1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên mục tư vấn (góp ý, thảo luận hay cãi cọ) -Có nên yêu người cùng công ty không nhỉ?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Thuyptt, 19/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Chuyên mục tư vấn (góp ý, thảo luận hay cãi cọ) -Có nên yêu người cùng công ty không nhỉ?

    Có nên yêu người cùng công ty không nhỉ?
    Đầu tiên là cùng công ty, kế đến là cùng phòng, cùng bộ phận, rồi cùng nhóm.
    Chuyện này cũng nghe nói ra vô hoài, nhưng hôm nay muốn hỏi ý kiến các bác 7X đấy. Trong này chắc cũng có bác đang ngấp nghé hay từng trãi qua tình huống này.


    T.T

    Được thuyptt sửa chữa / chuyển vào 08:11 ngày 20/02/2003
  2. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Con gái yêu người trong công ty thì quá lợi rồi. Anh ấy mà đi đâu thì cũng bíet. Vì vậy không thể đi chơi bời được. Tiền lương thì bị biết hết. Không thể có quỹ đen được. Thế là đời chàng trở thành một màu tối đen.
    Các chú, bác 7X nhớ kiêng không nên lấy ba loại người nhé:
    1) Con thầy
    2) Vợ bạn
    3) Gái cùng công ty
    Lý do tại sao thì mọi người tự biết nhé.Lỡ lầm mà rơi và là bế tắc đó.
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  3. Sulo

    Sulo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nếu hỏi nên hay không nên thì theo Sulo thì không nên. Đúng như Peace-do nói ở trên, nó rơi vào 3 điều tối kỵ . Mí lại, gặp mặt nhau ở công ty ngày 8 tiếng, rồi mai mốt dẫn đến 24 tiếng (nếu kết thúc có hậu) <----- đảm bảo cả hai đều cảm thấy nghẹt thở. Phải chừa cho con người ta chỗ để thở. Nên tốt nhất là không iêu.
    Nhưng, thế sao vẫn có những cặp đồng nghiệp iêu nhau say đắm..... tàu bay luôn dzậy???? À, thì có thể giải thít như sau: iêu mà, iêu nhau đâu có thèm đặt câu hỏi nên hay không nên. Rắc rối thiệt .
  4. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Công ty là nơi thư giãn và giải trí sau những giờ lao động mệt mỏi ở nhà :D - Định nghĩa vui trên báo tuổi trẻ cười đấy :D
    "Bây giờ còn lại ba điều này: Ðức Tin, Hy Vọng
    và Tình Yêu. Song điều lớn nhất là Tình Yêu."
  5. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu không có 2 từ " nên" hay " không nên "đâu bạn [r33)]
    "Bây giờ còn lại ba điều này: Ðức Tin, Hy Vọng
    và Tình Yêu. Song điều lớn nhất là Tình Yêu."
  6. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em thì k0 có kinh nghiệm, nhưng em cũng xin góp ý: đó là em đã, đang và sẽ tiếp tục giữ vững quyết tâm k0 iu bạn cùng lớp (hi hi... hình như k0 ăn nhậu gì tới chiện chị hỏi cả).
    Nhưng mà chị ơi, níu chị lỡ iu rùi thì mọi người càng nói K0 NÊN thì có khi chị lại càng IU đấy ạ . Thui lỡ rùi iu lun đi chị ơi. Théc méc nhìu mệt lém.
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  7. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tại sao tui lại đặt vấn đề nên hay không nên? Chẳng qua tui muốn tìm hiểu suy nghĩ của mọi người về vấn đề này đối với những người đã có hoặc chưa có kinh nghiệm, còn những ai đang yêu thì nói gì nữa, lúc đó có còn nghĩ suy, nghe lời ai bao giờ.
    Vả lại tuổi của 7X đâu còn nhỏ bé gì nữa đâu, không thể nói chuyện "yêu thì không thể có 2 từ nên hay ko nên". Bây giờ ai cũng chững chạc, trưởng thành hơn nhiều rồi, kể cả yêu, bạn ạ. Tui nghĩ vậy đó.
    Trở lại câu hỏi ở trên, theo ý kiến tui:
    Mặt tích cực: có điều kiện tìm hiểu nhau nhiều hơn, gần gũi, chăm sóc cho nhau nhiều hơn.
    Mặt khác: như Sulo nói đó, ngày gặp nhau 8 tiếng, chẳng phải là quá nhiều hay sao. Liệu có sinh nhàm chán không nhỉ? Chưa nói là nếu 2 người chung 1 tổ, chung một dự án, cái này mới vui nè! Hìhì, bàn bạc cãi nhau về vấn đề nào đó. Rồi bất đồng quan điểm, có ảnh hưởng đến tình cảm riêng hay không?
    Nếu 2 người giận nhau việc riêng, hôm sau lại phải đụng mặt chung một nhóm, phải thảo luận với nhau,có thể đó là cơ hội giảng hoà, nhưng cũng có thể 2 người chẳng ai thèm nói tới ai, cứ nghĩ "nhìn thấy bực quá đi", rồi ảnh hưởng tới công việc không?
    Chưa hết, việc 2 người yêu nhau, hiển nhiên là tự phát sinh nhu cầu gặp gỡ, gần gũi nhau nhiều (cái này chắc các bác biết hết), có những lúc họ thân thiết quá lại làm những người xung quanh ngại ngần, có cảm giác như ta là kẻ phá đám. Hihi
    Nói thật ấy, tuy tui chưa thấy trường hợp nào quá , nhưng cứ nghĩ tới mấy chuyện ấy là tui thấy không nên tí nào. Giữa 2 người nên có một khoảng riêng, bí mật nào đó để đối phương còn thấy thú vị khi tìm hiểu chứ.
    Nói vậy thôi, chứ biết đâu mơi mốt...
    Hề hề
    T.T
    À, mà đây chỉ là trả lời câu hỏi thôi nha, không nhằm vào một ai hết!
    Được thuyptt sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 21/02/2003
  8. Casanova-man

