAM(phác thảo 20 x 20 )

    Được DACAM sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 07/05/2003
  9. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    BÒ - sơn dầu 22 x 50
    Màu gì nhỉ?...màu DA CAM
    Được DACAM sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 07/05/2003
  10. KE_NOI_DOI

    KE_NOI_DOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha ngựa của bác but sat cũng phải lắp gương à
    EM ƠI ! ANH NÓI THẬT ĐẤY...KHÔNG TIN THÌ THÔI.
    Trong đầm gì đẹp bằng gì
    Lá gì bông gì lại chen nhị gì
    Nhị gì bông gì lá gì
    Gần gì mà chẳng gì gì mùi...ấy

Chia sẻ trang này