    Casanova-man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng là kô nên,khi yêu người ta hay trưng ra bộ mặt đẹp đẽ nhất của mình,lúc nào cũng phải giả dối như thế suốt 8h làm việc, rồi lại 4h đi chơi riêng nữa thì mệt lém,
    Chả hiểu sao xem phim tình cảm hồng kông thấy người ta yêu nhau trong công sở hà rầm mà mình thấy quải đạn.Sếp chửi mình hay tài năng mình kém so với đồng nghiệp thì mình còn niềm đau chôn dấu được, chứ phô ra hết trước mắt người yêu thì mình mất hình tượng người đàn ông lý tưởng wé...
    Yêu thì không sao, chứ lúc đã là vợ chồng rồi thì đúng là cực hình,nhìn thấy cái mẹt nhau suốt mười mấy giờ mỗi ngày thì chắc nhàm chán mất nhỉ ???
    Nick 2 của Pajero-xài khi bồ đá hay đá bồ
  9. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử đặt trường hợp hai người giận nhau vì việc riêng đi. Lúc đó không chỉ gây ảnh hưởng tới 2 người mà còn ảnh hưởng tới cả nhóm. Chỉ cần hai người không thèm nhìn mặt nhau thì công việc cũng sẽ chả đi tới đâu cả. Tui không biết công ty bạn ra sao chứ một số công ty kiểm toán không cho phép hai người cùng công ty yêu nhau. Nếu có yêu nhau thi một trong hai người phải ra đi. Bởi vì công việc và trách nhiệm. Lúc hai người yêu nhau thắm thiết thì trong lúc lam việc se tranh thủ tò te với nhau. Còn lúc giận nhau thì..... Nói chung vấn đề này không chỉ ảnh hưởng tới hai người mà còn ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Chất lượng công việc sẽ không cao. Hiệu quả và năng xuất làm việc rất kém.
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  10. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Tồn tại hay không tồn tại, đó mới là vấn đề..
    Nên hay không nên, không phải là vấn đề.. hề hề hề ề...
    Theo si nghĩ của hanzo tui thì, yêu người trong công ty là một trong tam kỵ, chỉ có ý nghĩa trong cty qui mô nhỏ, còn đối với một công ty đa quốc gia, xuyên lục địa hay tàn cầu túm lại là một đại công ty thì điều này không còn là chân lý.
    Lại nghe, có một số nghề nghịp có nguy cơ gây đổ vỡ rất cao cho hai đối tượng nam nữ cùng nghề.. có đính hẳn một danh sách, nhưng tui quên gòi vì không có nghề "đì sai" của tui trỏng..
    Đó là những nghề đòi hỏi một trình độ bỉ ổi nhất định của con người, mà những đồng nghiệp có thể hiểu rõ và đánh giá mức độ tài năng của nhau (qua mức độ thành công chẳng hạn)... mà trong tình yêu thì hai người cần phải thần tượng hoá nhau lên.. suy ra "bể" là cái chắc.
    Nhưng làm chung công ty, thì không có nghĩa là cùng ngành nghề... tui làm "đì sai" ai cấm tui cua em "rì sép sôn" cũng như chả ai cấm được ông giám đốc lỡ iu em thư ký.. ặc
    Mọi lỗi chính tả trong bài post này đều là biện pháp tu từ

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

Chia sẻ trang này